Đau đớn nữ sinh bị tạt axit trên đường đi học về

2015-10-16 09:04
- Trên đường đi học về, nữ sinh bị tạt axit khiến nhiều người kinh hoàng, hiện tại sức khỏe đã ổn định nhưng mức độ bỏng ở mức độ 2-3.
Đang trên đường đi học về, hai nữ sinh viên của một trường cao đẳng đã bị đối tượng đi đường bất ngờ tạt axit. Vụ việc xảy ra khiến cho hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Riêng các đối tượng gây án hiện vẫn đang lẩn trốn.
Theo lời kể lại, nhiều người dân phường Tăng Phú Nhơn (quận 9, TP.HCM) hốt hoảng khi nghe một tiếng ngã xe khá lớn xuống đường. Khi chạy ra thì trước mặt họ là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng với sự đau đớn của hai nữ sinh đang lăn lộn, vật vã dưới đường, mặt mày bị bỏng nặng.
Đau đớn nữ sinh bị tạt axit trên đường đi học về

Theo thông tin ban đầu từ những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 15/10, có hai nữ sinh điều khiển xe gắn máy lưu thông đến gần cầu Tăng Long (phường Tăng Nhơn Phú, quận 9) thì có hai thanh niên điều khiển xe gắn máy áp sát. Ngay sau đó, một thanh niên ngồi sau bất ngờ tạt axit vào mặt của hai nữ sinh khiến các nạn nhân té ngã xuống đường, ôm mặt kêu la thảm thiết.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, người dân nhanh chóng đưa hai nữ sinh đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức để cấp cứu. Nhận được tin báo của người dân, công an quận 9 đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xác minh vụ việc. Bước đầu, danh tính của hai nạn nhân đã được xác định là Vũ Thị Hòa và Nguyễn Thúy Vy (cùng 18 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cả hai đều là sinh viên năm nhất của trường cao đẳng Công Thương Tp.HCM. Trong lúc Hòa và Vy trên đường đi học từ trường về phòng trọ ở quận 9 thì xảy ra sự việc kinh hoàng trên. 
Nạn nhân có nguy cơ ảnh hưởng thị lực
Theo ghi nhận của PV tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, chị Hòa bị bỏng ở độ 2-3, vết bỏng chủ yếu tập trung ở vùng mặt, đầu, tay và mắt, giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng và có nguy cơ ảnh hưởng về thị lực sau này. Còn chị Vy do ngồi sau xe chị Hòa nên chỉ bị bỏng ở một số nơi trên cơ thể. Hiện nay, cả hai nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM.
Tại bệnh viện, nạn nhân Hòa cho biết: “Cách đây vài tháng, em và Sang có nảy sinh tình cảm yêu nhau. Chỉ ngay khi tình cảm mới bắt đầu chớm nở thì Sang không ngừng ghen tuông. Không chịu nổi sự ghen tuông mù quáng đó, em đã chủ động nói lời chia tay. Không chấp nhận việc này, Sang không ngừng ra sức níu kéo tình cảm và đề nghị em quay lại. Thậm chí, Sang cũng gọi điện, nhắn tin đe dọa tung clip ân ái lên mạng nếu em cứ giữ quyết định chia tay. Lời đe dọa đó cũng không khiến em thay đổi ý định. Bởi từ khi quen nhau, em và Sang chưa bao giờ gần hay thân tình với nhau. Cho đến khi sự việc xảy ra, em bị bất ngờ nên đã không kịp trở tay. Sự việc xảy ra trong vòng chưa đầy 1 phút trước sự ngỡ ngàng, hốt hoảng của cả em và Vy”.
Nhìn con gái đau đớn với những vết thương trên cơ thể, ông Vũ Văn Hưng (45 tuổi, cha của nạn nhân Hòa) cho hay: “Lúc mới biết Sang và Hòa yêu nhau, gia đình đã không ngừng ngăn cản và khuyên hai đứa chỉ nên làm bạn. Còn chuyện yêu đương thì học ra trường, có công ăn, việc làm hãy tính. Cho đến khi, Hòa đòi chia tay thì Sang đã không ngừng buông những lời đe dọa sẽ trả thù con tôi. Sau đó, Sang có đến nhà xin lỗi gia đình. Vậy mà, không ai ngờ hôm nay lại xảy ra sự cố đáng tiếc này”.

Nữ sinh bị tạt axit trên giường bệnh

Theo tìm hiểu của PV, trước khi sự việc đau lòng này xảy ra thì chị Hòa đã nhận được nhiều cuộc điện thoại với nhiều lời lẽ đe dọa của người bạn trai cũ tên S. (18 tuổi, học chung trường với chị Hòa). Những cuộc điện thoại liên tục và bất thường này xuất phát từ nguyên nhân Hòa và bạn trai S. vừa chia tay nhau. Đến trưa ngày 15/10, chị Hòa tiếp tục nhận được nhiều cuộc gọi của S. nhưng chị không nghe máy. Do vậy, cho đến khi tan học trên đường về thì chị Hòa và Vy gặp nạn. 
Trong chiều cùng ngày, trao đổi với PV thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng đội điều tra tội phạm về TTXH công an quận 9, TPHCM cho biết, cơ quan CSĐT đã tiếp nhận sự việc và hiện đang tiến hành lấy lời khai của người bị hại để nhanh chóng mở rộng điều tra vụ án. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính đối tượng gây ra vụ việc. Lực lượng trinh sát vẫn đang được tung ra khắp nơi để truy tìm dấu vết của đối tượng gây án.
Hồng Vân 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông