Chuyện chưa kể sau vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập

Hải Đăng 2015-11-03 16:05
- Trong số hàng trăm hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Nga ở Ai Cập, có một cô gái là con dâu trong một gia đình người Việt và rất nhiều đứa trẻ còn rất nhỏ.
Hai cô gái may mắn sống sót
Nhờ sự thay đổi vé ở phút cuối cùng mà một cô gái trẻ và người bạn thân đã may mắn cứu sống chính mình. Ban đầu, cô Ekaterina Gyunninen dự định lên máy bay Kogalymavia 7K9268 nhưng ở phút chót, cô đã thay đổi ý định này vì vấn đề tài chính. Gyunninen giải thích rằng cô và bạn mình đã thay đổi chuyến bay vì vé đến Moscow là 188 USD, rẻ hơn so với vé tới St. Petersburg.
Con dâu của gia đình người Việt ra đi trên chuyến bay xấu số 
Ekaterina Gyunninen không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ về việc mình thoát nạn vì đổi vé máy bay
"Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lên chuyến bay đó. Điều gì sẽ xảy ra với mẹ tôi, cha tôi, em gái, em trai tôi. Đó sẽ là điều rất đau khổ" – Gyunninen chia sẻ. Sau khi vụ tai nạn được thông báo, mẹ cô đã gọi ngay cho cô. Đối với Gyunninen, đó là giây phút cảm động nhất vì mẹ cô đã vừa khóc vừa nói: "Cảm ơn Chúa, con còn sống,"
Mặc dù vậy, Gyunninen vẫn chưa hết bàng hoàng và khi chuyến bay tới Moscow của cô hạ cánh, tất cả mọi hành khách đều gần như chết lặng. Gyunninen đã hứa với bản thân mình sẽ đi đến nhà thờ và tưởng nhớ những người đã không thể may mắn về đến nhà như cô. Gyunninen và bạn của mình có lẽ là 2 người hiếm hoi thoát nạn trong thảm kịch này.
Những đứa trẻ không may tử nạn
Trong số 224 người thiệt mạng, chủ yếu là du khách Nga trên chiếc máy bay Airbus A321 rơi ở Sinai  (Ai Cập) có tới 17 trẻ em, bao gồm cả những đứa trẻ còn rất nhỏ, mới chỉ 10 tháng tuổi.
Trước khi lên máy bay, cha mẹ của các bé đã đăng tải những bức hình đầy vui vẻ khi có thể đưa con đi chơi xa. Trong chuyến trở về St Petersburg, Nga từ sân bay Sharm el-Sheikh, Ai Cập này, họ còn rất háo hức khi vừa kết thúc một chuyến nghỉ dưỡng thú vị, đáng nhớ. Nhưng họ có biết đâu, đó cũng là chuyến đi định mệnh và những bức ảnh cuối cùng của họ.
Trong số những bức ảnh được các du khách đăng tải trên mạng xã hội, có bức ảnh chụp cảnh một người đàn ông mỉm cười đang bế một đứa trẻ trông có vẻ buồn ngủ khi đứng trên bậc lên cửa máy bay. Được biết, đây là 2 cha con: Iurii Shein, 38 tuổi và bé gái Anastasiia Sheina, 3 tuổi.
Con dâu của gia đình người Việt ra đi trên chuyến bay xấu số
 Iurii Shein, 38 tuổi và con gái Anastasiia Sheina, 3 tuổi chụp ảnh trước khi lên máy bay
Bức ảnh đã được đăng trên trang VKontake - một trang mạng xã hội của Nga trên tài khoản của Olga Sheina, 30 tuổi, cũng là một nạn nhân khác trên chuyến bay xấu số. Với lời tựa: "Xin chào St Petersburg, tạm biệt Ai Cập. Chúng tôi đang về nhà rồi đây!", bức ảnh đã khiến không ít người đau xót vì họ mãi không thể trở về nhà như lời hứa.
Một bức ảnh khác đã chụp một bé gái mới chỉ 10 tháng tuổi đang đứng quay người về phía ô cửa kính và ngắm nhìn phi trường St. Petersburg trước khi lên máy bay. Cha mẹ của bé - Aleksei Gromov và vợ Tatiana - cũng nằm trong số những nạn nhân. Bức ảnh này đã nhanh chóng gây xúc động mạnh và trở thành biểu tượng của thảm kịch tai nạn máy bay Nga.
Chuyện chưa kể sau vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập
Bức ảnh bé gái 10 tháng tuổi nhìn về phái phi trường khiến nhiều người xót xa
Con dâu gia đình Việt gặp nạn trên chuyến bay xấu số
Một trong các hành khách có mặt trên chuyến bay này là một cô gái người Nga làm dâu trong một gia đình người Việt.
Trang Lifenews cho hay, cô gái này có tên là Voskresenskai Elvira 28 tuổi, công tác tại Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Elvira đã kết hôn với anh Voskresenski Eugene, một người gốc Việt vào năm 2010. Bố chồng của Elvira là ông L.V.T hiện đang sống ở TP.HCM.
Voskresenskai Elvira là con dâu trong gia đình ông L.V.T ở TP HCM
Trong lúc đọc tin về vụ tai nạn máy bay, ông L.V.T cho biết ông đã rất bất ngờ và lo lắng khi tình cờ nhìn thấy con trai mình có mặt tại sân bay và nằm trong số những người thân đang chờ tin tức của các hành khách trên chiếc Airbus A321. Tuy nhiên, ông chỉ thực sự vỡ lẽ khi nhận được tin nhắn của con trai và báo rằng "Pogibla Elia" (Elia mất rồi). Voskresenskai Elvira có tên thân mật ở nhà là Elia. 
Ông L.V.T ngay lập tức gọi điện cho con trai để chia sẻ nỗi đau. Được biết, Eugene đã cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự xúc động. 
Theo chia sẻ của ông L.V.T với Vnexpress, 2 vợ chồng Eugene và Elvira vẫn thường xuyên trở về Việt Nam thăm gia đình. Anh Eugene cũng làm việc tại cùng cơ quan với vợ ở Saint-Petersburg. Tuy nhiên, trong ngày vợ anh đi du lịch đến Ai Cập, do công việc bận rộn và không còn ngày phép, anh đã không đi cùng vợ mà để Elvira đi cùng một người bạn gái khác.
Vụ tai nạn của chiếc Airbus A321 xảy ra vào ngày 31/10 khi chiếc máy bay cất cánh từ Egyiptom (Ai Cập) để về Saint-Petersburg (Nga) nhưng bất ngờ mất tín hiệu và biến mất khỏi màn hình radar. Thông tin từ các nhà chức trách cho biết, chiếc máy bay đã bị giảm độ cao đột ngột tới 1,5km trước khi biến mất. Sau quá trình tìm kiếm, vị trí gặp nạn của chiếc máy bay đã được tìm ra. Toàn bộ 224 người, bao gồm 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 21 trẻ em đã được xác nhận không ai may mắn sống sót.
 
Hải Đăng (Tổng hợp từ LifeNews, RT, MR, VNE)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu mũ hot hit của mùa đông năm nay, nàng nào cũng nên sở hữu ít nhất 1 item để phong cách được nâng tầm