Em và một mình

Lê Di 2016-12-22 16:12
- Em nào đâu có chỗ cho riêng em tự kỳ vọng vào bản thân đôi chút. Chặng đường tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo, hạnh phúc với em tưởng như dài bất tận. Và rồi, sau tất cả, em lại chọn một thứ ‘bình yên’… em chọn… một mình.

Người ta nói, có một thứ gọi là ‘khủng hoảng tuổi 25’, khi em đã đi được già một phần tư quãng đường đời mà mọi thứ dường như còn vô vàn những ngổn ngang trước mắt. Ba mẹ kỳ vọng em có một gia đình hạnh phúc, xã hội kỳ vọng em có một sự nghiệp vẻ vang, bạn bè kỳ vọng là làm một điểm tựa tinh thần...

Em nào đâu có chỗ cho riêng em tự kỳ vọng vào bản thân đôi chút. Chặng đường tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo, hạnh phúc với em tưởng như dài bất tận. Và rồi, sau tất cả, em lại chọn một thứ ‘bình yên’… em chọn… một mình.

Em và một mình

Có nhiều hơn một cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong thế giới của em. Liệu rồi em có vô tình tự xô mình vào một vòng tay không phù hợp, chỉ vì áp lực từ gia đình họ hàng, để rồi suốt quãng đời còn lại, em cứ dấm dứt mãi với con tim của mình. Vậy nên, em và một mình có vẻ vẫn ổn hơn. Khi con tim chưa tìm được người biết chăm sóc nó đúng cách, em chọn cách tự chăm sóc cho trái tim mình, hơn là để người ngoài vô tình cứa thêm vào nó.

Hơn thế, cuộc sống của em đâu phải chỉ gói gọn trong hai chữ ‘yêu thương’. Còn quá nhiều chân trời đang chờ em trước mắt. ‘Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ’ - em chẳng phải vẫn hay tiếc nuối thời gian vì câu nói này hay sao? Em muốn đi, đi thật nhanh để khám phá thế giới muôn màu phía trước. Vậy nên, em chọn một mình cho bước chân em chẳng vướng bận tơ duyên. Như vậy, chẳng phải nhẹ nhàng, bớt lo nghĩ hơn sao?

Em và một mình

Cuộc sống với em vốn muôn màu muôn vẻ. Cuộc đời em suốt hơn 20 năm có thể biến thành một cuốn phim với đủ cung bậc thăng trầm. Em vốn chẳng tin vào tình yêu vĩnh cửu, nên em chỉ tìm những giây phút vĩnh cửu trong mỗi cuộc tình.

Em chọn một mình có lẽ cũng là ích kỉ với chính những người mình yêu, nhưng lại là cách đơn giản nhất cho em để lưu giữ những kí ức đẹp nhất, lãng mạn nhất với bất kỳ người đặc biệt nào đi qua cuộc đời em mà chẳng lo bị hơn ghen hay dị nghị. Em thích sống trong những mảnh ghép của nhiều giấc mơ đẹp hơn là tỉnh dậy trong thế giới thực tại vốn trống không. Em chọn một mình… cũng vì điều lẽ đó.

một mình

Vậy, em có cô đơn?

Dĩ nhiên, em gật đầu. Ai nói cuộc sống một mình là không cô đơn, không hiu quạnh, không nhiều lúc tủi thân đến hờn người. Em cũng là con gái, em cũng muốn yêu và được yêu, em cũng muốn một thế giới hai mình đầy lãng mạn. Nhưng dường như, thế giới đó vẫn đang trôi dạt ở nơi chân trời em chưa tìm thấy. Vậy nên, một mình với em an toàn hơn rất nhiều cho những lần mạo hiểm con tim em thêm lần nữa.

Em và một mình, với chân trời của riêng em, với tự do của riêng em, với tiếng nói của riêng em, tất cả, chẳng phải thoải mái hơn sao? Một cánh chim chẳng thể nào bay mãi, nhưng không có nghĩa nó không được quyền tự do bay lượn trên bầu trời trước khi đáp xuống một cành cây vững chãi nào đó.

Em cũng vậy, thỏa sức vẫy vùng, thỏa sức vươn tới mọi chân trời em mơ ước, thỏa sức một mình theo cách của riêng em… chắc chắn… phía cuối nơi dừng chân đó, em sẽ luôn tìm được thứ em cần… của em… chỉ riêng em.

Lê Di

(Ảnh minh họa)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu