Phẫn nộ những vụ mẹ đánh lằn mông, bắt con trần truồng trên phố vì con không chịu nghe lời

2017-07-03 14:15
- Vì quá nóng giận khi con không nghe lời, ăn trộm tiền mà những bố mẹ này đã trừng phạt con bằng cách đánh và bắt con trần truồng đứng trên phố.

Mẹ quất lằn mông, bắt con 12 tuổi cởi truồng trên phố

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/4/2016, tại đường tàu thuộc phường Cát Dài (Quận Lê Chân, Hải Phòng). Nạn nhân là cháu bé H.Q.V (12 tuổi), mẹ nạn nhân là H.T.N.

Cụ thể người mẹ liên tục cầm roi đánh và nhiếc móc con, không những thế chị N. còn bắt cháu bé trần truồng, không một mảnh vải che thân, mếu máo đi lại trên đoạn đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Mặc dù nhiều người dân xuống đường khuyên can, song người phụ nữ này nhất quyết không đồng ý và cho rằng mình đang dạy con không muốn ai can thiệp. Vụ việc chỉ dừng lại sau khi công an địa phương có mặt tại hiện trường. Lúc này chị N. mới chịu thả con vào nhà mặc quần áo.

Những vụ mẹ đánh lằn mông con, bắt con trần truồng trên phố vì con không nghe lời

Lý giải về nguyên nhân có những hành động đó với con, chị N. cho biết cháu V. đã lấy trộm 500.000 đồng của cụ ngoại để chơi điện tử nên bị mẹ đánh. Theo chị N. đây không phải lần đầu con trai có hành động như thế vì vậy chị đã rất tức giận.

"Tôi bắt cháu cởi truồng để cháu cảm thấy xấu hổ mà chừa cái thói ăn cắp đi", chị N. trần tình. Công an phường Cát Dài nhắc nhở chị N. hành vi này và yêu cầu không tái phạm.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Hà Nội, điều sai lầm của người mẹ là đã nhầm lẫn giữa giáo dục và kỷ luật con. Cụ thể, người mẹ đã trừng phạt theo cách đày ải, làm nhục nhưng lại đang nghĩ mình đúng và không muốn ai can thiệp.

TS Nguyễn Tùng Lâm phân tích, kiểu giáo dục ngày xưa đã lỗi thời. Cách dạy con của người mẹ ở Hải Phòng là sự bức xúc không được kiềm chế, gây dồn nén, tạo những hành động không chuẩn mực.

Hành động này cũng không đúng với cách hành xử văn hóa, văn minh nơi công cộng.

Những vụ mẹ đánh lằn mông con, bắt con trần truồng trên phố vì con không nghe lời

Mẹ bắt con 3 tuổi cởi truồng, đứng giữa trời mưa rét

Vài tháng trước, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai không mặc quần áo, đứng giữa trời mưa, trước cửa một căn nhà.

Người đăng tải clip sống gần gia đình này cho biết, hằng ngày chị chứng kiến đứa trẻ bị đánh rất xót xa. Nhiều lần can ngăn, chị bị đuổi và chửi mắng thậm tệ nên chỉ đứng từ xa quay lén hình ảnh cháu bé bị ngược đãi để tố cáo người mẹ.

Được biết, mẹ cháu bé trong đoạn clip là chị Chu Thị Thìn (tổ 7, phường Đông Mai, quận Hà Đông, Hà Nội). Em bé trong clip là Trần Kim Thanh (3 tuổi). Ngoài ra, chị Thìn còn có một bé trai tên Quân 10 tháng tuổi.

Những vụ mẹ đánh lằn mông con, bắt con trần truồng trên phố vì con không nghe lời

Chị Nguyễn Thị Thoa (chi hội phụ nữ phường Đông Mai) cho biết: “Sự việc đã xảy ra từ lâu rồi. Chị Thìn gần nhà tôi nên tôi biết. Hằng ngày, dù mùa đông hay mùa hè, Thìn bắt hai người con cởi trần, không mặc gì, đánh dã man. Thậm chí, cách đây ít lâu, tôi chứng kiến người mẹ trẻ ôm người con trai 10 tháng tuổi ra sông dìm nên đã can ngăn kịp thời”.

Sau mỗi trận đòn, trên người hai cháu bé đều có những vết thâm, thậm chí có những vết cả tuần mới lành.

Những vụ mẹ đánh lằn mông con, bắt con trần truồng trên phố vì con không nghe lời

Những vụ mẹ đánh lằn mông con, bắt con trần truồng trên phố vì con không nghe lời

Trước sự việc, công an phường, ủy ban phường, chi hội phụ nữ phường đã tích cực xuống tuyên truyền vận động, khuyên ngăn nhưng chị Thìn vẫn “chứng nào tật nấy”.

“Mỗi khi khó chịu trong người là nó đưa con ra hành hạ, ai nhìn cũng xót xa”, chị Thoa cho biết thêm.

Bé trai 7 tuổi bị mẹ lột trần, trói ngoài đường

Khoảng 6 giờ 30 sáng 22/10/2013, một số người thấy cháu Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 2007, sống tại thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) bị mẹ ruột lột quần áo, trói chặt chân, tay vào một gốc cây bên đường QL56 nên đã gọi báo chính quyền địa phương đến can thiệp.

mẹ bắt con trần truồng trên phố

Được mời lên trụ sở UBND xã Bàu Chinh, bà Nguyễn Thị Yến Anh (sinh năm 1976) phân bua về hành vi của mình là do Tuấn lười, không chịu tắm để đi học.

Vụ việc một lần nữa gióng lên cảnh báo về hành vi thô bạo và vi phạm pháp luật mà người lớn hành xử với trẻ em, nhất là ở những nơi điều kiện kinh tế và dân trí còn thấp.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần