Bị cả nhà chồng "trả về nơi sản xuất", tôi cười nhạt chứng kiến cảnh tượng 4 năm sau

T.H 2024-03-29 15:45
- Ngày Hoàng đưa tôi về nhà ra mắt, gia đình anh đã phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi.

Khi Hoàng đưa tôi về ra mắt gia đình, mọi người đã không đồng ý với quyết định của anh. Nguyên nhân chính là gia đình tôi ở quê, bố mẹ chỉ làm ruộng và vẫn tập trung nuôi 2 em còn nhỏ. Trong khi đó, tôi ra trường với bằng đại học Tài chính kế toán nhưng mới đi làm và đang ở trọ.

Trong khi đó, Hoàng đã là doanh nhân 32 tuổi, sở hữu công ty riêng trong lĩnh vực bất động sản, với thu nhập khá ổn định nhờ giá đất tăng mạnh. Nhiều người nói tôi khi đó là "chuột sa chĩnh gạo", không làm mà vẫn có ăn, lấy chồng đại gia tha hồ ngồi mát ăn bát vàng. 

Tuy bị mọi người phản đối chuyện tình cảm nhưng Hoàng vẫn quyết cưới tôi. Cuối cùng, đám cưới của chúng tôi cũng nhận được sự chúc phúc từ ba má, gia đình và bạn bè cả hai bên.

Bị nhà chồng trả về nơi sản xuất, tôi cười nhạt chứng kiến cảnh tượng 4 năm sau

(Ảnh minh họa)

Khi tôi trở về làm dâu, mẹ chồng giao cho tôi toàn bộ việc nấu cơm, nép dọn căn biệt thự 3 tầng của gia đình. Bà cũng thẳng thừng cho bác giúp việc lớn tuổi về quê. Biết thân biết phận, tôi cố gắng hết sức để làm việc nhà cũng như đảm bảo công việc ở chỗ làm. 

Sau 3 tháng kết hôn, vợ chồng tôi chung sống hòa thuận và việc tôi thông báo mang thai khiến tất cả mọi người vui mừng. Mẹ chồng vốn không ưa tôi ngay từ đầu nhưng biết tôi mang thai cũng giúp đỡ công việc nhà để tôi có thể nghỉ ngơi dưỡng thai.

Tuy nhiên, niềm vui của cả gia đình chẳng được bao lâu khi tôi bị sảy thai. Sau lần đó, tôi suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Tôi nghỉ việc ở công ty, chẳng thiết ăn uống. Một năm sau chuyện đau lòng đó, tôi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Thấy tôi mãi chẳng thể mang thai, sinh nở, mẹ chồng đã ép Hoàng ly hôn tôi. Mặc dù lúc đó, tôi còn yêu chồng, cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi. Tuy vậy, điều gì đến cũng phải đến. Chồng còn thương tôi nhưng không thể làm trái ý cả gia đình.

Bị nhà chồng trả về nơi sản xuất, tôi cười nhạt chứng kiến cảnh tượng 4 năm sau

(Ảnh minh họa)

4 năm sau đó, tôi làm việc tại một công ty Hàn Quốc và nảy sinh tình cảm với Hwang Yun-Ik - một người đàn ông người Hàn. Anh không chê tôi đã qua một đời chồng mà vẫn yêu thương, gắn bó với tôi. Chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, quyết định tổ chức đám cưới và hiện tôi đang mang bầu. Việc làm ăn, kinh doanh của chồng tôi rất tốt. Hôm đó, vợ chồng tôi đi mua một ngôi biệt thự. Ai ngờ, bạn môi giới đất lại đưa vợ chồng tôi đến đúng căn nhà chồng cũ của tôi. 

Hóa ra, sau khi ly dị tôi,  Hoàng cưới vợ mới, xinh đẹp, trẻ trung. Tuy vậy, chỉ vài tháng sau đó, anh phát hiện vợ mới có mối quan hệ bất chính với một doanh nghiệp khác trong thành phố. "Không ai nắm tay đến tối, không ai gối tay đến sáng", việc kinh doanh của anh liên tục đổ bể. Bất động sản không bán được và lãi suất vay ngân hàng càng ngày càng gia tăng. Cuối cùng, gia đình chồng cũ phải bán rẻ căn biệt thự đẹp và sang trọng.

Nhìn tôi khệ nệ bước ra từ xe hơi, được chồng ân cần dìu vào nhà, tôi thấy bố mẹ chồng cũ đều khựng lại. Có lẽ, họ đang nhớ lại về cách họ đối xử với tôi trước kia.

T.H (Hà Nam)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Từ Hy Viên phẫn nộ chồng cũ