Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ em khó khăn

- Chỉ một chiếc lồng đèn làm bằng vỏ lon, một mẫu bánh trung thu nhỏ hay những tiết mục “cây nhà lá vườn”, cũng đủ tạo nên một mùa trung thu ấm áp cho những đứa trẻ bất hạnh và các em nhỏ vùng khó… Và ở đâu đó trong cuộc sống này, có những tấm lòng thiện nguyện đang lặng lẽ làm việc đó
Lượm vỏ lon, làm lồng đèn tặng trẻ em miền núi
Tết trung thu của biết bao tuổi thơ là được người thân mua cho những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, được tặng bánh trung thu và xem múa lân thỏa thích… Thế nhưng, không phải ai ai cũng được hưởng trọn niềm vui tưởng chừng như giản đơn ấy. Bởi đối với những đứa trẻ nghèo miền núi thì cuộc sống của chúng vẫn còn lắm khó khăn, vất vả. Đôi khi, chỉ một chiếc bánh trung thu cùng chiếc đèn lồng trên tay là cả một ước mơ xa xỉ với các em…
Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ vùng khó

Các bạn tình nguyện viên làm việc đến tận khuya để kịp hoàn thành đủ số lượng lồng đèn. (Ảnh: Khương Mỹ)

Hiểu được những điều đó nên nhiều ngày qua, các bạn tình nguyện viên của Hội đồng hương HSSV huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã hợp sức với nhau để chuẩn bị tổ chức chương trình “Trung thu cho em”, nhằm mang niềm vui đến với các đứa trẻ nghèo ở miền núi Quảng Nam.

Để chuẩn bị cho chương trình này, nhiều tối nay, các bạn tình nguyện viên đã đi khắp các nẻo đường của Tp.Đà Nẵng để xin vỏ lon bia, nước ngọt rồi khuya đến lại tập trung dưới chân cầu vượt ngã ba Huế để tỉ mẩn ngồi cắt từng vỏ lon thành những chiếc lồng đèn vô cùng độc đáo. Tuy những chiếc đèn lồng ấy đơn sơ nhưng chắc chắn sẽ là món quà rất thiết thực và ý nghĩa dành tặng cho các em nhỏ ở vùng khó trong mùa Trung thu năm nay.
Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ vùng khó

Không đơn giản chỉ là những chiếc đèn lồng mà các bạn trẻ còn gởi gắm vào đó cả những tình thương dành cho trẻ em nghèo. Ảnh: Khương Mỹ

Được biết, vào ngày 26/9, số lồng đèn trên sẽ được Hội chuyển lên thôn Nam Bình Sơn (xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cùng với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” và những suất quà bánh trung thu để tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong mùa Trung thu năm nay.
Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ vùng khó

Qua đôi bàn tay của các bạn sinh viên, những vỏ lon tưởng chừng như bỏ đi "biến" thành những lồng đèn vô cùng độc đáo. Ảnh: Khương Mỹ

Khi được hỏi tại sao bạn lại nghĩ ra ý tưởng làm lồng đèn để tặng các em nhỏ miền núi, bạn Nguyễn Quang Duy (SN 1993), Hội trưởng, thật thà cho biết: “Lúc nhỏ, nhà nghèo nên mỗi khi đến Trung thu mình không có lồng đèn để chơi, nhìn chúng bạn được bố mẹ mua cho những chiếc đèn lồng đủ màu sắc cầm đi khoe khắp xóm khiến mình tủi thân lắm…
Vì hiểu cảm giác của những đứa trẻ nghèo vùng khó chưa bao giờ biết đến một cái Tết Trung Thu đúng nghĩa nên mình quyết định kêu gọi mọi người đi lượm vỏ lon và chung sức biến chúng thành những chiếc đèn lồng xinh xắn để tặng cho các em”.
Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ vùng khó

 Sau một đêm làm việc đầy nhiệt tình, các bạn tình nguyện viên đã làm được gần 100 chiếc lồng đèn từ vỏ lon. Ảnh: Khương Mỹ

Vừa chăm chú trang trí chiếc đèn lồng bằng vỏ lon bia của mình, bạn Trần Thị Thu Thảo (SN 1994), thành viên của Hội vừa cười tươi chia sẻ: “Em rất vui khi tham gia chương trình mang Trung thu đến với các trẻ em nghèo miền núi. Thời gian qua, tụi em đã đi xin viện trợ của các mạnh thường quân cùng với đóng góp của các thành viên để mua những phần quà bánh kẹo, sách vở dành tặng các em nhỏ. Bên cạnh đó, tranh thủ thời gian rảnh buổi tối, tụi em tập trung đi lượm vỏ lon để làm lồng đèn, dù không được đẹp như những chiếc lồng đèn bày bán trên thị trường nhưng tụi em tin sẽ khiến các bạn nhỏ thích thú”.
Mang Trung thu đến với trẻ mồ côi, tàn tật
Cùng chung mục đích muốn mang niềm vui đến với “những đứa trẻ không biết đến Trung thu”, tối ngày 23/9, tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật (TP Hội An, Quảng Nam) đã diễn ra chương trình “Nụ cười trẻ thơ”, với sự hội ngộ trình diễn của 6 đoàn Lân-Sư-Rồng nổi tiếng nhất phố cổ Hội An.
Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ vùng khó

Chương trình vui Trung thu được tổ chức cho các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam. Ảnh: Hồng Phúc

Được biết đây là hoạt động nhân đạo thường niên của các đoàn Lân tại Hội An trong mỗi dịp Tết Trung Thu. Trong chương trình, các đoàn lân sẽ cùng nhau biểu diễn những tiết mục múa lân đặc sắc để dành tặng các em nhỏ. Ngoài ra, hàng trăm phần quà trung thu cũng được các hội viên dành cho các cháu ở trung tâm này.
Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ vùng khó

 Những món quà Trung thu nhỏ nhưng là niềm vui rất lớn đối với những đứa trẻ kém may mắn này. Ảnh: Hồng Phúc

Qua những màn trình diễn mãn nhãn, chương trình đã thật sự mang lại niềm hạnh phúc tròn đầy hơn cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung Thu. Qua đó, góp phần xóa đi phần nào khoảng cách, mặc cảm, thiếu thốn của những đứa trẻ kém may mắn. Đồng thời lưu giữ và tiếp tục phát huy hình ảnh ngày hội Trăng rằm đầy ý nghĩa với tinh thần tương thân tương ái.
Đây là lần đầu tiên con được ăn một cái Trung Thu vui như ri. Vừa được xem múa lân, vừa được chơi các trò chơi cùng các bạn mà lại còn được nhận nhiều quà, bánh, kẹo từ các cô chú nữa. Con thích lắm!”, cháu Lê Anh Công (10 tuổi), chia sẻ.
Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ vùng khó

 Năm nay có 5 đoàn lân tham gia gồm: Cẩm Minh Thiên Đồ, Thanh Tín Hội, Đình Làng Group, Hai Bà Trưng, Rugovina và đội Đình Làng. Ảnh: Hồng Phúc

Trao đổi với PV, Nghệ nhân Bùi Quý Phong, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Mong ước của những người đứng ra tổ chức chương trình là hy vọng các cháu thiếu nhi ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật này sẽ có một đêm Trung Thu thật ý nghĩa... Đây là ngày Tết của thiếu nhi nên tất cả các em đều có quyền được nhận niềm vui trọn vẹn như thế!” 
Những người mang Tết Trung thu đến với trẻ em khó khăn

 Niềm vui của các em nhỏ... Ảnh: Hồng Phúc

Không có những món quà to tát, chỉ giản đơn là những chiếc đèn lồng được làm bằng những vỏ lon bỏ đi. Cũng không phải chương trình Trung thu hoành tráng mà chỉ đơn giản là những tiết mục “cây nhà lá vườn”. Thế nhưng, tất cả những điều ấy đã mang đến niềm vui cho các em nhỏ. Và đáng trân trọng hơn là mỗi món quà ấy đều chứa đựng tình yêu thương của những tấm lòng thảo thơm dành cho những đứa trẻ nghèo...
Khương Mỹ_Hồng Phúc
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lật tẩy 3 con giáp có 'thiên tình sử' hoành tráng nhất