Dân công sở háo hức đi làm từ 6h sáng: Không khí lì xì rộn ràng sáng đầu tiên khai xuân

Thu Hà 2018-02-21 14:00
- Rất nhiều công sở đã khai xuân vào ngày mùng 6 Tết. Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, có lẽ lì xì là thứ “duy nhất tồn tại".

Đi làm sớm mới được…sếp lì xì

Ngày mùng 6 Tết đi làm trở lại, dân công sở thi nhau khoe lì xì ngày đầu năm mới. Tràn ngập trên Facebook cá nhân là hình ảnh cả văn phòng công sở mừng tuổi, chúc Tết tưng bừng. 

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Công sở "nhà người ta" ngày xuân mới. 

Chị Trần Thu Phương, một nhân viên văn phòng tại Q. Đống Đa, Hà Nội đã phải thốt lên: “Ngày đầu tiên đi làm, lì xì là thứ duy nhất tồn tại”.

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Dân công sở thi nhau khoe lì xì ngày đầu năm mới. 

Với chị, ngày đầu tiên của năm mới bao giờ cũng nhàn hạ nhất, vui nhất. Không cần đến vội vàng đến đúng giờ, công việc chưa có gì, việc chính là cả văn phòng chúc Tết lẫn nhau rồi lì xì một vòng.

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Ngược lại với sự thong thả đó, chị Mai Anh (nhân viên văn phòng) tại Q. Cầu Giấy đã lọ mọ dậy từ 6h sáng để đi làm ngày đầu năm mới.

Chị hóm hỉnh bảo “Tết làm nhịp sinh hoạt đảo lộn. Đi chơi cả ngày, mỗi ngày ăn có hai bữa chính, trẻ con thức chơi đến tận 12h đêm mới chịu ngủ. Nháy mắt một cái đã hết Tết, người lớn đi làm, trẻ con đi học. Vẫn biết là hết Tết, ai vào việc nấy nhưng cảm giác như rơi cái bụp từ thiên đường xuống hạ giới. Lại quay về đời lao động, hụt hẫng, tiếc nuối những ngày nghỉ Tết không phải lo dậy sớm”.

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Rượu vang, lì xì là thứ không thể thiếu trong ngày khai xuân ở công sở. 

Thế nhưng động lực lớn nhất để chị dậy sớm đi làm là được lì xì đầu năm. “Sếp đã có chỉ thị ai đi làm muộn sẽ không được chấm công và mừng tuổi. Thành ra cả văn phòng đều bảo nhau phải đặt chuông báo thức, đi làm cho đúng giờ để cả năm may mắn, suôn sẻ”, chị Mai Anh kể.

Săn tiền “độc” lì xì ngày khai xuân

Trước khi nghỉ Tết, chị Hồng Hà (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) đã cất công “săn” đồng tiền 10.000 đỏ để làm quà lì xì cho cả văn phòng ngày khai xuân.

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Đồng tiền lì xì màu đỏ luôn được yêu thích bởi nó mang ý nghĩa đem lại sự may mắn cho cả năm. 

“Tiền mừng tuổi Tết ai cũng dư dả. Thế nhưng những đồng tiền cổ thì không phải ai cũng có. Nhất là đồng tiền 10.000 màu đỏ, ai cũng thích để vào ví cho đỏ, may mắn cả năm nên tôi cố săn cho bằng được chục tờ”, chị Hà cho biết.

Theo tiết lộ của chị, phí đổi những đồng tiền 10.000 đồng đỏ ngày Tết khá “chát”, từ 40 – 50.000 đồng/ tờ. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định chi hầu bao vì chị mong muốn đem niềm vui đến cho mọi người trong ngày đầu tiên đi làm.

Còn chị Lê Thị Ngọc (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì chuẩn bị một túi tiền xu để mừng tuổi các chị em trong văn phòng. “Tiền xu cổ để trong ví cho may mắn, độc lạ. Chúc chị em năm mới vui vẻ mạnh khoẻ, luôn xinh đẹp yêu đời và đầy năng lượng”, chị Ngọc lý giải.

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Tiền xu - lì xì độc đáo của chị em văn phòng ngày khai xuân. 

Có một điều ai cũng khẳng định là ngày đầu năm mới cả cơ quan gần như không làm việc. Thay vào đó chỉ có chúc tụng, lì xì, ăn liên hoan tưng từng.

Cứ ngày đầu khai xuân là chị Lê Thị Thùy (Q. Ba Đình, Hà Nội) tất bật từ sáng sớm. Dậy từ 5h sáng chuẩn bị đồ ăn cho con đi học, sau khi đưa con đi học, chị Thùy quay về nhà chuẩn bị một nồi lẩu bò nhúng giấm rồi mới lên cơ quan khai xuân. Lên cơ quan bật máy tính khai xuân, chúc tụng các kiểu đến khoảng 10h30, cả văn phòng kéo về nhà chị liên hoan.

Dân công sở dậy đi làm từ 6h sáng, lì xì là thứ “duy nhất tồn tại” sáng đầu tiên khai xuân

Đi làm ngày đầu năm mới, gần như không ai làm việc vì dư âm Tết. 

“Mấy ngày đầu tiên đi làm gần như không làm việc. Sếp bận đi chúc Tết, nhân viên bận đi lễ chùa. Đến cơ quan chỉ gần như chấm công”, chị Thùy cho hay.

Thu Hà (Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhớ về người cũ mà lòng còn thương đến thế