Dại dột trao hết sính lễ cho bạn gái mới quen 3 tuần, chàng trai nhận cái kết đắng

Quỳnh Trang 2017-10-09 18:41
- Chàng trai đã nhận phải “trái đắng” khi đã quá tin tưởng người bạn gái anh mới quen chỉ trong 3 tuần.

Chàng trai tội nghiệp này tên là Boonchuay Moontham, 32 tuổi và anh đang làm việc tại một nhà máy. Vào tháng 8 năm nay, anh đã gặp vị hôn thê của mình - Arisa tại một khu chợ ở khu vực Nava Noakorn, Thái Lan.

Chính trong lần gặp gỡ này, anh đã trúng tiếng sét ái tình và nghĩ rằng Arisa chính là tình yêu của cuộc đời mình.

Dại dột trao hết sính lễ cho bạn gái mới quen 3 tuần, chàng trai nhận cái kết đắng

Arisa, cô gái có ngoại hình yêu kiều, xinh đẹp hóa ra lại là "thánh đào mỏ".

Ngay sau đó, họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Không lâu sau đó, Arisa giới thiệu anh với bố mẹ của mình. Thật quá nhanh! Quá nguy hiểm! Arisa đã lên kế hoạch để xúc tiến đám cưới chỉ sau khi quen Boonchuay 3 tuần.

Để chứng minh anh Boonchuay nghiêm túc trong chuyện tình cảm, gia đình Arisa đã đề nghị anh trao tiền sính lễ cho họ.

“Tôi đã đưa khoản tiền THB 20.000  (khoảng 14 triệu đồng) nhưng mẹ cô ấy đòi THB 50.000 (khoảng 35 triệu đồng). Sau một hồi “mặc cả” tôi đã chấp nhận đưa THB 30.000 (khoảng 20 triệu đồng) cho mẹ cô ấy. Sau khi trao tiền, chúng tôi đã đính hôn ngay hôm đó", Boonchuay nói.

Dại dột trao hết sính lễ cho bạn gái mới quen 3 tuần, chàng trai nhận cái kết đắng

Dại dột trao hết sính lễ cho bạn gái mới quen 3 tuần, chàng trai nhận cái kết đắng

Arisa và Boonchuay trong ngày lễ đính hôn được tổ chức tại nhà cô.

Ngay sau khi đính hôn, Arisa đã lộ bộ mặt thật của mình. Cô nàng đã “lặn mất tăm” và chỉ trò chuyện với Boonchuay qua điện thoại hoặc một ứng dụng chat.

Bên cạnh đó, gia đình Arisa từng hứa là sau khi đính hôn, Boonchuay có thể dọn đến nhà cô ấy để sống chung nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Anh đã đến nhà Arisa nhưng ngôi nhà đã đóng chặt cửa. Biết được mình đã bị lừa và vị hôn thê đã cao chạy xa bay, Boonchuay nhanh chóng báo cảnh sát.

chàng trai nhận cái kết đắng

Không lâu sau đó, chàng trai đã phải trình bày sự việc với cảnh sát.

Nhắc lại khoảng thời gian yêu nhau, Boonchuay nói rằng anh đã có lần bắt gặp Arisa nhắn tin với người đàn ông khác. Tuy nhiên, Arisa đã ngụy biện bằng cách nói rằng vì họ chưa kết hôn nên cô được phép trò chuyện với bất cứ ai nếu cô muốn.

Cảnh sát cho biết đang tìm kiếm tung tích Arisa và đã mời mẹ cô về trụ sở để điều tra. Đây cũng là bài học cho các chàng trai, cô gái đã quá mù quáng trong tình yêu cũng như đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quỳnh Trang/Theo Worldofbuzz

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu