Chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Mỹ Đình rợp sắc cờ đỏ, giá vé "hạ nhiệt"

2014-09-13 21:39
- (Em đẹp) - Trước giờ thi đấu trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, khu vực trước sân Mỹ Đình náo nhiệt và rực màu đỏ của áo cờ Tổ quốc.
>>>Người hâm mộ cuồng nhiệt trước tài năng của U19 Việt Nam: Click xem chi tiết

Trước giờ thi đấu chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản, dòng người với áo cờ đỏ sao vàng và cờ Tổ quốc đổ về sân Mỹ Đình rất đông. Thậm chí, khu vực trước sân Mỹ Đình có lúc tắc nghẽn. Không chỉ khán giả thủ đô mới thực sự cuồng nhiệt với đội U19, mà nhiều người hâm mộ từ các tỉnh thành lân cận cũng tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đổ về Mỹ Đình xem bóng đá. Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Emdep.vn ghi lại trước giờ bóng lăn.





Có mặt tại sân Mỹ Đình từ 15h00 chiều, gia đình anh Lê Thanh Tùng (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, cả gia đình đều hâm mộ bóng đá nên đã đón xe từ Vĩnh Yên xuống Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển U19 Việt Nam. Ba ngày trước, anh Tùng cũng "vật vã" xếp hàng trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để mua vé cho cả gia đình.

“Theo dõi các em chơi hay quá, có vất vả một chút cũng không sao. May mà mua được bốn vé cho cả gia đình, nếu không thì không biết làm thế nào. Trận gặp U19 Nhật Bản hôm này, U19 Việt Nam không giành chiến thắng cũng không sao. Các em đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ”
, anh Tùng cho biết.



Gần sát giờ thi đấu, dòng người xếp hàng đợi vào sân đỏ rực

Mặt ướt đẫm mồ hôi, anh Trần Ngọc Long (Thái Nguyên) cho biết, mấy ngày qua, anh liên tục đi về giữa Thái Nguyên và Hà Nội để cổ vũ cho U19 Việt Nam từ vòng bảng cho đến trận bán kết. “Các cầu thủ U19 chơi quá hay. So với trận gặp Nhật Bản hơn nửa năm về trước, thời điểm hiện tại các em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có vất vả hơn nữa cũng không sao chỉ cần các cầu thủ của chúng ta giành chiến thắng”, anh Long cho biết.

Vé chợ đen rớt giá mạnh

Do lượng người mua không nhiều vì mức giá quá “chát” lên tới 4 triệu đồng/cặp vị trí đẹp ngày hôm qua (12/9), nên các phe vé phải giảm giá để "bán tháo", thay vì ôm nhiều vé đến sát giờ thi đấu.

Trước giờ bóng lăn khoảng nửa tiếng, theo khảo sát của phóng viên Em đẹp, hầu hết phe vé chợ đen đã phải hạ giá xuống khá thấp. Mức giá khán đài A, B và C,D lần lượt có giá 1 triệu đồng/cặp, 700.000 đồng/cặp và 500.000 đồng/cặp, so với giá vé ngày hôm qua, giá vé giảm xuống khoảng 4 lần.


Nhiều khán giả đang tìm mua vé qua phe

Trước giờ thi đấu khoảng 45 phút, trước sân vận động Mỹ Đình, các phe vé tiếp tục chèo kéo khách hàng. Thậm chí nhiều phe vé còn đứng ra giữa đường chèo kéo khách để làm sao "bán tháo" số vé còn lại nên tình trạng tranh giành khách liên tuc diễn ra.

Anh Nguyễn Ngọc Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Mức giá vé như vậy vẫn quá cao so với mức thu nhập của tôi. Hy vọng, sát giờ thi đấu giá vé sẽ rẻ hơn. Trong trường hợp không có vé, tôi sẽ ra quán cà phê gần sân tận hưởng không khí cũng được”.

Trong khi người mua không mặn mà, một số phe vé vẫn có ý định “om” hàng. Theo T, một phe vé lâu năm cho biết: “Kể cả hôm nay (13/9-pv) không bán hết vé cũng không sao. Vì chúng tôi đã bán được kha khá vé từ đầu giải đấu này rồi. “Được ăn cả, ngã về không”, không có gì phải lo”, T khẳng định. Cũng theo phe vé này, cơn sốt vé lên đến đỉnh điểm vào ngày hôm qua (12/9). Đặc biệt sau khi người hâm mộ xếp hàng mua vé nhưng Ban tổ chức thông báo hết vé.

U19 Việt Nam và sự cuồng nhiệt của cổ động viên:

Trận bóng đá U19 Nhật Bản – U19 Việt Nam: khán giả chật vật xếp hàng mua vé

U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Vé bị phe "thổi" giá 6 lần, người hâm mộ bức xúc


Hoàng Sa
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giải mã những lời đồn 'dựng tóc gáy' quanh ngày trăng tròn