Nỗi canh cánh của cô gái 18 tuổi ung thư máu giai đoạn cuối: 'Nếu em có lỡ chết đi, ai lo cho mẹ?'

Giang Vương 2017-05-18 14:01
- "Em chỉ ước sao cho khỏi bệnh và đừng chết để còn về đi làm nuôi mẹ. Mẹ thiệt thòi quá rồi, lại mắc tiền sử bệnh động kinh nên không được nhanh nhẹn, thông minh như người khác. Chẳng biết những ngày em ở đây mẹ ở nhà lấy gì mà ăn…".

Tuổi thơ cơ cực và những ngày đi kiếm cái ăn, cái mặc

Vừa gạt những dòng nước mắt chảy dài trên má, em Nguyễn Thị Thái (SN 1999), trú tại thôn 4, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) hiện đang chữa trị căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương lo lắng: "Không biết lúc này ở nhà mẹ em thế nào. Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ lại bị tiền sử bệnh động kinh nên không được nhanh nhẹn như người khác".

Cô gái 18 tuổi này kể lại, Thái sinh ra đã không biết mặt cha. Vì thế, nhà Thái chỉ có hai mẹ con, quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng.

Lúc còn khỏe, mẹ em là bà Nguyễn Thị Quý (SN 1965) còn tất tả với ruộng nương để mưu sinh. Nhưng nhiều năm trở lại đây, căn bệnh động kinh của mẹ Thái ngày càng tăng nặng. Dường như bà chẳng làm được gì nhiều ngoài những công việc vặt ở nhà.

Cô gái ung thư máu với canh cánh: Nếu chết ai lo cho mẹ

Em Nguyễn Thị Thái (SN 1999) đang ở viện điều trị ung thư máu.

“Mẹ chẳng bao giờ kể về bố. Em chỉ biết rằng, khi mẹ có bầu, bố đã bỏ đi và không trở lại” - Cô bé ung thư máu Nguyễn Thị Thái kể. 

Thương mẹ vất vả cộng với cái nghèo, từ năm học lớp 5, Thái đã phải đi trông giữ em cho người ta và phụ giúp công việc nhà cho hàng xóm để kiếm cái ăn, cái mặc.

Thái tâm sự: “Mỗi tháng, phụ giúp công việc nhà và trông em, em cũng kiếm được 200 nghìn để đóng tiền học. Nhưng quan trọng hơn là em đi làm như vậy, nhà em bớt đi một miệng ăn. Mẹ sẽ đỡ vất vả hơn”.

Công việc ấy cứ kéo dài cho đến khi Thái bước sang học kỳ hai của lớp 8 thì em không thể theo học được nữa. Lý do vì mẹ em ốm đau liên miên. Ngoài ra, nhà Thái quá nghèo, không có cơm để ăn chứ nói gì đến việc đi học.

Cảm mến sự chịu thương, chịu khó của Thái, chủ nhà đã tạo điều kiện dạy cho em một công việc làm may và miễn phí trong thời gian em học.

“Bước đầu, em không phải mất tiền học việc. Sau đó, khi làm ra sản phẩm, lương của em đã từ một triệu đồng nâng lên mức khung lương 1,5 - 2 triệu đồng. Lúc bắt đầu biết kiếm ra tiền phụ mẹ thì em thế này….”, những giọt nước mắt lại nối nhau lăn dài trên đôi má Thái.

Định mệnh ập đến với Thái vào tháng 11/2015 khi trong nhiều ngày, em hay bị choáng, sốt và đau đầu. Đi khám tại bệnh viện huyện, các bác sỹ bảo em bị ung thư máu.

"Lúc đó, em cũng chỉ nghĩ ung thư máu chắc cũng chỉ như bị ốm, sốt nhẹ chứ không nghĩ nó nguy hiểm như thế này”, Thái buồn buồn kể.

Cô gái ung thư máu với canh cánh: Nếu chết ai lo cho mẹ

"Nếu em có lỡ chết đi, ai sẽ lo cho người mẹ tội nghiệp của em?"

Khi chúng tôi tìm đến Viện huyết học và truyền máu Trung ương vào buổi trưa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cảnh chàng thanh niên với nước da ngăm đen, khắc khổ đang chuẩn bị cho bạn gái mình bữa cơm nhận về từ những nhà hảo tâm.

Chiếc cặp lồng cơm chỉ gồm có vài miếng thịt lợn, vài miếng đậu phụ, lạc rang và bát canh. Thế nhưng ngần ấy thôi cũng đủ giúp Thái những ngày chữa bệnh ở đây.

“Ngần ấy thôi cũng đủ cứu giúp Thái những ngày chữa bệnh ở đây đó ạ. Tiền chữa bệnh còn phải đi xin thì lấy đâu ra tiền ăn hàng ngày”, chàng thanh niên Hoàng Văn Hùng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết.

Nhớ lại câu chuyện tình của hai người, chàng thanh niên này kể rằng, Hùng đặc biệt cảm mến sự chịu thương, chịu khó, sự vươn lên từ hoàn cảnh gia đình của Thái. Bởi vậy, sau một thời gian quen biết, Hùng đã ngỏ lời và Thái đồng ý.

Cô gái ung thư máu với canh cánh: Nếu chết ai lo cho mẹ

Thái đang được người yêu chăm sóc

“Thái điều trị từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2016 thì bệnh tình cũng đã thuyên giảm nhiều. Nhưng từ đầu năm 2017 đến nay, sau những đợt hóa trị trở về nhà, không có tiền mua thuốc nên bệnh tình lại tái phát nặng hơn. Lần nguy hiểm nhất là cuối tháng 4 vừa rồi, Thái phải nhập viện cấp cứu 20 ngày mới có thể gượng dậy để tiếp tục cho việc trị xạ tiếp theo”, Hùng nói.

Trong những tháng ngày chữa chạy tại đây, phần lớn Thái phải nương tựa vào những người nhà bệnh nhân cùng phòng.

“Mỗi tháng, em tranh thủ chạy ra thăm bạn ấy một, hai lần. Có khi chỉ đi trong ngày rồi về. Chỉ những đợt trị xạ, theo yêu cầu của bác sỹ là cần người thân bên cạnh thì em mới ra ở lâu để chăm sóc bạn ấy. Bác gái có ra thì cũng không giúp được gì vì sức khỏe quá yếu, lại bị bệnh nên không thể cáng đáng được", Hùng cho biết.

Theo chia sẻ, mọi chi phí về viện phí của Thái hiện nay đều được bảo hiểm hộ nghèo chi trả. Mỗi ngày, tiền thuốc, tiền hóa chất của Thái hết hơn 1 triệu đồng. Nhưng nỗi lo canh cánh sau những đợt hóa trị trở về, Thái lấy đâu ra tiền để mua thuốc tiếp tục điều trị tại nhà? Chưa kể, cô gái trẻ 18 tuổi này đang chỉ luôn đau đáu với nỗi niềm riêng: "Nếu em có lỡ chết đi, ai sẽ lo cho người mẹ tội nghiệp của em?".

Nỗi canh cánh của cô gái 18 tuổi ung thư máu giai đoạn cuối: 'Nếu em có lỡ chết đi, ai lo cho mẹ?'

ung thư máu

"Em chỉ ước sao cho nhanh đỡ và khỏi bệnh và đừng chết để còn về đi làm nuôi mẹ. Mẹ thiệt thòi quá rồi, lại mắc tiền sử bệnh động kinh nên không được nhanh nhẹn, thông minh như người khác. Chẳng biết những ngày em ở đây mẹ ở nhà lấy gì mà ăn? Nếu em có lỡ chết đi, ai sẽ lo cho người mẹ tội nghiệp của em?".

Giang Vương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 gia đình đông con showbiz Việt tiết lộ bí quyết dạy con đáng học hỏi