Những mảnh đời "số khổ" của một ngày ở "chung cư không chồng"

- Tọa lạc trên con đường Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) dù bắt đầu 1 ngày mới ồn ào nhưng khu chung cư này vẫn khoác vẻ trầm mặc, yên tĩnh, tách biệt khỏi cuộc sống đô thị. Nơi đây có những người phụ nữ số khổ.

Những ngày giáp Tết, chúng tôi đến thăm “chung cư không chồng” - nơi cư trú của hơn 100 hộ gia đình nghèo của những người phụ nữ đơn thân.

Tọa lạc trên con đường Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu, khu chung cư như được khoác lên mình vẻ trầm mặc, yên tĩnh, tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào ngoài đô thị kia. Ở đây, đa số các phụ nữ đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Gần 100% là gia đình hộ nghèo và đặc biệt hơn nữa là khi trong nhà thiếu vắng bóng dáng và bàn tay người đàn ông.

Có ở đây một ngày mới thấy, một ngày ở chung cư không chồng dù cận Tết vẫn như mọi ngày bình thường khác. Ở đây, các phụ nữ vẫn tất bật lo toan mưu sinh. Tuy có những niềm vui đơn sơ như các phụ nữ này vẫn chỉ mong cả nhà đủ ăn.

Ngoài ra, có thể thấy rõ những nỗi buồn thường trực của các mẹ, các chị khi thiếu vắng sự chở che của người đàn ông trong nhà.

Khu chung cư được đề xuất xây dựng năm 2008. Bên trong tòa chung cư này là biết bao mảnh đời bất hạnh.

Bắt đầu một ngày mới ở chung cư không chồng, các phụ nữ không tươm tất áo quần  là lượt dắt xe ra khỏi nhà đi làm công sở như những khu chung cư của những cán bộ công chức hoặc người có thu nhập cao. Ở đây, các mẹ, các dì lần lượt đẩy những hàng ăn sáng ra xung quanh chung cư để bán cho người qua lại, học sinh, sinh viên của một số trường học gần đó.

Cô Trương Thị Khánh Trang (53 tuổi) chồng mất sớm. Hàng ngày, cô mưu sinh bằng tủ bánh mì và mì Quảng ngay dưới sân của chung cư. 

Cô Trang cho biết, mỗi ngày cô bán chừng 30 ổ bánh mì và 3 kí mì. Đó là tất cả thu nhập của một gia đình 4 nhân khẩu/ngày.

Một góc vườn do phụ nữ  ở chung cư này trồng

Căn tin buổi trưa vắng vẻ, chỉ đơn sơ một vài đồ ăn vặt dành cho trẻ con nhà nghèo.

Một tiệm làm tóc nhỏ được mở ngay tại nhà. Đây cũng chính là nơi mưu sinh của chị Trương Thị Loan (39 tuổi).

Cô Lê Thị Hoa- người đã sống ở chung cư này ngay từ ngày mới được xây dựng. Hàng bánh của cô được mở từ 3h chiều mỗi ngày ở ngay góc đường Kinh Dương Vương dưới chung cư.

Chồng mất, một mình cô nuôi 4 đứa con ăn học bằng gánh hàng này. Mang trong mình bệnh tiểu đường, nhưng cô luôn cố gắng vươn lên để làm việc và đấu tranh với sự sống. 

Như những gia đình khác, căn hộ 50m2 này là nơi sinh sống của hai mẹ con cô Diện Bích Ngọc (1969).

Trước khi sang đây, cô cùng cô con gái duy nhất sống trong khu nhà liền kề do nhà nước cấp. Chồng cô là sĩ quan quân đội, không may bị tai nạn qua đời. Hàng ngày hai mẹ con lủi thủi nương tựa vào nhau.

Con gái cô Ngọc bị mắc bệnh bại não bẩm sinh. Tuy đã 23 tuổi nhưng cô gái này vẫn phải được chăm sóc như một đứa trẻ lên 3. 

Căn phòng nhỏ là phòng ngủ của hai mẹ con.

Cô Dương Thị Huệ cùng đứa con trai 12 tuổi mắc chứng bệnh động kinh. Chồng bỏ, cô được chuyển về đây từ năm 2008. Hoàn cảnh đơn thân cô quạnh, lại phải một mình chăm sóc đứa con quanh năm đau ốm, cuộc sống của hai mẹ con người phụ nữ này rất khó khăn. 

Hai mẹ con sống trong căn hộ 102 dãy nhà C của khu chung cư không chồng. 

Cô Huỳnh Thị Vân (1960) sống một mình trong căn hộ số 201. Hàng ngày cô kiếm sống bằng nghề thợ may.

Khách hàng của cô đa phần là người từ các phường lân cận đến, còn những người phụ nữ tại chung cư này, họ suốt ngày đầu tắt mặt tối mới đủ miếng ăn nên đối với họ, việc may một bộ quần áo mới là điều quá xa xỉ.

Đã hơn 7h tối, cô Vân vẫn cặm cụi bên bàn may. Cô chia sẻ: “Chiếc bàn may mô tơ này, cô mới được những nhà hảo tâm tặng. Trước đây dùng bàn may cũ, để kịp đồ cho khách những dịp cận Tết, có khi 10h tối cô vẫn chưa ăn cơm”. 

                                                                                                                         Thanh Thảo 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam có tính thích kiểm soát quá mức khiến tình yêu luôn trở nên ngột ngạt