Bé bị đánh đánh gãy tay chân: Tiết lộ về người cha dượng nhẫn tâm

Tùng Nguyễn 2014-11-07 11:45
- (Em đẹp) - Dù đã đỡ hơn nhưng cháu bé Minh Hiếu bị cha dượng đánh đến xuất huyết não vẫn chưa quên được giây phút kinh hoàng.
Như Emdep.vn đã thông tin về sự việc cháu bé Minh Hiếu (Quận Bình Tân, Tp. HCM) bị cha dượng đánh đến mức bất tỉnh khiến cho dư luận phẫn nộ. Đứa bé vô tội chỉ vì xin xem tivi mà bị đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ xô vào tường, đánh đập dã man. Tuy nhiên, chính mẹ đẻ của Hiếu cho hay, trước đây cháu Hiếu đã từng bị cha dượng đánh không ít lần.

Từng nghe hàng xóm nói bé Hiếu bị đánh


Sau 2 ngày xảy ra sự việc, anh trai bé Minh Hiếu là Trần Văn Minh Cường (19 tuổi) – mới hay tin em ruột mình bị bạo hành nên vội vàng vào bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc. Theo anh Cường, ba ruột của 2 anh em đang làm nghề sửa xe và chạy xe ôm bên cầu Rạch Ông (Quận 8, Tp. HCM). Người cha ruột tính tình hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Tuy nhiên, chính bản thân anh Cường cũng không rõ vì sao ba mẹ lại ly hôn. Nói về người cha dượng trẻ tuổi của mình, anh Cường không kể nhiều. Bởi vì: "Lâu lâu tôi mới xuống nhà mẹ ở Bình Trị Đông, Quận Bình Tân thăm em", anh Cường chia sẻ.

Chị Liên bỏ hết mọi việc ở viện chăm con.

Chị Trần Thị Bích Anh (một người bạn của anh Cường) cũng có vài lần đến nhà bé Minh Hiếu chơi cho biết: "Mấy lần xuống nhà chơi, thấy anh Sĩ cũng không uống rượu bia được gì nhiều, chỉ uống vài ly mà thôi. Nhìn mặt anh hiền khô, tính tình dễ mến, ăn nói dễ nghe mà ai ngờ đâu lại vậy… Lúc đánh bé, anh Sĩ đã xỉn rồi, chắc lúc đó vì bực bội chuyện gì nên mới trút lên đầu đứa bé".

Trước thông tin nói rằng cháu Hiếu đã nhiều lần bị đánh, chị Bích Anh cho hay, lúc xuống nhà chơi có nghe hàng xóm kể lại việc bé Hiếu bị Nguyễn Tấn Sĩ lôi ra đánh. "Nghe thì chỉ nghe vậy thôi, chứ thực tế như thế nào thì không biết được vì không ở với bé thường xuyên. Bé Minh Hiếu tính tình đôi lúc hơi bướng chút nhưng vẫn là đứa con ngoan ngoãn", chị Bích Anh nói thêm.

Cháu Hiếu mặc dù mệt nhưng vẫn chưa quên được giây phút bị cha dượng đánh đến mức không cầm nổi điện thoại gọi cho mẹ. Theo lời Hiếu, khi đang ngồi xem ti vi thì ba Sĩ bắt phải tắt tivi. Lúc đó, Hiếu xin được xem thêm một lúc để đợi mẹ đi bán hàng về. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ xô cháu Hiếu vào tường và dùng gậy gỗ đánh đến mức chảy máu.

Đến khi cháu Hiếu gục xuống nhà vì quá đau đớn, đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ dùng điện thoại gọi cho chị Liên (mẹ cháu Hiếu) nhưng không trực tiếp nói chuyện. Cháu Hiếu dù đau nhưng thều thào kêu với mẹ bị cha dượng đánh đến chảy máu ở đầu, gãy tay chân...

Không ngờ con bị đánh đến như vậy

Trước sự việc đau lòng xảy ra, chị Liên chỉ biết nhìn con đau đớn mà rầu rĩ. Vì đã lỡ làng một đời chồng nên chị đến với Nguyễn Tấn Sĩ như kiếm tìm một chỗ dựa cho cuộc sống. Sống với nhau tính đến nay được khoảng 2 năm, Nguyễn Tấn Sĩ là thợ sửa điện, chị Liên bán hạt dẻ bên vỉa hè. Lúc nghe tin con bị đánh, chị Liên rụng rời tay chân. Chính bản thân chị cũng không ngờ rằng con trai bé bỏng bị đánh đến mức nặng như vậy.


Hiện tại các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát tình hình sức khỏe của bé Hiếu.

Chị Liên rầu rĩ kể lại: “Tôi tình cờ gặp anh Sĩ trong dịp về nhà một người bạn ăn cưới. Lúc đó anh Sĩ xin số tôi từ người bạn đó. Rồi nhắn tin qua lại, tôi với anh cũng cảm mến nhau nên về sống với nhau. Anh là con trai 1 trong gia đình không có cha, còn mẹ bị câm”.

Theo lời chị Liên, trước đây, anh Nguyễn Tấn Sĩ vẫn đánh bé Minh Hiếu. Mỗi lúc như vậy, chị Liên chỉ biết khuyên "đánh thì đánh ở mông 1 - 2 cái thôi".  Những lúc nghe chị Liên khuyên như vậy, anh Sĩ thường không nói gì, sau đó lại dắt Minh Hiếu đi chơi, mua sữa... “Anh Sĩ không cờ bạc, nhậu nhẹt gì, chỉ uống chút ít thôi. Tính tình cũng cộc cằn. Anh Sĩ nhiều lúc sống tình cảm, mà có lúc cũng cà chớn”, chị Liên bộc bạch.


 Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Sĩ đã thừa nhận hành vi độc ác của mình. "Tối 4/11, sau cuộc nhậu về, thấy Hiếu ngồi coi tivi mãi, tôi bảo tắt TV đi ngủ để sáng đi học. Hiếu không chịu nghe lời mà còn chuyển kênh, sẵn lúc này có hơi men cộng với bực tức vì thằng bé không chịu nghe lời tôi đã đẩy Hiếu trúng thanh sắt ở tường nhà. Bực mình quá, tôi lấy tranh gỗ đánh vào chân, tay của Hiếu. Lúc đó thằng bé kêu la vì đau nên tôi gọi điện thoại cho mẹ bé chạy về đưa con vào bệnh viện cấp cứu”, Sĩ khai nhận việc hành hung dã man cháu bé Trần Văn Minh Hiếu.

Hiện Nguyễn Tấn Sĩ đang bị tạm giam hình sự tại Công an phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân vì tội “cố ý gây thương tích”.

Bài, ảnh: Tùng Nguyễn
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên