Hà Nội chìm trong mưa rét, chị em nườm nượp kéo nhau đi mua áo khoác, chủ shop tha hồ “hốt bạc”

Thu Hà 2018-12-12 06:45
- Nền nhiệt độ tại Hà Nội đã giảm sâu, chỉ còn 12 - 14 độ C lại kèm theo mưa nên càng rét “cắt da cắt thịt”. Mặt hàng bán chạy nhất lúc này là áo khoác để tránh “đại hàn”.

Chen nhau đi mua áo khoác

Từ đầu mùa đông đến nay, chị Minh Ngọc (Q. Ba Đình, Hà Nội) đã sắm cho cả nhà tổng cộng hai đợt quần áo rét.

Tuy nhiên, theo cách nói của chị thì đó mới là “sắm nháp”. Chỉ đến khi nghe dự báo thời tiết có đợt không khí lạnh sâu sắp tràn vào miền Bắc, chị Ngọc mới sắm “thả ga” cho cả nhà “tránh đại hàn”.

Hà Nội chìm trong mưa rét, chị em nườm nượp kéo nhau đi mua áo khoác, chủ shop tha hồ “hốt bạc”

Mua sắm áo rét vỉa hè giá từ 100k tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

“Đi mua quần áo khi rét đậm có thể đông đúc, giá nhích lên một chút nhưng cái được là sắm được nhiều đồ đẹp mới về, chất lượng hơn hẳn so với mua thời điểm xả hàng.

Hơn nữa, đây là thời điểm đầu tháng âm lịch, chủ shop cũng muốn bán được nhiều hàng để “lấy vía” cả tháng buôn may bán đắt”, chị Ngọc nhận định.

Hà Nội chìm trong mưa rét, chị em nườm nượp kéo nhau đi mua áo khoác, chủ shop tha hồ “hốt bạc”

Các chop quần áo cũng đón một lượng khách lớn trong những ngày Hà Nội chìm trong mưa rét.

Ảnh: Thu Hà

Theo đó, bộ quần áo rét cho người lớn mặc ở nhà dao động khoảng trên 150.000 đồng/ bộ. Quần áo trẻ em chỉ vài chục ngàn/ chiếc nỉ da cá. Tất trẻ em 50 - 70.000 đồng/ lố 10 chiếc. Áo khoác người lớn dao động từ 250 – 500.000 đồng/ chiếc.

Chi khoảng 2 triệu đồng, với tài mặc cả và sở thích lượn phố săn đồ của mình, chị Ngọc sắm cho cả nhà “mặc nhòe”. Theo chị Ngọc, “điểm trừ” duy nhất khi đi mua hàng dịp cao điểm là đông đúc, chen lấn nhau khá mệt.

Lượng khách tăng đột biến, chủ hàng chỉ mong…rét mãi

Suốt mấy ngày nay, Hà Nội chìm trong thời tiết giá rét. Cho nên lượng khách mua quần áo rét tại các chợ, cửa hàng đều tăng đột biến.

Theo nhận định của chị Nguyễn Thị Thúy, chủ hai cửa hàng quần áo rét tại Hà Nội, lượng khách những ngày này tăng lên gấp hai, thậm chí gấp ba lần vào ngày cuối tuần. Hôm nào đông khách, tiền bán hàng của chị có thể lên tới cả chục triệu đồng.  

Hà Nội chìm trong mưa rét, chị em nườm nượp kéo nhau đi mua áo khoác, chủ shop tha hồ “hốt bạc”

Các loại áo khoác, váy len, quần bò luôn là mặt hàng "hot" khi thời tiết chuyển lạnh sâu. 

Để tránh rơi vào tình trạng khan hàng, chị Thúy đã chủ động nhập hàng từ sớm. Tuy nhiên, chị không “ôm” nhiều hàng, mà nhập thành nhiều đợt khác nhau để cập nhật các mẫu quần áo mới, bắt “trend” của giới trẻ cho dễ bán hàng.

“Cứ rét là đắt hàng, càng rét sâu càng thích. Chỉ mong rét đến 30 Tết để tiểu thương đón cái Tết no ấm”, chị Thúy vui vẻ bộc bạch.

Theo tư vấn của chị Thúy, hiện quần áo mùa đông năm nay có rất nhiều mẫu mã đa dạng. Chỉ cần chi từ 500.000 đồng trở lên là chị em có thể sở hữu một set đồ “sang chảnh”.

“Tốt nhất chị em nên mua tại cửa hàng, chất liệu sang trọng hơn, đường kim mũi chỉ được bảo hành, đổi trả rõ ràng, ít có hàng lỗi, mặc được hai đến ba năm trở lên mà giá cả không đắt hơn nhiều so với đồ vỉa hè. Đồ vỉa hè tuy rẻ nhưng chất liệu thường bèo nhèo, chỉ mặc một mùa là bục chỉ, thậm chí hỏng không thể sử dụng được”, chị Thúy tư vấn.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp hễ kết hôn là dễ có vận khí thăng hoa, tài lộc tấn tới, gánh vàng, gánh bạc về nhà