Người tình nhẫn tâm tạt axit cô gái khi níu kéo tình cảm không thành

2015-12-08 07:08
- Chỉ vì không níu kéo được tình cảm, Tâm đã nhẫn tâm dùng axit để trả thù người tình cũ của mình. Vụ việc khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Không ăn được thì đạp đổ
Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân (Tp.HCM) cho biết, đang truy bắt đối tượng Trần Văn Tâm (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, sau nhiều lần níu kéo tình cảm không được với chị Lâm Thị Diễm (28 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ), Tâm đã lên kế hoạch để trả thù người tình. Với suy nghĩ “không ăn được thì đạp đổ”, Tâm mua axit để xuống tay với chị Diễm trước sự hãi hùng của nhiều người chứng kiến. 
Theo đó, Tâm mang axit đến khu vực cầu Bà Tát (trên đường số 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) để mai phục chị Diễm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, phát hiện chị Diễm đi bộ ngang qua, Tâm dùng khăn che mặt và bất ngờ lao ra tạt thau axit vào người nạn nhân. Ngay sau đó, Tâm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.
Người tình nhẫn tâm tạt axit cô gái khi níu kéo tình cảm không thành
Khu vực cầu Bà Tát - nơi xảy ra sự việc.
Cứ thế, toàn bộ axit đã “tắm” ướt người chị Diễm. Trong cơn đau tột cùng, chị Diễm chỉ biết lăn lóc trên đường kêu cứu thảm thiết. Bất ngờ nghe được tiếng kêu cứu thất thanh ấy, cô em gái thứ 4 của chị Diễm là chị Lâm Thị Nhụy (26 tuổi, ngụ Cần Thơ) nhanh chóng chạy ra để ứng cứu. Tuy nhiên, khi đến hiện trường thì trước mắt của chị Nhụy là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Toàn bộ thân hình của chị Diễm đã bị phỏng nặng. Trong lúc hoảng loạn, chị Nhụy chỉ biết đưa chị gái mình đến bệnh viện để cấp cứu mà không biết chuyện gì đã xảy ra.
Theo lời của người nhà chị Diễm, mặc dù kẻ thủ ác đã dùng khăn che mặt và trời cũng chập choạng tối nhưng chị Diễm vẫn nhận ra người đó chính là Tâm. Kẻ đã từng đầu ấp tay gối với chị Diễm hơn một năm trời.
Lời đe dọa của hung thủ
Sau khi thực hiện hành vi tàn ác đối với người tình cũ, Tâm nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Điều đáng nói là trong lúc bỏ trốn, kẻ thủ ác còn nhắn tin hăm dọa chị Diễm: “Tao tạt axit mày (chị Diễm) thì mày có hận tao không? Nếu có chết thì cùng nhau chết”.
Trước những lời đe dọa nói trên, chị Lâm Thị Thúy (30 tuổi, chị gái của Diễm) cho hay: “Ngày nào mà Tâm chưa bị bắt thì gia đình tôi vẫn chưa thể yên tâm. Tính mạng của Diễm có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào”. 
Nói về mối tình oan nghiệt của Tâm và Diễm, chị Thúy nghẹn ngào kể lại: “Cách đây 7 năm, Diễm từng có một đời chồng quê ở Bạc Liêu. Tuy nhiên, vì cuộc sống “cơm không lành, canh không ngọt” nên hai vợ chồng đã chia tay nhau khi con trai đầu lòng mới được 3 tuổi”.
Cuộc sống hôn nhân kết thúc, chị Diễm trở về nhà mẹ đẻ để kiếm kế sinh nhai. Cho đến cách đây hơn một năm, sau nhiều lần trò chuyện trên mạng, chị Diễm đã đem lòng yêu thương Tâm. Rồi chẳng mấy chốc, cả hai dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, khi chị Diễm đưa Tâm về ra mắt thì không được gia đình ủng hộ. Bởi người nhà chị Diễm cho rằng Tâm không phải là một người đàn ông tốt để làm chỗ dựa cho phụ nữ. Tuy nhiên, vì quá yêu Tâm nên chị Diễm bỏ ngoài tai những lời khuyên của người thân. 
Mặc cho sự phản đối của người thân, cả hai dự tính sẽ làm đám cưới vào tháng 2/2016 âm lịch. Tuy nhiên, khi ước mơ hạnh phúc chưa thành hiện thực thì chị Diễm phải chịu cảnh “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Hơn một năm trời sống chung với Tâm, chị Diễm phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Với bản chất côn đồ, hung hãn của Tâm nên chị Diễm thường phải chịu những trận đòn roi “thừa sống thiếu chết”. 
Chị Thúy cho biết: “Nhiều lần, tôi có nghe Diễm tâm sự và nói rằng không thể chịu được cảnh đòn roi do Tâm gây ra nữa. Quá chua xót cho sự bất hạnh của em mình, tôi khuyên Diễm nên rời xa Tâm khi mọi thứ chưa quá muộn. Đón nhận nhiều lời góp ý của gia đình, cách đây khoảng 6 tháng, Diễm quyết định chia tay Tâm để kết thúc những ngày tháng đau khổ. Thế nhưng, Tâm nhất quyết không đồng ý lời chia tay và tìm mọi cách níu kéo Diễm quay về sống chung”.
Cách đây hơn một tháng, chị Diễm quyết định để lại cậu con trai 6 tuổi của mình cho mẹ ruột nuôi để lên TP.HCM lập nghiệp. Kể từ ngày đó, chị Diễm cắt đứt toàn bộ liên lạc với Tâm. Thế nhưng, bằng nhiều mối quan hệ, Tâm cương quyết tìm cho bằng được nơi ở của người tình cũ nhằm trả thù. Sau nhiều ngày theo dõi và biết được nơi ở của chị Diễm, Tâm đã ra tay tàn độc khiến mọi người không kịp trở tay.
Nói về tình trạng sức khỏe của chị Diễm, chị Thúy nói trong lo sợ: “Từ ngày nhập viện cấp cứu, sức khỏe của Diễm chưa có bất kì dấu hiệu tiến triển nào. Điều đáng sợ hãi hơn khi các bác sĩ cho biết tính mạng của Diễm hiện giờ vẫn chưa nói trước được điều gì. Do đó, gia đình không khỏi lo sợ nếu chẳng may điều tồi tệ nhất xảy ra”.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022