Hình ảnh thương tâm của cháu bé 4 tuổi bị bố mẹ đánh đập dã man

Hoài Thanh 2014-09-14 21:50
- (Em đẹp) - Bé Kim Ngân (4 tuổi, Dĩ An, Bình Dương) với đôi mắt sưng phù nề, tím tái khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.
Sáng ngày 14/9, phóng viên Emdep.vn đã có mặt tại khu nhà trọ C3 (thuộc khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Khoa ngoại, thần kinh bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương, để tìm hiểu thông tin về vụ bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị cha mẹ ruột là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bạo hành gây bức xúc trong dư luận.

Có lần mẹ bịt miệng cho cha đánh

Có mặt tại khu nhà trọ bé Ngân sinh sống, chúng tôi được anh Trần Thiện Hiếu (24 tuổi) - người đầu tiên phát hiện ra vụ việc cho biết, chiều 12/9, khi anh đi ngang qua phòng trọ của bé Ngân, thì thấy bé đang nằm dưới sàn nhà, mặt mũi bầm tím nên chạy đi nhờ anh Nguyễn Duy Hưng cùng vợ là chị Trần Thị Quế Nhàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng) tới giải cứu. Khi cả 3 người chạy đến nơi thì bị Minh (bố của Ngân) ngăn cản, đóng cửa lại, không cho vào tiếp cận bé Ngân. Mọi người phải “phục kích” bên ngoài, cho đến khi Minh mở cửa ra, thì mọi người mới ập vào đưa bé Ngân đi cấp cứu.

Tối 10/9, bé Ngân nghịch bếp gas nên Trang đã chửi bới và dùng thanh tre đánh vào mông và hai tay. Tiếp đó, Trang còn bắt con quỳ gối trong nhà. Khi thấy vợ con càu nhàu, Minh xuống nhà đánh tiếp vào mông, mặt và đầu của bé Ngân.

Thậm chí, Minh dùng nilon trói tay của bé Ngân khoảng một tiếng mới cởi trói cho bé. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục bắt cháu quỳ gối đến 0 giờ ngày 11/9 mới cho đi ngủ. Sau đó vết thương trên mặt của bé Ngân bắt đầu sưng, bầm tụ máu, tím mặt và hai mắt. Mặc dù, đánh con như vậy nhưng Trang và Minh không đưa bé Ngân đi bệnh viện. Đến chiều 12/9, hàng xóm bên cạnh phát hiện bé Ngân bất tỉnh, sức khỏe yếu nên đưa cháu đi cấp cứu và báo sự việc với cơ quan chức năng.

Hình ảnh đáng thương của bé Ngân.

“Khi đưa bé Ngân ra bên ngoài thì bé khó thở, liên tục kêu đau. Nên lập tức chúng tôi đưa bé tới Bệnh viện Dĩ An cấp cứu. Do tình trạng của bé Ngân rất nặng, các bác sĩ đã chuyển bé lên Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương để điều trị”, anh Hiếu kể lại.

Ngân đã có thể ngồi dậy nhưng mắt vẫn bị phù nề.

Còn một người dân khác cho biết thêm, có lần còn thấy bé Ngân bị chính bố ruột của mình mẹ bịt miệng lại để cho chồng đánh.“Khi đó tôi có tới ngăn cản, nói nếu nuôi bé Ngân không được thì đưa tôi nuôi, chứ đánh đập như vậy thì tội con bé lắm” , người này cho biết.

Gia đình bé Ngân mới chuyển tới khu nhà trọ này khoảng 5 – 6 tháng nay và sống rất khép kín, ít giao tiếp với mọi người. Hàng ngày mẹ cháu đi làm công nhân may còn bố trước đây làm bảo vệ, hiện đã nghỉ việc vài tháng nay.

Bé Ngân cần được bác sĩ theo dõi thêm

Còn tại Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương, nhiều người sau khi chứng kiến cháu Ngân mới 4 tuổi bị bạo hành với nhiều thương tích trên khắp cơ thể đã tỏ ra bức xúc. Việc bạo hành như vậy làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tinh thần của bé.

Từ khi nhập viện tới nay bé Ngân được đôi vợ chồng trẻ tốt bụng là chị Trần Thị Quế Nhàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng chồng là anh Nguyễn Duy Hưng chăm sóc tận tình. Theo chị Nhàn, có thể trước đây bé bị cha, mẹ mình dùng vợt muỗi để đánh và chích điện nên khi ngủ bé hay mê sảng và nói: "Ba ơi! Đừng liệng con, đừng chích điện con đau lắm. Mẹ ơi! Mẹ đừng đánh con, con đau lắm”.

Chị Quế Nhàn (áo trắng) - người chăm sóc cháu Ngân tại bệnh viện những ngày qua nhận quà từ các nhà hảo tâm.

“Con bé ngoan, lễ phép lắm, ai cho gì cũng cảm ơn, vậy mà lại bị chính bố, mẹ ruột mình hành hạ như vậy”, chị Nhàn xúc động chia sẻ. Còn anh Hưng - chồng chị Nhàn nói sẽ tiếp tục tình nguyện chăm sóc bé Ngân tới khi lực lượng chức năng có phương án giải quyết, thậm chí sẵn sàng nhận chăm sóc lâu dài cho bé.

Theo lời chị Nhàn, ngay sau khi vụ việc xảy ra, hai người được cho là ông bà nội của bé Ngân đến bệnh viện nói bé Ngân không phải là cháu nội của họ. Họ cho rằng, bé Ngân là con riêng của chị Nguyễn Thị Thùy Trang chứ không phải là con chung với con trai của mình và để lại 500.000 đồng cho bé Ngân, sau đó ra về đến nay không vào thăm lần nào nữa.

Nhiều người dân sau khi biết trường hợp đáng thương của bé Ngân đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cũng như giúp đỡ bé để sớm vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần. Theo các bác sĩ, bé Ngân bị xuất huyết trong sọ não dạng “xuất huyết dưới nhện”, đây là một hình thức của chấn thương sọ não. Ngoài ra, mặt của bé cũng bị tụ máu dưới da. Bé phải ở lại bệnh viện nhiều ngày nữa để các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của bé.

Ngay sau khi nhận được thông báo của người dân về vụ việc, công an phường Bình An, thị xã Dĩ An đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, quê TP Biên Hoà, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) là bố mẹ của cháu Ngân.

Vợ chồng Minh - Trang tai cơ quan công an (Nguồn ảnh: Dân Trí)

Anh Hưng (Một người thuê trọ gần nhà của Trang) nói, khi đang ngồi uống nước thì nghe đứa em nói vợ chồng Trang đánh bé Ngân đầy thương tích, mặt tái xanh. Sau đó, anh Hưng và vợ là chị Quế Nhàn cùng một số người khác sang phòng trọ của Minh và Trang nhưng bị Minh ngăn cản. Mọi người phải phục sẵn bên ngoài, đợi Minh mở cửa chạy vào vào đưa bé Ngân đi cấp cứu.

Bé Ngân được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Dĩ An sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bình Dương. Sau sự việc trên, sáng 14/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an Dĩ An (Bình Dương) đã tiến hành lấy lời khai hai đối tượng Minh và Trang. Tại cơ quan điều tra, Minh và Trang khai, cả hai sống với nhau như vợ chồng từ giữa năm 2010 nhưng không đám cưới và không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Bé Ngân chào đời 2011 nhưnng đến nay vẫn chưa được khai sinh. Minh và Trang thuê trọ ở khu Nội Hóa 2 (Bình An, Dĩ An, Bình Dương). Trang làm công nhân may, Minh hiện đang nghỉ việc đợi tìm việc làm mới.


Hoài Thanh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập chỉ 4 phút mà giúp bạn gái giảm liền 7cm, 'diệt sạch' mỡ bụng trong 'nháy mắt'