Sự ân hận muộn màng của người phụ nữ tạt a-xít vào 'chồng hờ'

2017-06-29 08:53
- Cho rằng người đàn ông mà mình từng yêu thương quá bạc bẽo, Trần Thị Hương Giang (SN 1987, trú tại Hòa Bình) đã nhờ một người xe ôm cùng mình lên kế hoạch trả thù. Hậu quả là người “chồng hờ” 4 năm từng gắn bó với Giang bị thương tật nặng. Đến khi bị bắt giữ, Giang mới ân hận về hành vi của mình...

Sau khi bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ cùng đồng phạm, Giang đã khai rành rọt về kế hoạch trả thù người “chồng hờ” từng chung sống 4 năm với mình bằng a-xít. Những lời khai ấy phần nào bộc lộ cuộc đời chìm nổi của một người phụ nữ vất vả. 

Giang từng có một đời chồng, có con, tuy nhiên do không hạnh phúc nên đã ly dị. Đứa con được Giang để lại cho nhà chồng chăm sóc, rồi một mình xuống Hà Nội tìm kế sinh nhai. Năm 2014, trong một lần họp lớp, Giang bất ngờ gặp lại anh Tạ Xuân Phương (29 tuổi, là bạn học cũ) và giữa hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Khi mọi chuyện trở nên tốt hơn, Giang và anh Phương quyết định thuê một căn nhà tại phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) chung sống như vợ chồng. Hai người kinh doanh nghề nuôi chó cảnh. Tuy nhiên theo Giang, anh Phương không chịu tu chí làm ăn, thường xuyên chơi cờ bạc, lô đề nên nợ nần rất nhiều tiền. Giang đã từng phải đi vay hàng trăm triệu đồng từ các mối quan hệ thân thiết để giúp anh Phương trả nợ. 

Tuy vậy cuộc sống chẳng chiều lòng người, vất vả là thế nhưng cuộc sống tình cảm với anh Phương mỗi lúc một căng thẳng. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Giang muốn về quê thăm con nên đã xin anh Phương 3 triệu đồng. Không cho tiền, anh Phương còn nói: “Mày về đó mà ở luôn đi”. Dù thấy tủi nhục nhưng Giang vẫn cố nhịn. Đến ngày 13/5/2017, Giang tiếp tục xin tiền anh Phương nhưng anh này vẫn nhất quyết không cho người tình một xu. Lúc này, trong con người của Giang nảy sinh ý định trả thù anh Phương. 

 tạt a-xít vào 'chồng hờ'

Các đối tượng Giang và Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL Vay tiền trả nợ cho người tình 

Giang gọi điện cho một người xe ôm mới quen tên là Vương Xuân Đông (SN 1986, trú tại Mê Linh, Hà Nội) nhờ giúp đỡ. Ban đầu Đông từ chối vì ý thức được việc làm này là phạm pháp. Nhưng trước sự năn nỉ của Giang, cuối cùng Đông đồng ý. Đông và Giang gặp nhau bàn bạc cụ thể, chi tiết cách thức hại anh Phương. 

Sự ân hận muộn màng 

Giang nhờ Đông mua hộ a-xít, sau đó mang về pha thêm với nước cho loãng rồi đợi thời cơ trả thù anh Phương. Tối 13/5/2017, thấy anh Phương chuẩn bị ra khỏi nhà thì Giang đi bộ ra trước, xách theo ca a-xít rồi gặp Đông đã đợi sẵn cách đó một đoạn.

Khi gặp nhau, Đông đã chuẩn bị sẵn cho Giang một đôi găng tay, một mũ bảo hiểm, một chiếc áo và một chiếc quần màu sẫm để không ai có thể nhận ra. Bản thân Đông cũng ngụy trang bằng một chiếc áo màu đen khác với những áo mà anh ta mặc mọi khi.

Giang còn cẩn thận hơn khi lấy một chiếc áo mưa mỏng nhặt được bên đường cố ý che biển số xe máy để không ai phát hiện. Sau đó thì cả hai bám theo xe của anh Phương đến một quán ăn trên đường Đại Cồ Việt. 

Đến nơi, Giang thấy anh Phương vào ăn cùng với một cô gái mới quen. Dù rất tức giận nhưng Giang vẫn cố đợi cho tới khi hai người ăn xong. Khoảng 9h30, anh Phương rời quán và về nhà mẹ đẻ ở phố Lương Định Của (quận Đống Đa).

Tuy nhiên, mẹ anh Phương lại không có nhà nên khoảng hơn 10h, anh này đi về nhà trọ ở Lĩnh Nam. Giang và Đông lại tiếp tục bám theo. Gần đến nhà trọ thì Giang giục Đông bám sát anh Phương và vờ hỏi đường. Khi anh Phương quay lại thì bị Giang hắt thẳng ca a-xít vào mặt. 

Sau khi gây án, Đông chở Giang chạy thẳng về hướng Vĩnh Tuy, đến đoạn đường Kim Ngưu thì cả hai dừng lại và cởi bỏ trang phục cùng công cụ gây án vào một thùng rác bên đường.

Sau đó, Giang nhận được điện thoại của bạn báo tin anh Phương bị tạt a-xít đang cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngay lập tức, Giang nhờ Đông chở đến bệnh viện với vẻ hốt hoảng và đầy đau khổ. Chính điều này đã khiến anh Phương không hề biết Giang đã hại anh. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng điều tra và xác định thủ phạm là Giang và Đông. Bản thân anh Phương khi được cơ quan công an thông báo cũng tỏ ra bất ngờ. Theo anh này thì Giang vốn rất yêu thương mình nên việc chị ta ra tay tàn ác như vậy là không thể. Tuy nhiên, sự thật vẫn khiến anh Phương rùng mình. 

Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận toàn bộ sự việc. Người phụ nữ này tỏ rõ vẻ ân hận, chua xót vì một phút nông nổi, không kiềm chế được đã ra tay phạm tội và cho biết, khi ra tù sẽ quay lại xin lỗi nạn nhân. Theo Giang thì chị ta vẫn rất yêu anh Phương dù thời gian sống chung giữa hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn vì bản tính anh Phương ham chơi. 

Chỉ vì những cơn tức tối mù quáng, một người phụ nữ vốn truân chuyên đã gây ra tội ác khó có thể tha thứ và đẩy mình vào con đường lao lý. Không những thế, với việc làm này, Giang sẽ mãi phải sống trong sự dày vò, ân hận trong suốt quãng đời còn lại của mình.  

Theo Thanh Sơn/GĐXH

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Du lịch Đà Nẵng check-in Ghềnh Bàng - điểm đến hoang sơ ít người biết