Cha quỳ lạy mong tìm con: Tiết lộ bất ngờ về nơi bé đang ở

2016-12-03 21:13
- Thượng tá Lê Văn Hải (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, phụ trách Công an huyện Bình Chánh) cho hay, bé Phạm Hiền Quang Minh (sinh năm 2004) hiện đang sống ở Đồng Nai cùng mẹ là Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1978).

Mấy ngày gần đây, dư luận quan tâm đến sự việc người cha quỳ lạy ngoài đường mong muốn được tìm lại con ở Tp.HCM. Câu chuyện được bắt nguồn từ Facebooker L.M chia sẻ về câu chuyện của người đàn ông quỳ lạy giữa đường để tìm con mất tích.

Sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng được các Facebooker chia sẻ với mong muốn có thể giúp người này sớm tìm lại được con trai.

Sau khi đăng tải, nhiều cư dân mạng tỏ ra thương cảm và mong muốn người bố tội nghiệp sẽ sớm tìm được lại con. Có người bình luận, là một người mẹ thấy anh quỳ lạy giữa đường như vậy mà lòng quặn thắt, chỉ biết cầu mong anh và con trai sớm đoàn tụ.

cha quỳ lạy tìm con

Theo tờ Trí Thức Trẻ, người bố quỳ lạy được đề cập trong câu chuyện trên là anh Phạm Trọng Hiển (quê Hải Phòng, trú xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp.HCM).

Anh Hiển cho hay, khoảng 19h ngày 12/10, anh và con trai là bé Phạm Hiền Quang Minh (2 tuổi) và cháu Phạm Hiền Gia Long (3 tuổi) ở nhà. 

Trong khi con đang chơi đùa, anh đi mua mỳ tôm. Tuy nhiên, khi vừa đi mua mỳ về thì không thấy bé Minh đâu. Sau khi phát hiện không thấy con, anh đi tìm khắp nơi rồi báo cho dân phòng.

Theo thông tin mới nhất được báo điện tử Phụ nữ Tp.HCM đăng tải, Thượng tá Lê Văn Hải (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, phụ trách Công an huyện Bình Chánh) cho hay, bé Phạm Hiền Quang Minh (sinh năm 2004) hiện đang sống ở Đồng Nai cùng mẹ là Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1978).

Cũng theo Thượng tá Hải, sau khi có kết quả xác minh, công an đã thông báo cho anh Hiển. Còn lý do riêng nên chị Hường muốn lánh mặt chồng một thời gian. Ngoài ra, chị Hường đang hoàn tất thủ tục nhờ tòa án can thiệp cho chị quyền nuôi hai con nhỏ.

Hoàn cảnh éo le

Tờ Phunuonline cho biết, hoàn cảnh anh Hiển khá éo le. Vợ chồng anh Hiển có 2 con trai là bé Minh và bé Gia Long. Vợ chồng anh chưa đăng ký kết hôn, sống như vợ chồng từ năm 2011.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2016 đến nay, vợ anh bỏ đi. Anh một tay cáng đáng lo cho 2 con, mưu sinh kiếm sống.

Trong bài viết trên báo điện tử VTC News, anh Hiển cho hay, từ khi câu chuyện của anh được chia sẻ, có nhiều người gọi điện chia sẻ. Nhưng cũng có cuộc gọi đòi anh phải đưa 10.000 USD sang Campuchia để chuộc lại con.

Anh cho biết, cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nói rất nhanh. Nếu anh không đưa tiền sang đừng hòng gặp lại bé Minh.

Còn tờ Đời Sống Việt Nam dẫn lời anh Hiển cho hay, từ khi cháu Minh mất tích, anh và bé Gia Long vật vã đi tìm. Anh cũng không liên lạc được với vợ, cháu Long phải nghỉ học, hai bố con vật vã sống.

Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Lệ Dĩnh giảm 8kg 1 tháng sau sinh nhưng chỉ bằng thành tích trong 2 tuần của nữ MC U60 này