Thảm án ở Quảng Ninh: Nỗi đau tột cùng của người mẹ

2016-09-27 19:00
- Chị Vũ Thị Thanh ngất lên ngất xuống khi chứng kiến sự việc kinh hoàng.

Chị Vũ Thị Thanh đau xót tột cùng khi chứng kiến sự ra đi của mẹ đẻ và các con trong vụ thảm sát 4 người ở Quảng Ninh gây rúng động dư luận. Dù nghi phạm đã bị bắt nhưng nỗi đau trong lòng người mẹ tội nghiệp ấy chắc hẳn sẽ không bao giờ nguôi.

Người phụ nữ chịu thương chịu khó

Tờ Tiền Phong cho hay, chị Thanh là con út trong gia đình có 3 chị em. Bố chị từng là công nhân ngành than, mẹ buôn bán. Năm 2006, chị kết hôn cùng anh Phạm Đình Hòe. Anh chị có với nhau 2 con gồm một trai và một gái.

Anh chị tích góp từ đồng lương mua được mảnh đất ở sau trường Tiểu học Phương Nam (Uông Bí, Quảng Ninh). Căn nhà được xây kiên cố với 2 tầng khá cao so với các nhà xung quanh nhưng lại nằm trong một con ngõ, đêm có ít người qua lại.

Thảm án ở Quảng Ninh: Nỗi đau tột cùng của người mẹ

Chị Thanh trong đám tang của mẹ đẻ và các con (Ảnh: Báo Giao Thông)

Nhưng rồi tai nạn giao thông bất ngờ ập đến khiến anh Hòe đột ngột ra đi vào tháng 10/2015. Vào thời điểm đó, chị Thanh như người vô hồn, cả tháng không nói không rằng, thỉnh thoảng nhìn lên di ảnh chồng.

Tờ VnExpress cho hay, chị Thanh một mình nuôi con và chăm người cháu con chị gái (đang làm ăn bên Trung Quốc). Công việc của chị là làm nhân viên tại cửa hàng xăng dầu Phương Nam (Uông Bí, Quảng Ninh). Đặc thù công việc của chị Thanh phải làm ca đêm. Từ khi con rể mất, bà Hát (mẹ đẻ của chị Thanh) qua ở cùng con gái để trông nom các cháu.

Vượt lên số phận, chị Thanh đã gồng gánh nuôi con bằng sự cố gắng của mình. Đồng lương ít ỏi từ trạm xăng đủ trang trải phần nào chi phí sinh hoạt trong nhà. Còn lại tiền học vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại. 

Tờ Người Lao Động cho hay, qua lời nhận xét của hàng xóm, chị Thanh sống chan hòa với bà con. Hai cháu con chị Thanh ngoan ngoãn và lễ phép với mọi người.

Báo Tiền Phong dẫn lời bà Bùi Thị Lan - Hàng xóm nhà chị Thanh tâm sự:  “Vợ chồng nó thật thà lắm, chẳng bao giờ thấy cãi vã hay gây sự với ai. Gặp mặt lúc nào cũng đon đả chuyện trò. Từ ngày vợ chồng nó chuyển về đây cả xóm vui hẳn lên".

Tai hoạ lớn tiếp tục ập xuống

Vậy nhưng tai hoạ tiếp tục ập xuống, nhấn chìm người phụ nữ này trong nỗi đau đớn tột cùng. Tờ Trí Thức Trẻ đưa tin về lễ tang cho biết, chị Vũ Thị Thanh liên tục ngất lên, ngất xuống. Do sức khỏe cộng với đau đớn, chị phải có người thân đi bên cạnh dìu để đứng vững.

Một người thân tâm sự, sau khi phát hiện sự việc, chị Thanh liên tục đòi tự tử không thiết sống nữa. Người thân chị Thanh đã phải đưa chị sang nhà bố đẻ để tiện chăm sóc. Khi về nhà để đưa tang bà Hát và các con, chị Thanh liên tục gào khóc tên mẹ và con gái, liên tục ngất lịm.

Còn Zing miêu tả nỗi đau đớn tột cùng của chị Thanh, khuôn mặt như bị rút cạn sinh lực. Khóc cũng không thể chỉ thỉnh thoảng nấc than, kêu gào trong vô thức.  

Ông Vũ Văn Hùng (bố chị Thanh) cho hay, gia đình ông ăn ở hiền lành, làm ăn đàng hoàng, lương thiện, con trai và con dâu đều là công chức nhà nước. Không ngờ cơ sự đau lòng lại ập xuống với gia đình.

Khoảng 7 giờ sáng 24-9, chị Vũ Thị Thanh (chủ hộ gia đình) đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia đình ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Doãn Trung Dũng (45 tuổi) là nghi phạm của vụ thảm án nói trên. Doãn Trung Dũng không phải là người xa lạ, anh ta là cháu rể của bà Hát (một trong bốn nạn nhân của sự việc). Kẻ bị tình nghi đã bị bắt tối 26/9 ở khu vực cầu Bính (Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Doãn Trung Dũng có 2 tiền án. Khi thảm án được phát hiện, Dũng vẫn đánh bạc tại nhà. Khi phát hiện công an đến nhà, hắn đã vượt tường rào bỏ trốn.

Trong lời khai đầu tiên, Dũng cho biết đến nhà chị Thanh hôm 23/9. Khi thấy chị Thanh chưa đi làm về đã xin ngủ lại. Bà Hát đồng ý vì Dũng là cháu họ.

Khi mọi người đi ngủ, Dũng đưa ma túy đá ra sử dụng. Trong cơn phê ma túy, nghe tiếng động và thấy bà Hát nên lao tới khống chế. Tiếp đó, xuống tay sát hại ba đứa trẻ.

 Anh Minh (Tổng hợp) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà