Tà Yên Nghiệp sẽ được cười thật tươi, thật "sáng"

Quỳnh Giang 2014-11-29 09:13
- Cậu bé Tà Yên Nghiệp sinh ra đã bị dị tật sứt môi, hở vòm hai bên, ước mơ lớn nhất của người mẹ là con có được nụ cười như bạn bè cùng trang lứa.

Hình ảnh cậu bé Tà Yên Nghiệp (Ninh Thuận) gắn với tác phẩm ảnh "Đằng sau nụ cười" đã lay động hàng triệu trái tim. Hình ảnh cậu bé khát khao được có nụ cười giống với bạn bè từ sâu thẳm trong góc máy của tác giả khiến nhiều người xúc động. Yên Nghiệp bị sứt môi, hở vòm cả 2 bên khiến nụ cười của em không được như bạn bè. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, cậu bé đã được tiến hành phẫu thuật để tìm lại nụ cười trong trẻo, hồn nhiên.

 

Chiếc băng ca đưa con trai ra khỏi phòng phẫu thuật, chị Tà Yên Bương thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc bé Tà Yên Nghiệp bước vào ca phẫu thuật vá môi hở vòm, chị bồn chồn đứng ngồi không yên. Quá giờ cơm trưa, người mẹ sinh năm 1983 vẫn túc trực ngoài phòng mổ để “bác sĩ gọi là có mặt liền”. Kể từ khi đưa con từ Ninh Thuận vào Tp. HCM chữa trị, đêm nào chị cũng mất ngủ vì lo lắng.


Bé Tà Yên Nghiệp là con trai đầu lòng của vợ chồng chị Bương. Giữa cảnh nghèo đói, nhìn con tật nguyền, môi hở khác thường, người mẹ trẻ chỉ biết khóc suốt. Thương con mình sinh ra chẳng lành lặn, đẹp đẽ như con người ta nhưng phần vì thiếu kiến thức, phần vì nghèo nên chị không dám nghĩ đến việc chữa trị. Dị tật sứt môi, hở hàm ếch khiến Nghiệp chẳng thế bú được, cho uống sữa bột cũng chảy hết ra ngoài.


Đến tuổi tập ăn, Nghiệp cũng không thể ăn được cháo nấu. Hơn 1 tuổi, bé mới ăn được cháo gói, bỏ vào miệng là nuốt liền chứ không cần nhai. Việc ăn uống khó khăn khiến cậu bé gầy gò bị đau đường ruột, bố mẹ phải thuê xe ôm vượt đường xa đưa đến bệnh viện liên tục.


“Để có tiền mua sữa cho con và lo tiền đi viện, ngoài việc làm rẫy, trỉa bắp thuê vào ban ngày, bố bé Nghiệp thức suốt đêm đi bắt tắc kè để bán. Bữa nào trúng lớn, được khoảng 15.000 - 20.000 đồng, Nghiệp sẽ có được bữa sữa bò, cháo bột đầy đủ”, người mẹ khắc khổ kể lại.

 

 

Bé Nghiệp đang chờ đợi để được các bác sĩ khám.

 

Nói về mong muốn của mình, chị Bương thủ thỉ, mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và sớm được thấy nụ cười của con như bạn bè cùng trang lứa.


Bắt đầu đi học mẫu giáo khi lên 5 tuổi, Nghiệp bị bạn bè trong lớp đánh, gọi là ...con quỷ. Vừa sợ, vừa mặc cảm nên cậu bé nghỉ học 3 năm liền. Đi học lớp 1 lúc 8 tuổi, Nghiệp cũng bị bạn bè ức hiếp đánh đến gãy răng, máu chảy đầm đìa. Hiện cậu bé đang theo học lớp 2 tại trường tiểu học Ma Nới, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.


Cuộc đời cậu bé bất hạnh mở ra trang mới khi vô tình lọt vào ống kính của nhà nhiếp ảnh Trần Trọng Lượm trong một lần anh rong ruổi đi sáng tác ảnh vùng cao. Vượt qua những chặng đường núi quanh co, hẻo lánh, ngôi làng với những mái tranh nghèo, không ít người dân còn phải ăn cháo thay cơm, hình ảnh em bé dị tật cười bẽn lẽn sau tấm bạt đã thu hút ấn tượng của anh Lượm.


“Tôi tới hỏi sao em không ra chơi với mấy bạn mà lại đứng ở đây. Em cũng không trả lời tôi mà cứ lấp ló nhìn mấy bạn chơi thôi. Tôi nghĩ chắc là em không có nụ cười đẹp như các bạn nên không dám chơi vì sợ bạn trêu chọc",  tác giả ảnh nhớ lại khoảnh khắc bấm máy.


Tác phẩm “Đằng sau nụ cười” đã nhanh chóng lan tỏa trên cộng đồng mạng. Nhiều độc giả đã quan tâm chia sẻ thông tin để tìm kiếm em bé có nụ cười “lay động triệu trái tim”.

 

Một thành viên của nhóm Smile Train từ TP HCM đã liên hệ tác giả bức ảnh để vượt đường núi Ninh Thuận tìm lại tung tích nhân vật trong ảnh. Dưới sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, từ những thông tin ít ỏi thu nhặt được, nhóm đã tìm được bé Tà Yên Nghiệp và đưa về Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM “tìm lại nụ cười xinh tươi, vẹn nguyên”.

 

Ca mổ diễn ra tốt đẹp


Sau các thủ tục thăm khám, cậu bé được mổ lần 1 vào sáng 27/11. Được các bác sĩ trực tiếp dắt tay vào phòng mổ, cậu bé không hề khóc lóc, sợ sệt mà còn tươi cười háo hức vì “sắp được làm đẹp”.


Trực tiếp đứng mổ, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ca mổ lần một để tạo hình môi và nâng cánh mũi diễn ra thuận lợi. Sau khoảng 3 - 6 tháng, các bác sĩ sẽ tiến hành ca mổ thứ 2 đóng lỗ thủng vòm họng mang lại nụ cười tròn trịa cho bệnh nhi.


“Ca mổ tương đối phức tạp vì bệnh nhi vừa dị tật sứt môi hai bên vừa hở vòm hai bên. Tính chất của loại dị tật này là bé càng lớn thì khe hở càng rộng theo thời gian. Thông thường các bệnh nhi dị tật sứt môi hở hàm ếch được mổ lúc 3-6 tháng tuổi. Bệnh nhi này 9 tuổi, lại kèm theo bệnh tim bẩm sinh nên đòi hỏi êkíp phải phối hợp vất vả hơn”, bác sĩ Đẩu nhận định.

 

 

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bé Nghiệp.


Chăm con tại bệnh viện sau mổ, chị Bương tràn đầy hi vọng, 1 ngày không xa tới đây, con có thể sớm phát âm, cười nói, ăn uống bình thường, không bị bạn bè trêu chọc khi đi học.

 

Lý giải về việc đặt tên Yên Nghiệp con, chị cho biết, đẻ ra thấy con tội nghiệp quá, lấy họ mẹ là Tà Yên, đặt luôn con tên Nghiệp. 4 năm sau em trai Nghiệp chào đời nguyên vẹn, cả nhà đặt tên Tà Yên Nguyên. Mỗi khi anh bị bạn bè ức hiếp mà không thể nói lại, em Nguyên đứng ra bênh vực cho người anh tội nghiệp.


Quen với cuộc sống bám vào nương rẫy, ai mướn gì làm nấy... chị Bương không dám tin vào việc chữa được bệnh cho con. Những nhộn nhịp, đông đúc nơi thành phố lần đầu chị biết đã mang lại phép màu cho cuộc sống mới tròn trịa, rạng rỡ hơn.

 

Quỳnh Giang

(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt người đẹp hết lộ ngực đến 'vùng cấm địa' trên đấu trường nhan sắc quốc tế