Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

2017-04-30 08:25
- Có mặt tại các chợ như chợ Cổng, chợ Xốm (Hà Đông, HN) mới gần 7h sáng đã rất đông đúc. Rất nhiều bà nội trợ hối hả đi chợ sớm để chọn được đồ tươi ngon chuẩn bị cho bữa tụ tập tại gia ngày nghỉ lễ.

Ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều người lao động được nghỉ khá dài ngày. Đây là kỳ nghỉ dài thứ 2 trong năm chỉ sau Tết Nguyên Đán. Vì thế, tranh thủ ngày nghỉ lễ đầu tiên, nhiều phụ nữ đã ra chợ sớm để chọn mua đồ tươi ngon nhất nhằm cải thiện bữa ăn ngày lễ tươm tất và xôm tụ.

Chị Nguyễn Thị Hải, 28 tuổi sáng nay cũng xách làn đi chợ sớm. Chị Hải cho biết, hôm nay là nghỉ lễ 30/4, chồng con chị đều được nghỉ làm. Bởi thế, chị ra chợ mua đồ ăn tươi về nấu món ăn sáng và ăn trưa cho tươi ngon. 

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

 

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

“Ra chợ sáng nay thấy nhiều đồ ngon mà rẻ quá. Thịt lợn thì nhiều gia đình chăn nuôi tự thịt bán nên giá rất rẻ. Vì thế mình mua 2kg thịt nạc vai về để tranh thủ làm xúc xích cho con gái ăn dần. Mình cũng mua ít hoa quả tươi và một con ngan về nấu miến ngan. Đến chiều thì vợ chồng cho con về nhà nội cách đó mấy km chơi”, chị Hải khoe.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ lễ nhưng giá thịt và rau xanh ở các chợ không tăng so với ngày thường. Giá hoa quả ở chợ có nhỉnh lên chút ít nhưng vẫn rất dễ mua vì đa dạng các loại quả.

“Mình mua nhãn mới đầu mùa chỉ có 50 ngàn đồng/kg. Xoài giá chỉ từ 20-25 ngàn đồng/kg. Củ đậu 15 ngàn đồng/kg. Rau cải 10 ngàn đồng/3 bó…Hôm nay đi chợ giá nhỉnh lên 1-2 ngàn đồng/kg nhưng vẫn rất dễ mua và nhiều loại rau quả tươi ngon tha hồ lựa chọn”, bà nội trợ Minh, 40 tuổi nhận định.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Bác Minh cũng cho biết, năm nay nghỉ lễ nhà bác không ai đi đâu du lịch. Vì thế, sáng nay khi các con vẫn còn ngủ nướng, bác tranh thủ ra chợ mua ít bột bánh trôi về làm bánh. Ngoài ra, bác cũng mua ít cá, ít thịt bò về cải thiện bữa ăn trong ngày cho các thành viên.

“Năm trước, thấy các con đi chơi xa nhiều. Nhưng năm nay mấy đứa con bác đều bảo ở nhà nghỉ ngơi, liên hoan họp lớp. Đi chơi xa ngày này dễ hành xác. Vì thế, bác ra chợ sớm mua đồ ăn tươi và ít bột bánh làm đĩa bánh trôi hay bánh rán cho cả nhà tụ tập lại ấm cúng”, bác Minh chia sẻ.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Bà nội trợ hối hả đi chợ mua đồ ăn tươi về tụ tập tại gia

Không chỉ bác Minh mà rất nhiều bà nội trợ khác cũng đi chợ sớm sáng nay. Họ nhanh tay mua các loại thịt lợn, thịt gà, thịt bò và nhiều loại rau xanh, hoa quả đầu mùa hè về để cả gia đình tụ tập liên hoan.

"Nhà tôi mấy ngày nghỉ lễ con dâu, con gái, con rể đều về nhà hết. Nhà đông vui và náo nhiệt từ tối qua. Vì thế, mấy ngày này cả nhà sẽ ăn cùng nhau và chuẩn bị những bữa ăn ngon nhất. Ăn uống tụ tập ở nhà rồi tối lại đi ra các trung tâm mua sắm thăm quan và chơi. Như vậy vừa vui, vừa tiết kiệm", bác Hà, 52 tuổi ở Phú Lương chia sẻ.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Combo phục hồi, cấp ẩm “quốc dân” ai cũng nên có