Sốt xuất huyết bùng phát: Người bệnh khổ sở, người nhà lao đao giữa nắng nóng 36 độ C

2017-08-12 06:45
- Giữa thời tiết nắng nóng, oi bức như hiện nay, không chỉ người mắc bệnh sốt xuất huyết cảm thấy mệt mỏi, mà ngay cả người nhà bệnh nhân cũng "lao đao", vất vả khi đưa người thân nhập viện điều trị.

Bệnh sốt xuất huyết đang có tốc độ lan truyền nhanh chóng mặt tại nhiều tỉnh thành phố. Tại Hà Nội, tính đến đầu năm đến nay đã có 7 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết, số lượng bệnh nhân mắc bệnh không ngừng tăng lên, nhiều bệnh viện đang trong tình trạng quá tải do bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện quá nhiều. Giữa thời tiết nắng nóng, oi bức như hiện nay, không chỉ người bệnh cảm thấy mệt mỏi, mà ngay cả người nhà bệnh nhân cũng "lao đao", chịu nhiều vất vả khi đưa người thân nhập viện điều trị.

Tại bệnh viện Nhiệt đới TƯ, trong nhiều tuần qua luôn trong tình trạng quá tải, nhiều giường bệnh phải trải ra cả hành lang để lấy nơi điều trị cho người bệnh. Khu đăng ký khám bệnh và khu tái khám sốt xuất huyết luôn trong tình trạng kín người.

Không chỉ người mắc bệnh, người nhà bệnh nhân cũng lao đao vì dịch sốt xuất huyết

Bệnh nhân phải nằm ở hành lang vì bệnh viện quá tải

Chị Hoài Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) đưa mẹ chồng đến viện Nhiệt đới TƯ để điều trị sốt xuất huyết cho biết: "Mẹ tôi có dấu hiệu sốt li bì từ cách đấy 1 tuần, ban đầu cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi thất thường nên bị ốm sốt. Tôi bảo mẹ đi viện nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, đến khi mẹ mệt lả đi, có dấu hiệu chảy máu chân răng thì mẹ chồng tôi mới chịu đến bệnh viện, khi xét nghiệm và khám xong thì bác sĩ bảo bà bị sốt xuất huyết giai đoạn 2. Vì mẹ tôi yếu và có dấu hiệu xuất huyết trong nên được chỉ định chuyển tuyến lên bệnh viện TƯ" - chị Hoài Anh chia sẻ, sau 2 ngày nằm viện Nhiệt đới, nhờ các bác sĩ điều trị tích cực, mẹ chồng chị đã chuyển biến tốt và có thể được phép đưa về điều trị tại nhà sau vài ngày nữa.

Nói về những ngày đầu đưa mẹ đi bệnh viện, chị Hoài Anh không khỏi thở dài: "Nhà tôi chỉ có 4 người, ngoài vợ chồng tôi và mẹ chồng còn có đứa con gái 5 tuổi. Bà nội bị sốt xuất huyết nằm viện điều trị nên hai vợ chồng tôi thay phiên nhau vào chăm sóc. Tuần vừa rồi tôi phải xin nghỉ 4 ngày, bỏ hết cả công việc để vào chăm nom mẹ, nếu tôi mệt quá thì chồng tôi vào thay. Còn đứa con gái nhỏ thì tôi phải gửi sang nhà bác ở Hà Đông chăm giúp vì không có thời gian chăm con, mặt khác cũng sợ con bị bệnh sốt xuất huyết giống bà".

Chị Hoài Anh chia sẻ, những ngày ăn ngủ ở bệnh viện khiến chị gầy sọp hẳn 4kg. Chị liên tục phải thức thông đêm để theo dõi bệnh tình và thuốc truyền của mẹ chồng. Khi chồng vào chăm thay, chị lại tất tả chạy về để vệ sinh nhà cửa, phun thuốc diệt muỗi vì lo sợ mầm mống bệnh sốt xuất huyết vẫn còn. 

Không chỉ người mắc bệnh, người nhà bệnh nhân cũng lao đao vì dịch sốt xuất huyết

Chị Hoài Anh xét nghiệm máu vì lo lắng nếu mình mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ không đủ sức để chăm lo cho cả gia đình 

"Thời điểm mẹ tôi bị sốt xuất huyết thì đã có khoảng 5 người tử vong do bệnh này nên tôi rất lo lắng, chỉ sợ không để ý một chút thì sẽ có chuyện sảy ra nên lúc nào cũng phải trong tình trạng tỉnh táo để chăm mẹ. Mà trời những ngày này nóng bức khủng khiếp, người tôi nhiều khi cứ lả đi vì vừa thiếu ngủ vừa thấy bí bách trong người. Hôm qua đến giờ, tôi có bị sốt nhẹ, tôi đang lo mình bị sốt xuất huyết nên phải xét nghiệm ngay" - chị Hoài Anh mệt mỏi cho hay.

Thời tiết nắng nóng nên cũng khiến việc điều trị bệnh trở nên khó khăn hơn, đặc biệt những bệnh nhân nhỏ tuổi bị sốt xuất huyết. Chị Hồng Ngân (Đống Đa) đưa con trai 6 tuổi đi điều trị sốt xuất huyết tại viện Nhi cho biết: "Con tôi được chẩn đoán là bị bệnh sốt xuất huyết Dengue nhưng vì đưa đi khám chữa kịp thời nên không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra, nhưng hiện cháu vẫn đang trong giai đoạn sốt cao, khó chịu trong người".

Chị Ngân cho hay, khi mới bắt đầu bị sốt cháu không hay quấy khóc nhưng những ngày này, cháu thường xuyên khó chịu, gắt gỏng với mọi người. "Cứ đến lúc truyền thuốc là cháu lại quấy, không chịu uống thuốc và truyền dịch, không chịu ăn uống, tôi phải dỗ dành mãi cháu mới chịu. Thời tiết hiện tại rất nóng bức, cộng thêm cơ thể mệt mỏi, bị ảnh hưởng vì bệnh nên cháu trở nên khó tính như thế".

Do thời tiết khá oi bức nên cứ khoảng 2h sáng là cháu lại trở mình dậy khóc, kêu đau mỏi chân tay. Chị Ngân vừa thương vừa xót con nên nên thức cả đêm để xoa bóp và quạt cho con ngủ.

"Con đau một thì mình đau mười. Tuổi còn nhỏ mà phải nhập viện điều trị bệnh, phải tiếp xúc với kim tiêm, truyền dịch nên tôi thương con lắm" - chị Ngân bộc bạch. 

Không chỉ người mắc bệnh, người nhà bệnh nhân cũng lao đao vì dịch sốt xuất huyết

Phòng đăng ký khám sốt xuất huyết luôn có người nhà bệnh nhân đến làm việc

Em Nguyễn Kim Trang - sinh viên năm 3 đại học Tài chính ngân hàng, quê tại Thái Bình đang nhập viện Nhiệt đới TƯ để khám và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Mẹ của em là chị Lê Thảo đã lặn lội từ Thái Bình để lên chăm sóc con trong những ngày này. Để tiết kiệm chi phí, chị Thảo thuê phòng trọ giá rẻ nhất 100.000 đồng/ngày ngay gần viện để tạm về nghỉ ngơi, tắm rửa trong những ngày con nằm viện. Vì phòng trọ giá rẻ nên chị gặp không ít bất tiện.

"Vì nghĩ chỉ cần thuê để làm nơi ngủ tạm, tắm rửa, giặt dũ cho con nên tôi thuê phòng bé lắm, chỉ có độc 1 chiếc giường ván, không có quạt, lại ở tầng trên cùng nên rất nóng. Khóa cửa phòng trọ cũng rất lỏng lẻo nên bao nhiêu tiền bạc tôi đều dắt túi mang theo người chứ không dám để vào phòng trọ. Có mấy đêm tôi định về phòng trọ để ngủ tạm nhưng thời tiết nóng không chịu được, thế là lại tắm giặt qua loa rồi vào viện trông con" - chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo cũng cho hay: "Trời nắng nóng nên mệt mỏi nhất là lúc đứng xếp hàng để làm thủ tục nhập viện, chuyển phòng, tìm giường cho con. Bệnh viện đông đúc, người chen người, trời nóng nên ai cũng muốn làm nhanh cho xong hoặc muốn sớm được nhập viện để điều trị. Đến mình là người khỏe mạnh còn thấy mệt huống hồ người đang bị ốm".

Không chỉ người mắc bệnh, người nhà bệnh nhân cũng lao đao vì dịch sốt xuất huyết

Người mẹ lặn lội từ Thái Bình lên để chăm con gái bị bệnh sốt xuất huyết, luôn tay xách nách mang mọi thứ cần thiết khi con cần

Nói thêm về tình trạng bệnh của em Trang, chị Thảo cho biết, em Trang bị sốt cao 3 ngày đầu, người đau nhức, hốc mắt luôn trong tình trạng đau mỏi mỗi khi ngủ dậy. Khi chị Thảo lên thăm con thì Trang bắt đầu nôn mửa và không ăn được cơm. Thấy tình trạng bệnh nguy hiểm nên hai mẹ con quyết định vào viện để khám chữa.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm cân cấp tốc trong 3 ngày