Góc khuất tâm tư của người vợ sống giữa lòng Thủ đô từng gửi chồng vào trung tâm dưỡng lão

Thu Hà 2018-09-28 06:45
- Từng phải đưa chồng vào trung tâm dưỡng lão, người phụ nữ ở Kim Ngưu, Hà Nội bảo chị không có sự lựa chọn khác. Chị cũng có những khúc mắc riêng trong lòng mà không dễ giãi bày.

Biến cố sau tai nạn kinh hoàng

Trải qua 4 năm hoạt động, Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng hiện có gần 100 cụ từ 60 - 94 tuổi sinh hoạt. Chị Hoàng Thị Thu Ngân, PGĐ Trung tâm dưỡng lão này cho biết, các cụ vào đây đều theo diện tự nguyện, được người thân đồng ý.

Trong số những người đã đến trung tâm, chị Ngân không thể quên một trường hợp khá hy hữu nhưng đậm chất nhân văn. Đó là trường hợp người vợ ngụ tại phố Kim Ngưu, Hà Nội gửi chồng vào trung tâm dưỡng lão sau một tai nạn kinh hoàng.

Góc khuất tâm tư của người vợ sống giữa lòng thủ đô từng gửi chồng vào trung tâm dưỡng lão

Thật không dễ dàng để người vợ quyết định gửi người chung chăn gối bao năm vào trung tâm dưỡng lão. Ảnh minh họa.

“Trước khi gặp, tôi đã nghe kể nhiều về chị và trong lòng thầm ngưỡng mộ chị rất nhiều. Tôi thấy khâm phục chị bởi những gì chị đã làm cho chồng, một người đàn ông bị liệt sau tai nạn kinh hoàng”, nữ PGĐ bày tỏ.

Chồng chị vốn là con một, bố mẹ đẻ của anh đều qua đời. Cách đây mấy năm, chồng chị không may bị liệt sau một vụ tai nạn. Một mình chị cùng anh chiến đấu với tử thần trong suốt một năm rưỡi trong bệnh viện, trong khi việc cơ quan thì bộn bề.

Cứ sáng sáng, chị chuẩn bị một phích cháo, mang vào viện cho anh rồi quay về cơ quan. Buổi trưa, buổi tối chị lại vào thăm anh. Vất vả, cực nhọc trong thời gian dài mà chị không một chút kêu than.

Vượt qua “cơn ác mộng” khi chồng xuất viện

Vậy mà cơn ác mộng thực sự kéo đến khi anh ra viện. Anh bị liệt, nên chị phải tìm một điều dưỡng chăm sóc anh tại nhà và phải là nam giới mới đủ sức bê vác anh, chuyển anh từ giường ra xe lăn, đưa anh đi vệ sinh, tắm táp.

Tìm mãi mới được một người, nhưng anh ta “củ hành” đủ thứ. Nay đòi cái này, mai đòi cái khác, thậm chí còn đòi chị mua xe máy để tiện đi lại. Sợ anh ta nghỉ việc, chị mua cho anh ta cái xe máy. Nhưng có xe máy rồi, anh ta đi chơi nhiều hơn, lơ là việc chăm sóc chồng chị. Có lần anh ta còn đánh chồng chị mỗi khi chị không có nhà.

Chị muốn đổi điều dưỡng nhưng hành trình tìm kiếm thực sự rất gian nan. Tình cờ tìm được một trung tâm dưỡng lão nhận chăm sóc người tai biến đã xuất viện, chị mừng như người chết đuối vớ được cọc. Sau khi tham quan, tìm hiểu kỹ càng, chị quyết định gửi chồng vào trung tâm.

Góc khuất tâm tư của người vợ sống giữa lòng thủ đô từng gửi chồng vào trung tâm dưỡng lão

Tưởng chừng vào trung tâm dưỡng lão là sẽ chia cắt hai vợ chồng chị nhưng thực tế, quyết định này giúp vợ chồng chị có cuộc sống tốt hơn, hiểu nhau hơn. Ảnh minh họa. 

Trước khi đưa ra quyết định này, chị phải đấu tranh, suy nghĩ rất nhiều. Bởi chắc chắn mọi người xung quanh sẽ thắc mắc tại sao chị còn “sống sờ sờ” lại nỡ gửi chồng vào trung tâm dưỡng lão? Có nên vào trung tâm dưỡng lão hay không? Hàng loạt câu hỏi xoáy vào đầu chị. 

Cuối cùng, chị dứt khoát gửi anh vào đây vì chị nghĩ “phải tìm đường sống, không thể để cả nhà cùng nhau chết được”. Có như thế, chị mới yên tâm làm việc kiếm tiền cho cho gia đình, cho anh được.

Sau một thời gian sống ở đây, chồng chị đã béo khoẻ ra, nói rõ hơn và đặc biệt là khỏi hẳn các vết loét ở lưng mà trước đây không xử lý được. Chị cũng lên cân trông thấy và nụ cười đã trở lại trên môi. Chị cũng không ngại chia sẻ ảnh chồng đang ở trung tâm trên trang cá nhân.

“Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt của chị. Không biết chị khóc vì tủi thân hay vì hạnh phúc vì tìm được nơi san sẻ trách nhiệm trên hành trình còn dài và gian khổ. Nhưng trong hoàn cảnh của chị, tôi nghĩ chị đã suy nghĩ lạc quan và quyết định đúng.

Mỗi người vào đây một hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau và người thân của họ cũng có những nỗi niềm riêng. Suy cho cùng, tất cả cũng vì muốn họ tìm được một ngôi nhà thứ hai có điều kiện chăm sóc tốt hơn, sống “dễ thở” hơn và được sống theo cách mình muốn”, chị Thu Ngân chia sẻ.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ những ngôi sao hạng A Hàn Quốc sở hữu công ty giải trí riêng