Xúc động đám cưới của cô dâu bị ung thư ngay trong bệnh viện

Bảo Ái 2015-03-13 19:16
- Người vợ trước lúc ra đi vì bệnh ung thư đã trải qua đám cưới hạnh phúc ngay trong bệnh viện.
Jack Beniston (22 tuổi), Stamford, Lincolnshire và Michelle O'Connor (32 tuổi) đã sống bên nhau trong 3 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới. Chỉ sau khi sinh con được 2 tháng, Michelle được thông báo bị mắc ung thư tử cung. Vừa nuôi con vừa chiến đấu với bệnh tật, Michelle may mắn luôn có Jack ở bên cạnh. Vào những ngày cuối đời của Michelle, Jack quyết định cầu hôn và tổ chức đám cưới ngay tại bệnh viện thành phố Peterborough, nơi cô điều trị ung thư.
       
Các bác sỹ đã gọi riêng Jack để thông báo nên chuẩn bị tinh thần, Michelle chỉ có thể cầm cự được 48 giờ nữa. Những người bác sĩ tốt bụng này cũng gợi ý giúp đỡ việc tổ chức đám cưới cho 2 người tại phòng chờ của bệnh viện. 
Jack tự tay lo liệu việc tổ chức, mời bố mẹ của cả 2 cùng một vài người bạn thân thiết. Y tá bệnh viện thành phố Peterborough tranh thủ trang trí phòng chờ thành hôn trường và trang điểm cho cô dâu. Chiếc váy cưới được mẹ Michelle mua rồi chỉnh sửa lại theo ý của cô. Jack nói: ”Chúng tôi tin chắc rằng, cả 2 là của nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng không thể ngờ rằng đám cưới lại được tổ chức vội vã cho những giây phút cuối của Michelle như thế này. Lúc cô ấy bước xuống cầu thang, tôi gần như khóc oà. Cô ấy thật đẹp và rạng rỡ”. 
       
Sau lễ cưới, cặp đôi được sắp xếp một căn phòng đặc biệt cho đêm tân hôn ngay tại bệnh viện. Jack không trở về nhà vì sợ lỡ bất kỳ giây phút nào bên cạnh Michelle. “Chỉ một giây xa cô ấy, trái tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Tôi chỉ có thể ở cạnh, làm mọi việc để chăm sóc Michelle. Vào những ngày cuối cùng, chúng tôi thỉnh thoảng ra ngoài để cô ấy có thể ngắm cảnh vật xung quanh. Nhưng Michelle ngủ nhiều hơn, mệt mỏi hơn, tôi biết ngày chia ly thực sự sắp đến gần”, Jack nói.
Cặp đôi mới cưới chỉ có 4 tuần mặn nồng bên nhau cho đến khi Michelle trút hơi thở cuối cùng. Tháng đầu tiên sau khi Michelle qua đời, Jack chuyển về sống cùng bố mẹ, vì anh cần họ giúp chăm sóc bé Martha. Có những lúc, Jack không dám bế con gái hay thậm chí ở cùng phòng với bé chỉ vì tất cả đều gợi đến nỗi đau anh không thể chịu đựng được. Phải mất nhiều tháng sau đó, Jack mới có thể bình tĩnh hơn và bắt đầu lại cuộc sống cùng con gái nhỏ. 
Hiện tại, Jack bắt đầu chương trình leo núi để gây quỹ từ thiện cho Sue Ryder Care. Quỹ này cũng đã giúp đỡ tài chính cho Michelle trong suốt thời gian điều trị của cô.
Bảo Ái (Dịch theo DM)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Scandal Ngô Diệc Phàm tạo nên cuộc 'phong sát' lớn nhất và lập kỷ lục trên mạng xã hội