Những vụ cứu sống trẻ hi hữu ở Việt Nam

Hoàng Sa 2015-08-30 08:50
- Rơi từ độ cao 20 mét, bị dao bầu đâm xuyên não, bé sơ sinh bị văng ra khỏi bụng mẹ,… là những vụ trẻ thoát chết thần kì trong thời gian vừa qua.
Cứu sống bé sơ sinh bị dao bầu đâm vào sọ
Sự việc bé sơ sinh 11 ngày tuổi bị người phụ nữ lạ tấn công ngày 8/8/2015 đã khiến dư luận cực kì phẫn nộ và xót xa. Cụ thể, khi bé Dương Minh Phát (ngụ ở Vĩnh Long) đang được điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bị một người phụ nữ lạ dùng dao dài 28cm đâm thấu sọ. Ngay lập tức, bé Phát được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và con dao vẫn còn găm trên trán.
Những vụ cứu sống trẻ hy hữu
Hình ảnh bé Phát trong ngày xuất viện.
Các bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu đã vô cùng sốc trước tình trạng vết thương nghiêm trọng của bé Phát, và đây cũng là lần đầu tiên nơi đây tiếp nhận một ca chấn thương nguy hiểm thế này. Sau hàng loạt kết quả kiểm tra, xét nghiệm, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật để lấy con dao ra nhằm cứu sống bé Phát.
May mắn đã mỉm cười với cả gia đình bé Phát khi ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi, vết thương nhanh chóng lành, không bị nhiễm trùng như lo ngại trước đó. Ngày 27/8, bé Phát đã được xuất viện trong niềm vui sướng của cha mẹ và tập thể y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc; lo lắng cho bé trong thời gian qua.
Cứu bé gái bị rơi xuống giếng sâu 13 mét
Vào khoảng 17h00 (ngày 4/8), trong khi đang chơi với bạn tại bãi đất trống gần nhà ở ấp Tân An (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), bé gái Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) không may bị lọt xuống giếng sâu. Nhiều người chạy đến để cứu nhưng do giếng nước đường kính 40 cm quá nhỏ nên đành bất lực. Mọi người nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hộ để tìm cách cứu đứa trẻ.
Những vụ cứu sống trẻ hy hữu
Lực lượng cứu hộ đưa bé Tú Anh lên từ giếng sâu 13 mét.
Ngay sau đó nhóm thợ đào giếng nhanh chóng mang đồ nghề phóng xe máy xuống hiện trường. Khi tới nơi, rất nhiều người dân cùng lực lượng công an ở hiện trường đang cố gắng cứu bé, nhiều máy múc đang đào đất gần giếng nước.
Tới 1h35 phút ngày 5/8, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa được cháu bé lên mặt đất trong những tiếng reo hò. Một đoạn kết có hậu cho cuộc giải cứu kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ.
Cứu sống cháu bé rơi từ độ cao 20 mét xuống đất
Khoảng giữa tháng 7 vừa qua, vụ TNGT khiến 3 người chết, hai cháu bé bị thương trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) khiến dư luận bàng hoàng. Điều hy hữu, em Trần Trọng Minh (8 tuổi) rơi từ trên cầu Thuận Phước xuống đất, sau mười ngày được Bệnh viện đa khoa (BV) Đà Nẵng cứu chữa, cháu đã qua cơn nguy kịch dần phục hồi sức khỏe.
Những vụ cứu sống trẻ hy hữu
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết, 2 trẻ bị thương.
Khi Minh được đưa vào bệnh viện, không ai nghĩ em sẽ qua khỏi, bởi Minh rơi 20m từ trên cầu xuống đất, đa chấn thương. Với phương châm “còn nước còn tát”, đội ngũ y bác sĩ (BS) BV Đà Nẵng đã nỗ lực hết mình để cứu sống cháu bé. 
Theo BS Lê Trọng Bình, quyền trưởng khoa Gây mê - Hồi sức (PT - GMHS) BV Đà Nẵng, Minh vào viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương: nứt sọ phải, dập não và tụ máu; suy hô hấp nặng; dập gan, dập phổi 2 bên; đồng tử hai bên giãn lớn; suy hô hấp nặng; dịch ổ bụng, dịch màng phổi…
Đến chiều tối 23/7, bệnh nhân Minh tỉnh; tiếp xúc được; huyết động ổn định; phổi thông khí tốt; bụng mềm, không chướng; không sốt. Thời điểm đó, Minh được theo dõi và điều trị tại phòng SICU, khoa PT - GMHS. 
Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ thoát chết thần kì
Ngày 25/10/2014, khi thấy vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc trở dạ sắp sinh, anh Nguyễn Văn Nam (ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) đã lấy xe máy và nhanh chóng chở chị đến bệnh viện.
Trên đường đi, chẳng may xe của anh Nam va chạm với xe bồn đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị Ngọc ngã xuống đường và bị xe bồn cán qua người tử vong tại chỗ, thai nhi văng ra ngoài, đứt lìa chân. Lúc này, mọi người tưởng thai nhi đã chết nên chờ cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường.
Những vụ cứu sống trẻ hi hữu ở Việt Nam
Bé Phát đã thoát chết thần kì sau một thời gian dài điều trị.
Rất may mắn, một người đàn ông đã hô hoán và kêu gọi mọi người nhanh chóng đưa thai nhi vào bệnh viện gần đó rồi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị.
Kì tích đã xuất hiện, bé đã vượt qua cơn nguy kịch và khỏe mạnh xuất viện trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình, y, bác sĩ cũng như của cả cộng đồng. Gia đình đã quyết định đặt tên bé là Nguyễn Quốc Huy.  
Hoàng Sa (Tổng hợp)
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bắt trend với gam màu xanh quả bơ hot hit nhất hè 2021, vừa xinh vừa cực kỳ dịu mát