Chán tụ tập, cà phê cuối tuần, dân công sở tập trung chăm sóc vườn rau, cây cảnh đẹp lung linh quanh nhà

Trung Hiếu 2017-05-21 16:33
- Ngày cuối tuần thay vì đi chơi, tán gẫu với bạn bè, nhiều chị em đã dành thời gian cải tạo khu đất trống trong vườn nhà để trồng hoa, rau sạch. hoặc chăm sóc những luống rau, cây cảnh quanh nhà. Họ vui vì được chồng con hết lời khen ngợi khi nhìn thành quả sau nhiều ngày bỏ công chăm bón.

Bà nội trợ tích cực chăm bón rau sạch tại nhà

Cuối tuần, nhà chị Thu Hoài (32 tuổi, Hà Nội) nhộn nhịp người ra vào. Họ là đồng nghiệp, hàng xóm đến theo lời mời của chị Hoài, hái rau sạch về ăn. Nhìn vườn rau bắt mắt, đủ loại, xanh mơn mởn khiến ai nấy đều tấm tắc khen, hỏi chị kinh nghiệm trồng rau để về trồng thử.

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

 

Mảnh đất của chị Hoài chỉ khoảng 4m2 được chị phân thành nhiều luống, trồng đủ các loại rau như mồng tơi, rau ngót, dưa leo, rau dền đỏ.

Trong sân, chị lại đặt mấy thùng xốp trồng ớt, hành, rau muống hạt. Phía dưới các gốc cây cảnh, chị Hoài trồng thêm rau má. Vì ăn không hết, không muốn bán nên chị đã mời đồng nghiệp cùng cơ quan, mấy người hàng xóm qua hái về ăn.

Chị Hoài cho biết, dù công việc ở cơ quan rất bận rộn, đến bữa lại chăm sóc hai đứa con nhỏ, không có thời gian nhưng chị vẫn cố gắng trồng rau sạch quanh nhà để ăn.

“Nghĩ đến cảnh ra chợ mua rau về ăn tôi thấy bất an lắm. Bây giờ loại rau nào cũng ngậm hóa chất, rất độc hại. Tôi đã quyết định trồng rau, phục vụ trong gia đình, vừa an toàn lại giảm bớt được một phần chi phí. Không ngờ những luống rau tôi trồng không những phục vụ cho gia đình thoải mái mà còn chia sẻ được đến anh em, đồng nghiệp”, chị Hoài vui vẻ chia sẻ.

Để có được những luống rau sạch như hôm nay, chị phải bỏ công hai ngày cuối tuần để cải tạo khoảng đất trống. Sợ một mình vừa làm, vừa trông con không xong, chị phải gửi hai đứa con nhỏ sang nhà ông bà nội nhờ trông giữ để tập trung vào công việc.

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

“Buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn, dành ra 30 phút để tưới nước cho rau. Tôi thường tích trữ nước đã sử dụng qua như nước rửa rau, vo gạo, rửa bát để tưới. Các công việc khác như làm cỏ, bón lân tôi đều dành vào ngày chủ nhật.

Rau tôi trồng không phải xịt qua bất kỳ một loại nào, chỉ bón lân, đạm một lần duy nhất vào điểm khoảng 4, 5 lá, tưới nước thường xuyên. Cuối tuần, thay vì tụ tập, ăn uống, tôi tranh thủ vun xới, nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước”.

Vườn rau của chị Hoài sử dụng quanh năm, hết lứa này đến lứa khác. Cũng vì vậy mà đã từ lâu gia đình chị không có khái niệm ra chợ mua rau, vừa tiết kiệm tiền còn được chồng hết mực khen ngợi là người vợ đảm. Ai nấy khi đến nhà đều khen nhà chị có không gian xanh đẹp.

Cuối tuần chăm chút cho các chậu cảnh trổ hoa

Ghé thăm căn nhà nhỏ của chị Lại Kiều Oanh (Vĩnh Yên) ai cũng nhận ra vợ chồng chị thích hoa. Từ ngoài cổng vào đến tận nhà, hàng chục loại hoa ngập lối đi, mùi hương thơm ngát.

Ngay phía ngoài cổng, dàn hoa giấy rợp bóng. Phía trong ngõ, chị chừa ra hai khoảng trống nhỏ ngay lối đi để trồng hoa mười giờ đủ màu sắc. Phía trong sân có đến hàng chục chậu, giỏ hoa như phong lan, đồng tiền, hoa huệ, xương rồng… được bài trí khắp sân, treo lơ lửng trên tường.

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị Oanh cho biết, vườn hoa này là của chị tự trồng, chỉ mất công, không mất tiền. Sở thích ngắm hoa nên sau khi cha mẹ chồng cho ra ở riêng, chị tự tạo cho mình một vườn hoa như ý để được ngắm nhìn, giúp giảm stress mỗi lúc về nhà.

“Cây giống là tôi xin bạn bè, đồng nghiệp, cứ chiều thứ 7 họ mang đến công ty cho tôi. Hễ ai có hoa gì là tôi xin cây, nhánh về trồng. Thỉnh thoảng lắm trên đường đi làm thấy cây cảnh nào rẻ mà lạ thì tôi mua thêm. Hàng ngày, tôi tưới vườn hoa vào mỗi sáng hoặc chiều về. Từ có một vài cây trong nhà, đến nay tôi đã có cả 1 vườn cây cảnh lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Và đây là thành quả đáng như mong của tôi”, chỉ tay vào vườn hoa rực rỡ, chị Oanh chia sẻ.

Bận rộn cả tuần, chỉ có ngày chủ nhật để gia đình sum họp tụ tập bạn bè thì chị Oanh lại dành hết thời gian để chăm sóc hoa, hết cắt tỉa, tưới nước lại nhổ cỏ, vun gốc. Hay có những hôm hoa bị sâu lá, chị lại dành thời gian tự chế thuốc trừ thực vật để chăm chút cho hoa quanh nhà.

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

Chị em tranh thủ chăm vườn hoa, rau sạch ngày cuối tuần

“Hoa không cần phải chăm sóc nhiều như những loại cây khác, chủ yếu là tưới nước thường xuyên. Hiện tại tôi đang sở hữu một vườn hoa thập cẩm mà ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi. Mỗi sáng thức dậy, khi đi làm về được ngắm nhìn chúng thấy cuộc sống vui vẻ hơn, mọi áp lực, mệt mỏi tan biến. Chồng tôi cũng vì vậy mà muốn trở về nhà sau giờ tan sở hơn là tụ tập bạn bè nhậu nhẹt”, chị Kiều Oanh chia sẻ thêm.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 con giáp tưởng hiền lành nhưng không ai qua mặt được