Trắng đêm cùng những phụ nữ mưu sinh ở chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

2017-07-29 06:40
- Theo nhiều tiểu thương cho biết, mỗi ngày các chị chỉ kiếm được khoảng 100 đến 200 ngàn đồng, đủ để mưu sinh trong cuộc sống.

4 giờ sáng, khi cả thành phố Hà Nội vẫn còn chìm trong giấc ngủ, thì tại những khu chợ dân sinh như chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, những tiểu thương nơi đây đã có mặt và bắt đầu công việc vận chuyển hàng hóa nông sản để chuẩn bị cho một ngày mới.

Trắng đêm cùng những phụ nữ mưu sinh ở chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

Trắng đêm cùng những phụ nữ mưu sinh ở chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

Trắng đêm cùng những phụ nữ mưu sinh ở chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

Tiểu thương trong khu chợ này đa phần là phụ nữ. Dù thế, mỗi sáng sớm họ phải thồ những chuyến hàng rất nặng và cồng kềnh đến chợ bằng xe máy và xe đẩy. Sau đó, các chị nhanh tay phân loại hàng hóa và sắp xếp gian hàng của mình thật gọn gàng, bắt mắt.

Tuy phải dậy từ sớm và làm những công việc nặng nhọc vất vả, nhưng thu nhập của những tiểu thương nơi đây chỉ ở mức trung bình. Theo nhiều tiểu thương cho biết, mỗi ngày các chị chỉ kiếm được khoảng 100 đến 200 ngàn đồng, đủ để mưu sinh trong cuộc sống.

Trắng đêm cùng những phụ nữ mưu sinh ở chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

Chị Lê Thị Vân, một tiểu thương bán hoa quả tại chợ vừa thoăn thoắt đôi tay dọn hàng vừa tiết lộ: "Thu nhập của cô chỉ bằng công thợ xây thôi. Một ngày chỉ được 100 ngàn đến 200 ngàn đồng chứ không được nhiều đâu. Trong khi hôm nào cũng dậy từ 3 giờ sáng“.

Cùng chung nỗi niềm như chị Vân, chị Thanh - một tiểu thương buôn bán rau củ cũng cho biết, thời gian vừa rồi lũ lụt nhiều, mua thì được nhưng bán cũng không đắt hàng, nhất là những ngày mưa gió, ít người đi chợ hơn hẳn.

Dù mưu sinh vất vả là vậy nhưng các tiểu thương cũng luôn cố gắng tìm niềm vui trong công việc đang làm. Bởi thế, niềm vui của các chị chính là được bán hàng ở chợ - nơi có rất đông người để có thể trò chuyện cả ngày.

Trắng đêm cùng những phụ nữ mưu sinh ở chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

Trắng đêm cùng những phụ nữ mưu sinh ở chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

Trắng đêm cùng những phụ nữ mưu sinh ở chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

 chợ rau quả đầu mối Xuân Đỉnh

Chợ dân sinh Xuân Đỉnh cứ nhộn nhịp và tấp nập như vậy từ tờ mờ sáng cho đến 5 giờ 30 sáng. Thời điểm này, hầu hết các gian hàng trong khu chợ đều đã được tiểu thương thu xếp gọn gàng.

Những kệ thực phẩm tươi sống, nông sản tươi ngon đủ các màu sắc đã sẵn sàng để phục vụ những bà nội trợ đi mua đồ sáng sớm. Dù trên trán họ vẫn còn vương những giọt mồ hôi chưa kịp lau khô nhưng họ vẫn hy vọng sáng nay đông khách để đắt hàng về sớm.

Trung Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập chỉ 4 phút mà giúp bạn gái giảm liền 7cm, 'diệt sạch' mỡ bụng trong 'nháy mắt'