Truy sát vì mâu thuẫn 4 năm trước: Gia đình chưa hết bàng hoàng

2015-11-13 07:54
- Chỉ vì mối mâu thuẫn nhỏ nhặt diễn ra khoảng 4 nằm về trước, Hưng đã cùng đồng bọn tìm đến truy sát cha con anh Hiếu đến cùng.
Nhiều người dân ở ấp Phú Định (xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) bàng hoàng phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 5 người hùng hổ chạy đến nhà của anh Lê Phương Hiếu (33 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn.
Được biết, cầm đầu nhóm thanh niên nói trên là đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (con trai của chủ xe khách Thành Hưng tại xã Phú Đức). Tại đây hai bên đã xảy ra cự cãi quyết liệt và không có cách nào dừng lại. Cuộc giằng co diễn ra rất lâu mà không có hồi kết nên Hưng cùng đồng bọn lặng lẽ bỏ đi.
Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng, chỉ khoảng 30 phút sau đó, Hưng tiếp tục lái chiếc xe ô tô hiệu Fortuner 7 chỗ, mang biển kiểm soát 51A-744.24 chở 4 đồng bọn của mình quay trở lại nhà anh Hiếu. Điều đáng nói là ở lần quay trở lại này, nhóm của Hưng mang theo trên người nhiều hung khí như: thanh sắt, gỗ dài với mục đích truy sát anh Hiếu và ông Lê Phi Hùng (cha ruột anh Hiếu). 
Với kế hoạch đã định sẵn, ngay khi xuất hiện, nhóm của Hưng tiến tới xô cửa vào nhà anh Hiếu. Tại đây, các đối tượng tìm mọi cách truy sát cha con anh Hiếu đến cùng. Trao đổi với chúng tôi về cuộc truy sát kinh hoàng này, một người dân tại xã Phú Định cho hay vào thời điểm sự việc xảy ra các đối tượng do Hưng cầm đầu tỏ ra rất manh động và hung hãn. Nhóm của Hưng không cho phép ai được đến gần để giải cứu các nạn nhân. Do đó, không một ai dám bước lại để ngăn chặn cuộc truy sát máu lạnh này. Mãi đến khi mọi người hô hoán của công an tới thì các đối tượng mới chịu dừng tay.
Truy sát vì mâu thuẫn 4 năm trước: Gia đình chưa hết bàng hoàng

 

Anh Hiếu đang được điều trị tại bệnh viện Chợ rẫy.

Ngay sau cuộc truy sát, anh Hiếu đã được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương ở tay, lưng. Không chỉ vậy, các bác sĩ còn cho biết do bị tác động ngoại lực quá mạnh nên anh Hiếu bị chấn thương sọ não và máu tụ trong não. Trước tình hình này, gia đình đã làm thủ tục đưa anh Hiếu lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để được cấp cứu, điều trị kịp thời. Cha của anh Hiếu là ông Hùng cũng bị nhóm thanh niên dùng các thanh sắt, gậy gỗ đánh tới tấp dẫn đến chấn thương phần mềm.
Chiều ngày 12/11, có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy, vợ anh Hiếu cho biết: “Sau nhiều ngày được các y bác sĩ cứu chữa tận tình, anh Hiếu đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Do vết thương trên đầu quá nặng nên dù đã ăn được chút cháo, anh Hiếu vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng lúc tỉnh, lúc mê. Điều này đã khiến cho gia đình vô cùng lo lắng và sợ hãi”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các đối tượng do Hưng cầm đầu sau khi gây án đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay khi có mặt tại gia đình nạn nhân, lực lượng công an huyện Châu Thành, công an tỉnh Bến Tre nhanh chóng tiến hành lấy lời khai của các nạn nhân. Đồng thời, tung lực lượng truy bắt ráo riết nhóm thanh niên do Hưng cầm đầu. Thế nhưng, hiện Hưng đã cùng các đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương và khóa máy điện thoại để tránh sự truy đuổi của cơ quan chức năng. 
Theo thông tin từ vợ anh Hiếu, ngay sau khi biết tin về sự việc gia đình của đối tượng Hưng đã đến nhà nạn nhân xin lỗi về những gì Hưng gây ra. Đồng thời, người nhà của Hưng đã đề nghị hỗ trợ tiền thuốc, viện phí bước đầu cho cha con anh Hiếu là 15 triệu đồng. 
Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát hãi hùng xảy ra với gia đình, ông Hùng cho biết, khoảng 4 năm về trước Hiếu có đi cùng một người dì đến gia đình Hưng để đòi nợ số vàng mà anh trai Hưng mượn trước đó. Việc vay mượn số vàng này có giấy xác nhận nợ của cả hai bên nhưng một thời gian dài mà anh trai của Hưng không chịu trả.
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn vì không đòi được nợ cho dì ruột của mình, Hiếu tức giận và có ném chiếc ly thủy tinh làm vỡ kính chiếu hậu xe ô tô của gia đình Hưng. Vụ việc xảy ra, sau đó hai bên đã giải quyết, dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng, gần đây sau khi đi du lịch ở Hà Lan về, Hưng bất ngờ tìm đến và cùng đồng bọn gây ra sự việc kinh hoàng cho cha con anh Hiếu.
Trên cơ sở những thông tin từ ông Hùng nói trên, nhiều người dân địa phương không khỏi ái ngại, hoang mang. Bởi chỉ vì những mâu thuẫn không đáng ở trong quá khứ mà Hưng và những người thanh niên đi chung cố tình làm nguy kịch đến tính mạng của người khác. Đây là hành động coi thường pháp luật và coi thường tính mạng của người khác.
Cũng trong chiều ngày 12/11, Đại tá Phạm Văn Ngót, Chánh văn phòng công an tỉnh Bến Tre cho biết đang phối hợp với công an huyện Châu Thành xác minh toàn bộ vụ việc. Đồng thời, tiếp tục truy tìm các đối tượng gây ra sự việc cho gia đình nạn nhân Hiếu.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

So kè khối tài sản của 4 nữ ca sĩ được đồn đoán giàu nhất Việt Nam