Cái chết bí ẩn của cô dâu trẻ chỉ ít giờ trước khi lên xe hoa

2015-11-15 08:03
- Ngay trước khi về nhà chồng, anh Nam (Dĩ An, Bình Dương) nhận được hung tin về cái chết của vợ.

Điềm báo của sự im lặng bất thường.

Chỉ còn hơn 15 giờ đồng hồ nữa hôn lễ sẽ được cử hành, nhưng anh Nam vẫn không có cách nào để liên lạc được với người vợ sắp cưới của mình. Anh Nam gọi cho chị Hà hàng trăm cuộc điện thoại. Tuy nhiên, tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia vẫn vắng lặng đến mức lạ thường. Sự im lặng bất thường trước ngày cưới khiến cho anh Nam lo sợ có chuyện chẳng lành đã xảy ra. 
Cho đến, khoảng 13 giờ 30 ngày 14/11, anh Nam tức tốc chạy đến khu nhà trọ tại số 19/32B, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nơi mà mẹ con của chị Hà vẫn đang sinh sống. Đến căn phòng trọ quen thuộc tại lầu 1 của hai mẹ con chị Hà, anh Nam thấy cửa bị khóa trái bên ngoài. Cảnh  tượng vẫn vắng lặng không có bất kỳ tiếng động gì ở nơi đây.
Do đó, anh Nam tiếp tục gọi điện thoại cho hai mẹ con chị Hà, nhưng không ai trả lời dù chiếc điện thoại của chị Hà vẫn đổ chuông bên trong phòng còn điện thoại của mẹ vợ thì không liên lạc được. Sau đó, anh Nam nhìn qua khe cửa sổ của phòng trọ thấy bên trong có nhiều vết máu loang lổ khắp nơi dưới nền nhà. Ngay sau khi phát hiện sự việc, trong linh cảm anh Nam biết có chuyện chẳng lành xảy ra nên đã trình báo cho cơ quan chức năng đến để kiểm tra.
        

Hiện trường vụ việc.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại phòng trọ của chị Hà để xác minh sự việc. Sau khi quan sát sơ bộ, lực lượng chức năng đã cho phá khóa cửa để kiểm tra bên trong. Khi cánh cửa vừa được mở thì một cảnh tượng hết sức kinh hoàng hiện ra trước mắt. Thi thể của hai người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trước đó nhiều giờ đồng hồ.
Bước đầu danh tính của hai nạn nhân đã được xác định là bà Đoàn Thị Lý (SN 1975, quê Nam Định) và chị Nguyễn Thị Thái Hà (SN 1996, con gái bà Lý). Tại hiện trường, thi thể của chị Hà nằm giữa nền nhà, còn thi thể của bà Lý được phát hiện trong nhà vệ sinh. Cả hai nạn nhân đều chết trong tình trạng bị cắt cổ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 22 giờ ngày 14/11, công tác khám nghiệm mới kết thúc, thi thể của hai nạn nhân được đưa đến nhà xác của bệnh viện thị xã Dĩ An để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Tại hiện trường, anh Nam nghẹn ngào: “Chỉ còn chưa đến nửa ngày là tôi với Hà sẽ là tiến hành hôn lễ nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này thật là đau lòng”. Nỗi đau vẫn còn hiện rõ trên gương mặt vị hôn phu của cô gái xấu số. Anh bàng hoàng với những gì mình đang chứng kiến và không dám tin rằng ngày đại hỷ của hai vợ chồng lại biến thành ngày đau thương tang tóc.
      

Hàng trăm người dân hiếu kì tập trung theo dõi.

Người tình nạn nhân có mặt tại hiện trường trước khi vụ việc được phát hiện?
Theo một người thân của nạn nhân, hai mẹ con bà Lý chuyển từ Nam Định vào Bình Dương sinh sống từ lâu. Hai mẹ con đều làm công nhân cho một công ty may trên địa bàn thị xã Dĩ An. Vì chồng chết sớm nên bà Lý đã ở cảnh “mẹ góa con côi” gần chục năm nay. Hà là cô gái ngoan hiền và có nhan sắc. Vì biết mẹ vất vả và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hà tận tụy làm công nhân phụ giúp mẹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây bà Lý có quen một người đàn ông tên A. (SN 1974, làm nghề tự do) cũng ở nhà trọ gần đó. Hai người vẫn thường xuyên lui tới qua lại với nhau.
Liên quan đến vụ việc này, nhiều người hàng xóm trong dãy trọ của bà Lý kể lại: “Mối quan hệ giữa ông A. và bà Lý thì trong dãy trọ hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây hai người không biết có chuyện gì mà thường hay xảy ra cãi vã nhau liên tục”
Cái chết bí ẩn của cô dâu trẻ chỉ ít giờ trước khi lên xe hoa

Người thân nạn nhân không cầm được nước mắt.

Nói về chị Hà một nhân chứng cho biết: “Hôm 13/11 chị Hà về nhà định leo lên phòng trọ lấy cái gì đó rồi xuống, nên chị dựng xe ngoài đường trước cửa dãy trọ mà không chịu dắt vào bên trong. Tuy nhiên, sau đó chị Hà không xuống dắt xe vào mà để qua đêm luôn ngoài đường và cũng không khóa lại. Cho đến chiều ngày 14/11, thì mới hay tin hai mẹ con đã tử vong”. Nhiều người nhận định có thể chị Hà về bắt gặp hung thủ đang sát hại mẹ của mình, nên chị cũng bị hung thủ sát hại để bịt đầu mối. Hung thủ có thể là người thân thiết với gia đình bà Lý nên mới bình tĩnh ra tay với các nạn nhân và dùng để khóa trái cửa bên ngoài.

Hiện vụ việc vẫn được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi xin lỗi, vì đã từng gặp em