Phẫn nộ người mẹ nhẫn tâm bỏ đi 6 năm đột nhiên quay về giành quyền nuôi con: Con gái thấy mẹ sợ hãi ra mặt

Hoàng Hải 2018-01-01 09:06
- Sau 6 năm bỏ đi biệt tích, người mẹ quay về đòi quyền nuôi con. Đứa trẻ gặp mẹ tỏ ra sợ hãi, ôm bố gào khóc thảm thiết khi gặp lại mẹ. Sự việc được cho là xảy ra ở Thanh Hóa đang gây bức xúc cộng đồng mạng.

Con gái gặp mẹ sợ hãi ra mặt

Mới đây, trên mạng xã hội của nick name Đỗ V.L xuất hiện 3 đoạn clip dài hàng chục phút ghi lại cảnh một đứa trẻ ôm chặt người đàn ông gào khóc thảm thiết, tỏ ra sợ hãi, cố tình né tránh khi người phụ nữ bên cạnh khi người này tiến lại gần.

Đoạn clip được cho là ghi lại ở tại một trụ sở chính quyền xã Hợp Tiến (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Bé gái trong đoạn clip khoảng 6 tuổi, tóc ngắn, mặc áo khoác, quần jean, luôn miệng khóc, cố gắng ôm chặt người đàn ông mặc áo khoác màu đen. Đứa trẻ tỏ ra sợ hãi, gào khóc thảm thiết khi người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ tiến lại gần. Mặc dù người phụ nữ cố gắng tiếp cận đứa trẻ, nhiều lần đòi bồng, ôm nhưng đứa trẻ một mực phản kháng mạnh mẽ.

Người đàn ông buồn bã ôm con. Dù đứa trẻ gào khóc, phản ứng dữ dội nhưng người phụ nữ vẫn năm lần bảy lượt đòi ôm lấy con. Sự việc diễn ra khiến hàng chục người chứng kiến không khỏi xót xa.

Đứa trẻ tỏ ra sợ hãi, gào khóc khi mẹ đến gần

Chủ nhân những đoạn clip trên kèm theo dòng status: "Vụ việc xảy ra ở UBND xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mẹ cháu bé trong clip bỏ đi khi cháu mới vài tháng tuổi. 5, 6 năm nay không quay trở lại, không hỏi han xem con sống chết thế nào. Cháu ở cùng với bố từ bé. Tay bố cháu pha từng cốc sữa ông thọ mà đáng ra cháu được uống giọt sữa mẹ mát lành.

Giờ bà mẹ quay lại giành quyền nuôi con. Trần đời có ai gặp cảnh con nhìn thấy mẹ mà sợ như sợ tà thế này không?".

Cuối dòng status, chủ nhân của đoạn clip còn nhắn nhủ "Cộng đồng mạng chia sẻ giúp hoàn cảnh gia đình anh để tòa xử lại cho anh được quyền nuôi con nhé. Nhìn con bé đến tội".

 Đứa trẻ ôm chặt bố không rời

Theo tìm hiểu thì người đàn ông trong đoạn clip tên T. Người phụ nữ  tên H. Trước đây họ từng là vợ chồng. Đứa trẻ là con chung của họ.

Khi đứa trẻ chào đời được 3 tháng, người mẹ nhẫn tâm bỏ đi biệt tích. Đứa bé lớn lên trong tình thương của người cha. Sau 6 năm, người mẹ lại trở về giành lại quyền nuôi con mặc dù đứa trẻ tỏ ra sợ hãi khi gặp lại mẹ.

Cuộc chiến giành nuôi con

Theo chia sẻ của những người đăng clip, sau 6 năm bặt vô âm tín, không ngó ngàng gì đến con gãi, bỗng nhiên vợ anh quay trở về đòi quyền nuôi con. Dù chị H nhiều lần đệ đơn lên chính quyền địa phương, tòa án nhân dân nhưng anh T thắng kiện.

Sau 6 năm biệt tích, người phụ nữ đột ngột quay về giành quyền nuôi con

Vẫn không chấp nhận thua cuộc, chị H lại kháng cáo lên cấp trên. Lần này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết chị H được quyền nuôi con.

Tại trụ sở UBND xã, sau khi có quyết định được quyền nuôi con, chị H cố gắng tiếp cận con gái để được gần gũi nhưng đứa trẻ tỏ ra sợ hãi, ôm chặt bố không rời, gào khóc thảm thiết khi mẹ đến gần. Đứa trẻ khóc, cả bố và mẹ cũng khóc theo.

Sau khi những đoạn clip được phát tán lên mạng xã hội, ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều hết sức phẩn nộ, lên án người mẹ nhẫn tâm đi biệt tích suốt nhiều năm liền, nay trở về đòi quyền nuôi con là không thể chấp nhận được.

 Dù thắng kiện nhưng đứa con vẫn theo bố không rời nửa bước

Nhiều dân mạng cho rằng, người mẹ đã cố tình bỏ con đi nhiều năm thì không thể tha thứ. Con gái vì vậy không nhận mẹ là điều tất nhiên. Người đàn bà kia không xứng đáng làm mẹ.

Họ tỏ ra thương cảm số phận bất hạnh của đứa trẻ, đồng cảm với người đàn ông, người cha trong clip. Mong muốn cơ quan chức xem xét lại, để cho đứa trẻ được quyền lựa chọn sống với ai. Đừng nên ép buộc một đứa trẻ vốn chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi như vậy.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 item thời trang bạn nên đầu tư để mặc đẹp cả mùa hè