Chồng ra ngoài "bóc bánh trả tiền", mẹ chồng nói lời khiến tôi uất nghẹn

H.A 2024-03-26 15:11
- Mẹ chồng cho rằng việc anh ấy ra ngoài "bóc bánh trả tiền" rồi lây bệnh là do tôi.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi bắt đầu nhận thấy mối quan hệ vợ chồng bắt đầu lạnh lẽo. Chồng không còn thể hiện tình cảm như trước. Anh ấy cũng chẳng đòi hỏi chuyện ấy. Đến tối, vợ chồng tôi nói chuyện vài câu. Anh ôm gối rồi quay lưng vào tôi và ngủ. Con gái tôi đã 9 tháng. Tôi đang ăn kiêng, tập luyện để giảm cân, lấy lại vóc dáng đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao, chồng vẫn giữ khoảng cách và lạnh nhạt với tôi.

Thậm chí, khi tôi chủ động, anh cũng lờ đi. Anh đưa ra nhiều lý do như áp lực công việc, cảm thấy không thoải mái hoặc sẽ phải sớm đi làm vào ngày mai... để từ chối những yêu cầu của tôi. Tuần trước, tôi bất ngờ khi chồng tôi mang gối qua phòng khác để ngủ.

Chồng ra ngoài bóc bánh trả tiền, mẹ chồng nói lời khiến tôi uất nghẹn

(Ảnh minh họa)

Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ ngủ riêng phòng, kể cả khi tôi mang thai và sau khi sinh con. Nhưng bây giờ, anh yêu cầu ngủ riêng. Anh còn mua khăn tắm riêng và luôn mang theo khi tắm, sau đó giặt và phơi riêng. Anh cũng giặt quần áo riêng như thể anh muốn ly thân với tôi.

Hôm đó, tôi dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện phiếu khám bệnh lây qua đường tình dục của anh. Trong khi đó, từ lâu, vợ chồng tôi đã không gần gũi. Tôi nhớ là từ lúc tôi mang thai đến bây giờ. Khi tôi đưa giấy tờ xét nghiệm ra và hỏi chồng, anh không thể giấu giếm nữa và buộc phải nói sự thật.

Chồng ra ngoài bóc bánh trả tiền, mẹ chồng nói lời khiến tôi uất nghẹn

(Ảnh minh họa)

Anh thú nhận rằng khi tôi mang bầu, anh đã đi "bóc bánh trả tiền" bên ngoài và bị nhiễm bệnh. Anh điều trị một đợt thuốc ở bệnh viện nhưng chưa hiệu quả. Anh đang điều trị đợt 2. Anh sợ tôi và con bị lây bệnh nên ngủ riêng, giặt quần áo riêng. Tôi cảm thấy rất đau đớn. Không ngờ, tôi lại bị phản bội trong thời gian bầu bí, sinh nở - lúc tôi cần được yêu thương, quan tâm nhất.

Ngay sau đó, tôi trở về nhà bố mẹ chồng và kể mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Không ngờ, bà lại phát ngôn thế này: "Thằng T. có ngoại tình đâu? Người ta ngoại tình, có con riêng kia kìa, vợ vẫn phải chịu. Thằng T. nó chỉ ra ngoài giải tỏa chút thôi, đáng kể gì đâu. Con cũng phải xem lại bản thân. Con thế nào mà chồng phải đi "bóc bánh trả tiền"? Bây giờ, con hãy động viên chồng chữa bệnh. Có thế thì mới giữ được chồng. Con cũng xem lại bản thân đi. Ghen tuông lên rồi cãi nhau được gì đâu? Nó lại càng buồn chán, lại càng đi tìm chỗ giải khuây", mẹ chồng tôi nói. Thật lòng tôi không hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ gì nữa? Sao bà có thể nói kiểu đó trong khi tôi đang đau khổ, uất hận chồng. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này?

H.A (Hải Phòng)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?