Mất 6 thập kỷ mới tìm được em trai thất lạc, cụ bà choáng nặng khi biết em giờ đã là tỷ phú

Quỳnh Trang 2017-10-14 14:00
- Ida Wilde cuối cùng đã được đoàn tụ với người em trai nuôi Asgar Patel thất lạc của mình sau 60 năm chia cách. Những ký ức của họ về nhau chỉ còn là lời chia tay đầy nước mắt trên ga tàu vì Asgar phải trở về với gia đình thực sự của mình ở Ấn Độ.

Quay trở về tháng 8/1947, nước Anh quyết định chia tách 2 nước Ấn Độ và Pakistan trở thành 2 quốc gia độc lập. Luật lệ này đã khiến hàng triệu người phải rời nhà để đến nơi ở mới. Bố của Asgar vốn là một doanh nhân giàu có ở Bombay và Karachi.

Sau khi vùng đất của họ bị chia cắt, bố mẹ của cậu phải tìm nơi ẩn náu cho cậu và 3 anh chị em của mình. Cả 4 anh chị em đã may mắn được bố mẹ và bác của Ida nhận nuôi.  

Bà Ida hồi tưởng: "Khi đó, Kulsom (chị của Asgar) rất nhớ nhà và luôn muốn về nhà nhưng Asgar thì nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của chúng tôi ở Scotland. Chúng tôi có nuôi một chú chó tên là Sparkie và Asgar rất thích chơi với chú chó này. Em ấy cũng rất thích đến bờ biển chơi và thích khám phá những vùng đất mới."

Mất 6 thập kỷ mới tìm được em trai thất lạc, cụ bà choáng nặng khi biết em mình giờ đã là tỷ phú

Ảnh chụp Ida và Asgar khi còn sống chung ở Scotland.

Asgar và Kulsom đã sống cùng với gia đình Ida trong 5 năm. Cả hai cùng được đi học như những đứa trẻ bình thường. Asgar và Kulsom đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây. Asgar thậm chí cũng gọi bố mẹ của Ida là bố mẹ. Cuối cùng, mẹ của Asgar đã đến tìm và đưa cậu và chị gái đi.

"Đó quả là những phút giây đầy lưu luyến. Suốt năm 5 chúng tôi đã lớn lên bên nhau và luôn coi nhau như chị em trong gia đình. Dù rất buồn nhưng chúng tôi vẫn phải để Asgar và Kulsom trở về với gia đình thực sự của họ. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc cho đến khi gia đình tôi chuyển đến nơi ở khác và mất liên lạc từ đó".

 cụ bà choáng nặng khi biết em mình giờ đã là tỷ phú

Cụ bà Ida giờ đã 83 tuổi.

Cậu bé Asgar ngày nào giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Ông đã xây dựng lên công ty về logistics lớn nhất Ấn Độ và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Trong năm nay, tạp chí Forbes đã xếp Asgar ở vị trí số 45 trong 100 doanh nhân xuất sắc nhất của đất nước Ấn Độ.

Mất 6 thập kỷ mới tìm được em trai thất lạc, cụ bà choáng nặng khi biết em mình giờ đã là tỷ phú

Asgar Patel hiện là một trong những người giàu nhất thế giới.

Mặc dù nhiều năm xa cách nhưng Asgar giờ đã 78 tuổi vẫn nhớ đến chị và bố mẹ nuôi của mình. Khi nhìn thấy ảnh cưới của Ida trên mạng xã hội, ông đã để lại một bình luận và Ida đã đọc được. Cả hai nhanh chóng liên lạc và trò chuyện với nhau. Cả hai đã gặp lại nhau và Asgar muốn đưa bà Ida đến Dubai để gặp gỡ gia đình ông vào năm nay.

Mất 6 thập kỷ mới tìm được em trai thất lạc, cụ bà choáng nặng khi biết em mình giờ đã là tỷ phú

2 chị em nuôi đã gặp lại nhau nhờ mạng xã hội.

"Thật không thể tin được giờ Asgar đã trở thành một người đàn ông giỏi giang như thế. Thật may mắn vì tôi đã được gặp lại em ấy sau nhiều năm xa cách", cụ bà chia sẻ.

Quỳnh Trang/Theo Elitereaders

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sai thời điểm thì đã sao nếu anh thật lòng yêu em