Dịch sốt xuất huyết đỉnh điểm: cãi nhau loạn xạ vì nhà có người bệnh, người bán đồ chống muỗi cũng nhập viện

Thu Hà 2017-09-16 19:04
- Dịch sốt xuất huyết căng thẳng, đây cũng chính là mùa “ăn nên làm ra” của các shop online bán các sản phẩm chống muỗi đốt. Tuy nhiên, không ít người trong số đó cũng bị mắc sốt xuất huyết.

70 kg cũng phải “thua”…con muỗi

Chị Lê Thu Hà (chủ một shop online tại quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết sốt xuất huyết gia tăng ở mức báo động cũng là lúc shop chị luôn trong tình trạng “cháy” các sản phẩm chống muỗi: đèn đuổi muỗi, tinh dầu luôn là mặt hàng bán chạy nhất.

Thu nhập của chị Hà trong những ngày này cao gấp ba lần ngày thường. Mỗi ngày lãi khoảng 500.000 đồng từ việc bán tinh dầu đuổi muỗi, chưa kể lãi từ các mặt hàng khác.

Tuy nhiên, điều chị Hà không ngờ là mặc dù có trong tay rất nhiều sản phẩm chống muỗi nhưng chính chị cũng là nạn nhân của…con muỗi.

“Thấy người bỗng dưng sốt nóng bừng. Sau một ngày sốt, thử máu cho kết quả dương tính với sốt xuất huyết. Nhập viện truyền nước mất cả tuần, con cái phải gửi ông bà nội trông giúp. Còn chồng thì chạy đi chạy lại vừa đi làm vừa mang cơm cho vợ. Vậy mà vừa được xuất viện về nhà, người chưa khỏe hẳn, khách đã gọi mua tinh dầu tới tấp”, chị Hà kể. Khách gọi nhiều nhưng do vẫn mệt nên chị Hà không thể trả đầy đủ các đơn hàng cho khách.

Lao động chân tay cả ngày, phơi nắng phơi mưa chẳng mấy khi ốm nên anh Minh Thái (Thường Tín, Hà Nội) khá chủ quan trong việc phòng muỗi đốt.

Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết đỉnh điểm, người bán đồ chống muỗi cũng chịu thua con muỗi

Ốm, sốt và "cảm giác tuổi thơ" ùa về. Ảnh: NVCC

Vậy mà hơn một tuần nay, anh Thái chấp nhận bỏ việc, nằm bẹp giường chỉ vì sốt xuất huyết. Anh còn hài hước tự nhận mình chính thức gia nhập “trào lưu sốt xuất huyết của đông đảo bà con trong xóm”.

“Trước chủ quan nghĩ đàn ông có sức khỏe, khó mắc bệnh sốt xuất huyết. Vậy mà giờ phải chịu thua con muỗi”, anh Thái than thở.

Cãi nhau loạn xạ chỉ vì nhà có người sốt xuất huyết

Bà nội bị sốt xuất huyết, không có ai trông con nên chị Minh Anh (Q. Đống Đa, Hà Nội) phải nghỉ việc để trông con và chăm sóc mẹ.

Phần thì trông mẹ, phần thì trông con, lại phải lo việc cơ quan, chị Minh Anh như muốn “phát rồ”. “Cảm giác nhà có người ốm đã mệt mỏi, nay lại bận túi bụi hai đứa trẻ, nấu cơm cho cả nhà, chỉ muốn "đi chết", chị tâm sự.

Đã mệt mỏi, chồng đi làm về muộn, thấy chưa nấu cơm bèn mắng chị: “Ở nhà làm gì mà không nấu?”. Uất ức quá, chị khóc tu tu ngay trước mặt chồng và mẹ chồng. Bữa cơm nặng nề như nhà có đám.

Thấy vợ vừa khóc vừa ăn, mắt mũi sưng lên xấu như Thị Nở có bầu, chồng chị bỗng bật cười, dỗ dành: “Thôi anh xin lỗi, chỉ tại con muỗi mà hai vợ chồng cãi nhau! Vợ ăn đi cho anh còn ăn”. Lúc sau, cầm vợt điện đánh muỗi, chị Minh Anh vẫn còn tức tối lẩm bẩm "Vì tao tao phải đánh mày. Vì mày tao phải đánh mày vì tao". Cả nhà được trận cười vì cái sự “xuất khẩu thành thơ” của chị.

Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết đỉnh điểm, người bán đồ chống muỗi cũng chịu thua con muỗi

Bị muỗi đốt đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống trong tâm dịch. Ảnh: NVCC

Chỉ vì nỗi lo muỗi đốt mà không ít gia đình có con nhỏ đã to tiếng với nhau. Cứ mỗi lần thấy trên tay cháu ngoại có vết muỗi đốt là chị Phương Lan (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) lại bị mẹ đẻ mắng: “Đoảng”, “Không đuổi muỗi cho con”.

Hai tháng nay, gia đình chị không dám đi ăn hàng chỉ vì sợ bị muỗi đốt. “Cũng từ nỗi sợ muỗi đốt này mà tôi và mẹ rất hay cáu nhau. Chung quy cũng chỉ vì sợ muỗi đốt truyền bệnh sốt xuất huyết cho con”, chị Lan nói.

Mấy hôm trước phải cho cháu đi đến phòng khám tư nhân vì cháu ho, sổ mũi, bà ngoại đã bịt cháu kín từ đầu đến chân, rồi xịt thuốc chống muỗi khắp người cháu.

Thế nhưng về nhà, tay cháu vẫn hằn lên hai nốt đỏ au. “Hai ngày sau đó, mẹ vẫn trách tôi không chịu trông con, để con bị muỗi đốt. Hai nốt đỏ lặn đi, mấy nốt khác lại mọc lên. Hóa ra con bị mẩn ngứa giao mùa chứ không phải muỗi đốt. Chỉ tại con muỗi, làm mẹ bị bà ngoại mắng oan. Mong dịch sớm qua đi cho đỡ phấp phỏng lo lắng đêm ngày”, chị Lan ngậm ngùi.

Chững lại trong 3 tuần qua, dịch sốt xuất huyết hiện đang đứng trước nguy cơ gia tăng trở lại, khi mùa mưa đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Những câu chuyện bi hài mùa dịch vẫn được tiếp tục được nối dài…

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập massage giúp mũi tròn to 'củ tỏi' thành cao thẳng, thon gọn như gái Tây