Xót thương bé 3 tuổi cầm cự từng ngày với bệnh ung thư quái ác

Kỳ Anh 2015-09-04 07:27
- ​Mang trong mình căn bệnh ung thư, bé Hoàng Văn Phát đang từng ngày sống cầm cự nhờ hóa chất. Gia đình lại quá khó khăn khi không có thu nhập và phải nuôi một người con bại não bẩm sinh nên tương lai của em gần như khép lại…
Mang trong mình căn bệnh ung thư, bé Hoàng Văn Phát đang từng ngày sống cầm cự nhờ hóa chất. Gia đình lại quá khó khăn khi không có thu nhập và phải nuôi một người con bại não bẩm sinh nên tương lai của em gần như khép lại…
Có lẽ, người dân xóm 1 Quyết Thắng (Giao Tín, Giao Thủy, Nam Định) không ai là không biết đến hoàn cảnh khó khăn, con cái bệnh tật của gia đình chị Hoàng Thị Hiền. Gia đình chị Hiền có 3 người con thì hai trong số đó đều mắc phải căn bệnh nan y: Đứa con gái thứ hai Hoàng Phương Linh (8 tuổi) sinh ra đã bị bại não, nằm một chỗ và không ý thức được xung quanh từ nhiều năm nay. Tai họa ập đến khiến cuộc sống gia đình chị trở nên khó khăn hơn và nào ngờ mới đây đứa con trai út Hoàng Văn Phát 3 tuổi lại mắc phải căn bệnh quái ác ung thư máu. Chỉ duy nhất đứa con gái đầu 12 tuổi là may mắn bình thường. 
Xót thương bé 3 tuổi cầm cự từng ngày với bệnh ung thư quái ác

Ôm chặt đứa con trong lòng, người mẹ trẻ lo sợ căn bệnh quái ác sẽ cướp đi con mình. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Nói về căn bệnh của bé Hoàng Văn Phát, chị Hiền buồn bã chia sẻ: “Cháu sinh ra vốn khỏe mạnh nhưng cách đây 6 tháng thì đột ngột bị sốt nặng. Mới đầu gia đình tưởng cháu bị cảm thường nên cũng chỉ đưa đến bác sĩ khám kê đơn. Nhưng uống thuốc mãi vẫn không đỡ, da cháu xanh xao, môi bợt đi tím tái thì gia đình mới tá hỏa đưa xuống Bệnh viện Nhi khám thì mới biết cháu bị ung thư máu và phải chuyển gấp sang điều trị tại viện Huyết học máu Trung ương”. 
Nén nỗi đau vào trong, chị Hiền cho biết thêm, thường xuyên phải truyền hóa chất, cộng thêm bé Phát ăn uống kém nên tình trạng sức khỏe của em yếu hơn, thường xuyên bị mệt. Vì còn quá nhỏ nên có ai hỏi thăm em bị bệnh gì mà phải nằm viện thì Phát vẫn hồn nhiên trả lời với dáng vẻ đáng yêu: “cháu bị bệnh bạch cầu đấy”. Câu nói hồn nhiên đó như xé lòng người nghe khi nhìn em vẫn vô tư chạy nhảy vui đùa mặc cho căn bệnh vẫn đeo bám và hành hạ em từng ngày. 
Thỉnh thoảng bé Phát lại gặng hỏi mẹ “đến khi nào con mới được về nhà với chị, với bố? Con muốn về đi học”. Mỗi lần nghe vậy chị Hiền chỉ biết động viên con “khi nào khỏi bệnh thì bác sĩ sẽ cho con về nhà đi học” thì lúc đó Phát mới không đòi nữa. 
Cũng từ khi chuyển sang giai đoạn truyền hóa chất, bé Phát bắt đầu rụng hết tóc sau mỗi lần điều trị. Những lúc đó bé Phát chỉ ngây ngô nói: “Mẹ ơi tóc con rụng rồi. Con không nằm xuống đâu, tóc rụng hết mất”. Dù còn ít tuổi nhưng bé Phát đã phải 5 lần chọc tủy, một việc mà ngay cả đến những người lớn tuổi cũng cảm thấy đau đớn, sợ hãi. “Mỗi lần chọc tủy cho cháu tôi ở ngoài không cầm được nước mắt. Nhìn con quằn quại khóc thét trong vòng tay của bác sĩ tôi như đứt từng khúc ruột, chỉ biết khóc theo vì thương con”, chị Hiền nói trong nghẹn ngào. 
Tai họa dường như vẫn chưa dừng lại với cậu bé khi mới đây Phát được bệnh viện phát hiện bị sỏi bùn trong túi mật. Bệnh tật chồng chất bệnh tật khiến sự sống và niềm hy vọng của em cũng trở nên mong manh. 
Hiện tại, chị cùng 3 đứa con nhỏ chỉ biết trông chờ vào số tiền công ít ỏi của người chồng đi làm thuê. Trước đây, chị Hiền vốn ở nhà làm ruộng cùng chồng làm thuê để kiếm sống. Nhưng từ ngày con phát bệnh phải nằm viện nên chị đành bỏ dở công việc để lại gánh nặng sinh nhai cho người chồng còm cõi, nguồn thu nhập từ đó cũng trở nên eo hẹp hơn. Mọi chi phí đi lại, sinh hoạt, ăn uống, thuốc men hiện tại là một khoản tiền không nhỏ đối với thu nhập của cả gia đình chị Hiền. Để có tiền chữa bệnh từng ngày cho con, gia đình chị đều đã phải cầm cố, vay mượn khắp nơi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. 
Mỗi bữa cơm, hai mẹ con chị chỉ dám mua suất ăn chưa đến 15 ngàn đồng vì để dành tiền chữa bệnh. Đặc biệt, khi nào trong viện có phát cơm từ thiện thì mẹ con chị mừng lắm vì có thể đỡ đi được một khoản tiền nhỏ thêm vào mua thuốc. Nhiều lúc thương con muốn mua thêm chút đồ ăn ngon nhưng tiền chữa trị còn không đủ nên chị lại thôi. 
Giờ đây, niềm hy vọng lớn nhất của gia đình chị Hiền là mong sao cứu được đứa con trai bé bỏng của mình. “Cách duy nhất để chữa khỏi bệnh là cấy ghép tủy, nhưng chi phí cho một ca ghép tủy lên đến tiền tỷ. Tiền thuốc thang cho con từng ngày gia đình còn chật vật thì tôi cũng không dám mơ đến. Giờ cháu mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi mất”, chị Hiền nói trong nước mắt. 
Bé Hoàng Văn Phát đang từng ngày, từng giờ phải chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác để giành lấy sự sống mong manh. Nhưng hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn. Đây là lúc bé Phát đang cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để tiếp thêm hy vọng sống cho em. 
Kỳ Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook