Sự thật gây sốc về vụ cháu bé bị cha dượng đánh đến gãy tay chân

2014-11-06 09:59
- (Em đẹp) - Cháu bé Trần Văn Minh Hiếu bị cha dượng đánh gãy xương bằng một cây gậy hình trụ dài 40cm.
Sự việc cháu bé Trần Văn Minh Hiếu bị cha dượng Nguyễn Tấn Sĩ (Quận 8 - Tp. HCM) đánh đến mức gãy xương, nứt hộp sọ khiến nhiều người bàng hoàng. Câu chuyện đã khiến dư luận căm phẫn khi một đứa trẻ vô tội bị hành hạ dã man. Hiện nay, các bác sĩ chưa dám khẳng định cháu Hiếu có bị di chứng gì hay không.

Bị đánh bằng gậy dài 40cm

"Bệnh nhân đã bị chấn thương sọ não tương đối nặng, nứt hộp sọ, chảy máu não. Kết quả CT - scan cho thấy bé bị nứt sọ đỉnh bên trái, tụ máu sọ vùng đỉnh bên trái", những thông tin ban đầu trên được TS. BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng khoa Ngoại – Thần kinh và bác sĩ điều trị Trần Thị Mai Linh (BV Chợ Rẫy) đưa ra tại cuộc gặp với các phóng viên báo chí.

Tối muộn ngày 4/11, bé Trần Văn Minh Hiếu được chuyển từ bệnh viện Quận 6 sang bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đa chấn thương, chảy máu hộp sọ, vùng mắt thâm tím. Trước đó, vào khoảng 6 giờ tối cùng ngày, chị Trần Ngọc Liên (mẹ bé Minh Hiếu) được tin con bị cha dượng hành hung. Khi về đến nhà thì đã thấy con bị đánh như vậy liền đưa vào bệnh viện Quận 6 cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương của em Trần Văn Minh Hiếu quá nặng nên được đưa lên tuyến trên để nhập viện Chợ Rẫy.
 

Hiếu bị cha dượng đánh bằng gậy dài 40cm.

Kết quả hội chẩn chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình và Ngoại – Thần kinh cho thấy bé Trần Văn Minh Hiếu bị cha dượng đánh gãy xương cẳng chân bên phải và gãy 2 lồi cầu xương cánh tay bên trái (gãy 1/3 dưới xương cánh tay bên trái). "Với một em bé như thế, bị đánh đến mức gãy xương chày (xương cẳng chân, xương cứng nhất trong cơ thể), bị nứt xương sọ thì ắt hẳn bé phải bị đánh rất nặng", TS. BS Nguyễn Ngọc Khang khẳng định dựa trên cơ chế bệnh học chấn thương.

Còn bác sĩ điều trị Trần Thị Mai Linh cho biết, cháu bé bị đánh bằng một gậy hình trụ, dài khoảng 40cm. "Ngay khi bé vào viện, chúng tôi tiến hành thử các xét nghiệm, chụp CT, siêu âm bụng... để kiểm tra tình hình. Với chấn thương gãy tay chân, chúng tôi băng bột, nẹp lại cho bé. Đồng thời tiếp tục theo dõi tình trạng chấn thương sọ não", bác sĩ Mai Linh cho hay.

Hiện bé tỉnh nhưng có nhức đầu và nôn ói, đã được bác sĩ cho uống thuốc giảm đau, tiếp tục theo dõi tình trạng tụ máu. "Hiện chúng tôi tiếp tục theo dõi, kiểm tra xem lượng máu tụ đó giảm đi hay tăng lên. Nếu tiếp tục chảy máu não, sẽ gây chèn ép não thì chúng tôi sẽ phải mổ để lấy máu ra, hồi phục não", bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang khẳng định.
 

Cháu Hiếu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Tạm thời Bệnh viện Chợ Rẫy cũng để ngỏ khả năng phục hồi của bé cũng như di chứng sau này có thể xảy ra. Các bác sĩ sẽ tiếp tục khảo sát các tổn thương vi thể bằng cách chụp cộng hưởng từ (MRI). Nếu tình trạng nhẹ, không có diễn biến xấu thì phải mất tới 3 tuần, em bé mới có thể xuất viện. Còn nếu não có hiện tượng chảy máu hộp sọ thì phải mổ và thời gian điều trị sẽ lâu dài.

"Đây là trường hợp chấn thương nặng nhất trong năm nay mà tôi được biết. Thường thì chấn thương nặng như vậy chỉ xảy ra trong tai nạn giao thông", bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang cho biết.

Đứa bé tội nghiệp

Bước vào phòng bệnh - nơi cháu Hiếu đang nằm, không ai có thể cầm lòng trước hành động tàn nhẫn của người cha dượng. Bà Nguyễn Thị Bê (80 tuổi, ngụ Quận 6) - bà ngoại cháu Trần Văn Minh Hiếu thường xuyên túc trực tại Khoa chấn thương chỉnh hình (BV Chợ Rẫy) để chăm sóc cháu trai.

Trong khi đó, chị Trần Ngọc Liên tất tả ngược xuôi để xoay tiền chạy chữa cho con. Bé Trần Văn Minh Hiếu tuy có tỉnh nhưng hay đau đầu, nôn ói, ăn uống rất kém. Bé nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, thương tích được băng bó chi chít trên cơ thể gầy nhom, riêng vùng mặt thâm tím, sưng húp mắt.
Bà Nguyễn Thị Bê không biết nhiều thông tin về cha dượng bé Hiếu.

"Trần Ngọc Liên là con út của tôi trong gia đình 8 anh chị em. Người chồng trước của Liên hiện đang làm thợ vá xe bên Cầu Rạch Ông (Quận 8). Người chồng trước tính tình hiền lành. Sau không biết sao con gái tôi bỏ đi, về sống với người hiện tại. Lúc đó, bé Hiếu mới được 2 tuổi. Tôi chỉ nghe nói người chồng sau này làm nghề thợ điện", bà Nguyễn Thị Bê cho hay.

Chị Trần Ngọc Liên mưu sinh bằng việc bán hạt dẻ trên đường Tên Lửa (Quận Bình Tân). Lúc xảy ra sự việc, chị không có ở nhà. Ngoài bé Trần Văn Minh Hiếu, chị Liên còn có với người chồng trước một đứa con lớn khoảng 20 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Nhường (quê Tiền Giang, chăm người nhà ở giường bệnh cạnh bé Minh Hiếu) tâm sự: "Mẹ bé Hiếu từ sáng giờ lo chạy tiền lên khám chữa. Chị em ngồi lại có nghe chị Liên kể lại quá trình em bé bị đánh. Thằng bé lúc tỉnh kể lại rằng bị cha dượng dùng cây đánh gãy tay chân, rồi dùng tay dập vào tường. Bé nằm mê man suốt, chỉ mới tỉnh lại đó".
 
Bài, ảnh: Nguyễn Tùng
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên