Nặng gánh mưu sinh của người đàn ông tàn phế bán vé số

- ​Đi dọc các tuyến đường quanh khu vực bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng khi bắt gặp hình ảnh người đàn ông cụt cả hai tay, hai chân đang tất tả mưu sinh bằng nghề bán vé số
Người đàn ông đó là anh Phan Chính (SN 1968), trú thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Chúng tôi tìm đến thăm, lúc anh Chính cùng vợ vừa trở về sau một buổi tối ròng rã mưu sinh khắp các tuyến phố. Thấy chúng tôi đến, gương mặt hai vợ chồng anh hiện rõ sự ngạc nhiên vì lâu nay không có khách nào đến chơi. Căn phòng trọ chật chội nằm trong một con hẻm đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng), chúng tôi nghẹn lòng khi nghe kể về cuộc đời của người đàn ông bất hạnh này. 
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, học hết cấp 2, anh Chính phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp cha mẹ. Thấu hiểu sự cơ cực của nghề nông nên anh xin gia đình đi học nghề lái xe để mong đổi đời. Rồi đến tuổi dựng vợ gả chồng, anh kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1965) và lần lượt đón hai đứa con “đủ nếp đủ tẻ” trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Xót xa số phận của người đàn tàn phế mưu sinh bằng nghề bán vé số

Người đàn ông bị cụt cả 2 tay 2 chân, hằng ngày phải mưu sinh bằng nghề bán vé số 

Từ khi làm bố của hai đứa con, anh Chính càng chăm chỉ làm lụng hơn với hi vọng không để vợ con phải chịu khổ. Thế nhưng số phận trớ trêu, năm 1997, anh Chính không may bị tai nạn giao thông. Anh được người dân đưa đến Trạm xá Hà Tân cấp cứu, tại đây các bác sỹ kết luận anh bị dập bàn chân phải phải tiến hành tháo các khớp ngón chân.
Điều trị được hơn một tháng nhưng vết thương không lành lại hoại tử nhiều hơn, các bác sỹ đành chuyển anh ra bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam rồi sau đó là bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, các bác sỹ thông báo anh mắc căn bệnh tắc động mạch máu cần đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị gấp nếu không sẽ hoại tử toàn bộ cơ thể.
“Nghe bác sỹ thông báo bệnh tình ông ấy chuyển biến xấu phải vào tận Sài Gòn điều trị, tôi không tin nổi vào tai mình. Tiền dành dụm bấy lâu  đi theo những lần điều trị trước. Để có tiền, tôi đã phải bán ruộng, bán vườn, vay mượn khắp nơi hàng chục triệu đồng để cứu lấy tính mạng chồng”, chị Loan buồn bã cho biết.
Nặng gánh mưu sinh
Ròng rã gần hai năm điều trị bệnh ở Sài Gòn, trải qua nhiều lần cắt bỏ ống chân phải, đến lúc trong nhà không còn gì để bán, anh Chính đành ngậm ngùi về quê cùng vợ làm lại từ đầu. Từ mấy sào ruộng được bà con trong làng cho mướn, anh cùng vợ làm thuê đủ nghề để kiếm tiền trả nợ và nuôi các con.
Thế nhưng ông trời không thương người nghèo, năm 1999, khi đang đi làm đồng, chân trái của anh Chính vô tình đạp trúng cây tăm xe đạp. Bệnh cũ cộng bệnh mới, anh lại phải khăn gói vào bệnh viện này sang bệnh viện khác để điều trị.
Sau những tháng ngày nằm viện từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh bỗng trở thành người cụt cả hai tay hai chân. Lần phẫu thuật gần đây nhất là vào tháng 6/2015 vừa qua, trong khi đi bán vé số bị xe quẹt trúng, vết thương cũ tái phát anh phải nhập viện để chỉnh mõm cụt đùi trái.
Nặng gánh mưu sinh của người đàn ông tàn phế bán vé số

Mong ước lớn nhất của vợ chồng anh Chính là có thể trả hết được nợ nần để về quê sống một cuộc sống bình dị 

Trong khi  nằm viện, thấy hoàn cảnh gia đình anh Chính quá éo le, một người phụ nữ tốt bụng đã nhận vé số từ đại lý về đưa cho anh bán quanh bệnh viện kiếm tiền xoay sở cuộc sống. Đến giờ, công việc bán vé số dạo đã trở thành cái nghề mưu sinh chính của hai vợ chồng anh.
Thế nhưng, chăm chỉ đi bán không kể mưa nắng, thu nhập hai vợ chồng anh chỉ đủ tiền sinh hoạt hằng ngày, trong khi số tiền vay mượn của đại lý vé số trong đợt nằm viện vừa qua và số tiền vay nhà nước từ những năm trước tiền lãi cứ tăng theo từng ngày. Vậy mà có hôm anh lại bị những kẻ xấu đánh tráo vé số, lừa đổi vé số trúng thưởng giả, khiến công sức bán cả ngày của anh trôi theo mây khói.
Bây giờ, tôi cũng đã có tuổi rồi chỉ mong kiếm được một khoản tiền trả hết số tiền vay mượn và đại lý vé số, rồi về quê sống một cuộc sống bình dị chứ bệnh tật tôi vậy không biết chết lúc nào nữa”, anh Chính nghẹn ngào.
Chia tay người đàn ông bất hạnh ra về mà hình ảnh anh Chính đang cố chen chúc vào dòng xe cộ mong bán được tấm vé số để mưu sinh cứ ám ảnh trong tâm trí chúng tôi mãi. Mong rằng thông qua bài viết này, sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho vợ chồng anh Chính vơi bớt đi phần nào sự khốn khó.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về anh Phan Chính (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1965), trú thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Thùy Liên_Thanh Hằng
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo khắc phục điều hoà chảy nước gây nấm mốc khó chịu