Cuộc sống thay đổi thế nào nếu bạn chia tay 'nửa kia'?

Tuyết Trang 2016-10-10 07:00
- Chia tay không có gì là ghê gớm cả, chỉ là quên đi những thói quen và bắt đầu cuộc sống tự do, tìm một ai đó khác hợp với mình hơn.

Sau khi chia tay, nhiều thói quen dần dần biến mất.

Những "set" đồ ngày xưa thường mặc cũng rơi vào quên lãng, để tránh nhớ về người cũ.

Lúc buồn, lúc vui, có những khi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì rút cục mình đã làm đúng, xa rời một người không yêu mình, không hợp với mình.

Cũng nhiều khi cô đơn đấy, muốn "tình một đêm" hoặc tìm ai đó để giải quyết chuyện đêm muộn, nhưng cũng lo lắng hậu quả nên còn chần chừ nhiều.

Yêu cảm giác tự do, nhưng cũng sợ rằng nếu như thế mãi, sẽ tới lúc mình chẳng cần yêu ai nữa.

Ngày trước, coi tình yêu là tất cả, giờ đây, có cũng được, không có cũng không sao, quan trọng nhất vẫn là phải tìm được đúng người.

Mỗi cánh cửa khép lại, nhiều cánh cửa khác sẽ mở ra.

Mở rộng lòng mình, rồi sẽ lại tìm được ai đó yêu mình thật lòng thôi.

Độc thân vui vẻ

Tuyết Trang

(Theo TT) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu