Osin liên tiếp phạm tội, chị em tìm giúp việc như "mò kim đáy bể"

2015-10-27 07:45
- Việc không thể phân biệt đâu là osin thật, đâu là osin giả chính là nguyên nhân khiến cho tài sản của nhiều gia đình “không cánh mà bay”.
Dịch vụ osin biến tướng
Thời gian gần đây, nhiều người nội trợ tại TP.HCM không khỏi băn khoăn, lo lắng khi dịch vụ osin ngày càng biến tướng. Lợi dụng sự tin tưởng của chủ nhà, không ít người giúp việc bỗng trở thành “đạo chích” chỉ vì lòng tham vô đáy. Thực tế này đã khiến cho các bà nội trợ nên hoang mang và việc tìm được một người giúp việc đáng tin cậy đang trở thành “bài toán” nan giải.
Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phương (39 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) cho hay: “Hơn 10 năm nay, gia đình tôi đã thay đổi hàng loạt “đời” osin, nhiều đến nỗi tôi không nhớ rõ là bao nhiêu người. Tuy nhiên, vẫn không có một người nào mang lại lòng tin cho những người thân trong gia đình”.
Theo thông tin từ chị Phương, cách đây 5 tháng, thông qua một công ty giới thiệu việc làm, chị Phương thuê một người giúp việc theo giờ cho gia đình. Theo hợp đồng đã ký, mỗi ngày người giúp việc đến nhà và giúp đỡ chị Phương làm công việc dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn trong khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ/ngày.
Những ngày đầu làm việc, gia đình chị Phương hoàn toàn tin tưởng ở khả năng hoàn thành công việc của người giúp việc. Bởi ngày nào, người giúp việc cũng hoàn tất các công việc đặt ra của gia đình chị Phương trước giờ quy định. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó cuộc sống trong gia đình chị Phương bỗng trở nên đảo lộn.
Osin liên tiếp phạm tội, chị em tìm giúp việc như 'mò kim đáy bể'
Cháu S. (con chị H.) được giải cứu sau khi bị osin bắt cóc.
Giải thích về điều này, chị Phương cho biết: “Cứ mỗi ngày, mọi người trong gia đình lại phát hiện mất nhiều đồ đạc như điện thoại, máy tính bảng, quần áo, tiền mặt. Tình trạng này chưa từng xảy ra với gia đình tôi trước khi thuê người giúp việc. Lúc này, các thành viên trong gia đình đều nhắm đến “đối tượng” tình nghi là người giúp việc”. 
Vì muốn giải quyết mối nghi ngờ này một cách nhẹ nhàng nên chị Phương tìm đến gia đình của người giúp việc để hỏi cho ra lẽ. Tại đây, người giúp việc một mực phủ nhận không hề liên quan gì đến chuyện mất đồ đạc, tài sản trong gia đình chị Phương. Tuy nhiên, khi cuộc trò chuyện của chị Phương đang diễn ra thì cậu con trai 6 tuổi của người giúp việc bỗng chạy vào tủ quần áo lôi chiếc máy tính bảng ra chơi game. Đưa mắt nhìn theo, chị Phương mới phát hiện đó chính là chiếc máy tính bảng mà chính tay chị mới mua cho con gái lớn của mình. Không thể chối cãi, người giúp việc nhanh chân chạy lại giật lấy chiếc máy tính trong tay con trai của mình rồi cất vào tủ. Biết được bộ mặt thật của người giúp việc, chị Phương đứng dậy ra về và cũng đồng thời cho nữ osin này nghỉ việc.
Cùng cảnh ngộ, chị Mai Thị Hồng Loan (ngụ quận 3) cũng một lần tóa hỏa khi đặt niềm tin sai chỗ cho osin hiền lành. Rút kinh nghiệm từ những lần thuê osin ở thành phố làm theo giờ, chị Loan quyết định về tận tỉnh lẻ để tìm người giúp việc cho mình. Theo đó, người giúp việc sẽ ở tại nhà chị và làm việc toàn thời gian. Theo chị Loan, làm như vậy thì osin sẽ ít có thời gian ra ngoài và có thể tránh tình trạng lợi dụng lòng tin của mình để lấy tài sản “tuồn” ra. Tuy nhiên, ý định này cuối cùng đã bị “phá sản” bởi người osin này thâm hiểm hơn chị nghĩ.
Khi nhắc đến osin của mình, chị Loan chép miệng ngao ngán cho biết, sau một tháng làm việc, người osin bỗng xin chị đến bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc cho người nhà gặp tai nạn. Thấy gia cảnh của người giúp việc có vẻ đáng thương, chị Loan gật đầu đồng ý mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Chỉ 2 ngày sau đó, người giúp việc của gia đình chị Loan trở về với khuôn mặt buồn bã, bất lực. Thấy vậy, chị Loan gặng hỏi thì người giúp việc cho biết, người nhà đang rất nguy kịch nhưng gia đình không có đủ tiền bạc để chữa trị. Xót xa trước những hàng nước mắt của người giúp việc, chị Loan đã bàn bạc với chồng mình đến bệnh viện xem có thể giúp được gì.
Vào buổi chiều của một ngày cuối tháng, với cái nắng nhẹ khoảng lúc 16 giờ, chị Loan đã trực tiếp thân chinh đến bệnh viện để thăm người nhà của chị giúp việc. Trước khi đi, chị Loan có cầm theo 8 triệu để giúp đỡ. Chị Loan nghĩ mình làm như vậy có thể giúp đỡ chị osin yên tâm làm việc.
Sau khi nhận được điện thoại của “bà chủ”, người osin thất thểu chạy ra và dẫn chị Loan lên một căn phòng có nhiều bệnh nhân bị thương tích đầy mình. Rồi chị bỗng dừng lại bên cạnh giường của một bệnh nhân và không ngừng lay một người đàn ông dậy. Sau vài phút hỏi thăm, chị Loan gửi cho người osin số tiền 8 triệu đồng rồi ra về. Tuy nhiên, cũng kể từ đó chị Loan không có cách nào liên lạc với người giúp việc này được nữa. Điện thoại rất nhiều lần nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời. Đáng nói hơn, mẹ chồng và em dâu chị Loan chạy đến nói người giúp việc sau khi mượn 12 triệu đồng hứa sẽ trả đúng hẹn. Thế nhưng, quá hẹn nhiều ngày vẫn không có cách nào liên lạc được. 
Lúc này, chị Loan mới hiểu ra chính mình và người thân trong gia đình đã bị một nữ osin tỉnh lẻ “xỏ mũi” một cách ngoạn mục mà không hề hay biết. Tổng số tiền mà gia đình chị Loan “tặng” cho người giúp việc là 20 triệu đồng. Sau khi tìm hiểu thì chị Loan mới biết, osin của chị đã bỏ tiền thuê một bệnh nhân nhằm đánh lừa lòng tin của vợ chồng chị.
Ngày nay, nhiều osin trẻ đẹp không chỉ làm “đạo chích” mà còn kiêm cả nghề “gạ tình” với chủ nhà. Ẩn sau vẻ bề ngoài lầm lũi, im lặng và chỉ biết làm việc cả ngày, thì nhiều osin còn âm thầm lên kế hoạch để “rinh” cả ông chủ của mình. Từ đó, khiến cho không ít cặp vợ chồng xảy ra “đại chiến”. 
Trao đổi với chúng tôi  về vấn đề này, chị Nguyễn Thị H. (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết: “Thấy vẻ bề ngoài ưa nhìn và lanh lợi của một cô gái ở quê 27 tuổi, nên tôi đã bỏ 5 triệu ra thuê cô ấy về chăm con mọn cho mình. Thế nhưng, tôi không ngờ chính mình đã rước họa vào thân. Bởi chỉ sau một thời gian làm việc, cô gái này không ngừng tìm cách tiếp cận với chồng tôi nhằm gạ tình. Sau đó, tôi được chồng kể lại mọi chuyện nên lập tức cho nữ osin này nghỉ việc. Kể từ đó, tôi không khỏi lo sợ nếu chẳng may thuê phải osin “dỏm”.
Khi người giúp việc phạm tội
Chỉ vì lòng tham vô đáy, thời gian qua tại TP.HCM nhiều người giúp việc bỗng trở thành tội phạm vi phạm pháp luật. Điển hình là vụ việc xảy ra với gia đình  bà Nguyễn Thị Thu H. (SN 1979, ngụ phường 2, quận Tân Bình) vào tối ngày 1/10/2014, sau nhiều lần hỏi mượn tiền bất thành, người giúp việc có tên Nguyễn Thị Loan (SN 1972, quê huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã bắt cóc con gái H. là Nguyễn Thái Bôi S. (SN 2001) với mục đích tống tiền. 
Nữ osin Phương Anh bị bắt tại cơ quan điều tra.
Ngay khi phát hiện, vợ chồng chị H. tìm mọi cách liên lạc với người giúp việc nhưng vẫn biệt vô âm tín trong nhiều giờ đồng hồ. Bất ngờ, bà Loan gọi điện cho chủ nhà và yêu cầu vợ chồng bà H. cho mượn 80 triệu và phải gửi vào tài khoản ngân hàng Đông Á rồi mới đưa bé S. về nhà. Vì quá lo sợ đến an toàn tính mạng của con mình, bà H. đã báo cho công an giúp đỡ, đồng thời nhận lời sẽ cho bà Loan vay số tiền 100 triệu đồng chứ không phải 80 triệu. Chỉ cần bà Loan đưa con gái của vợ chồng bà H. về nhà an toàn. Cho đến 10 giờ ngày 2/10, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng công an quận Tân Bình đã giải cứu được cháu S. thành công tại một khách sạn Thiên Hoa (trên địa bàn quận Bình Tân). Ngay sau đó, nữ osin này đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Tương tự, lợi dụng sự tin cậy của chủ nhà, nữ osin Hứa Ngọc Phương Anh (SN 1980, tạm trú phường 12, quận Tân Bình) đã bị công an quận Bình Thạnh bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc xảy ra vào ngày 15/8, ông Nguyễn Minh Anh (ngụ trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh) phát hiện trong nhà mất một số tài sản gồm dây chuyền, vòng tay vàng, máy tính bảng… tổng tài sản trị giá gần 30 triệu đồng. Do đó, ông Anh đã đến Công an Phường 24 (quận Bình Thạnh) để trình báo. Sau nhiều ngày truy xét, công an quận Bình Thạnh đã bắt được đối tượng Phương Anh. 
Tại trụ sở công an, Phương Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng cho biết, sau khi lấy được số tài sản nói trên đã “nướng” toàn bộ vào trò chơi game bắn cá.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái thời nay: Ngoài miệng thì than ế nhưng trong lòng thì ngại yêu