Nghị lực của mẹ 9X quyết không bỏ con và 2 lần ôm con đi mổ

2016-05-28 10:05
- Nụ cười đáng yêu của bé Tường Vy hiện tại là món quà vô giá với bà mẹ 9X đầy nghị lực Nguyễn Phương Anh.
Nguyễn Phương Anh (23 tuổi, sống tại Lạng Sơn) đang là mẹ của một bé gái xinh xắn và đáng yêu. Với chị, được nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của con mỗi ngày là niềm vui không gì sánh được. Nhưng ít ai biết, để có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay, Phương Anh đã phải trải qua những ngày khó khăn và phải rất nghị lực để quyết tâm không bỏ con theo lời khuyên của bác sĩ.
Theo lời kể của chị, hai vợ chồng đón tin có em bé trong niềm vui sướng tột cùng. Tuy nhiên đến tuần thai thứ 10, Phương Anh bị nhọt ở mắt khá nguy hiểm. Khi đi khám ở phòng khám tư, bác sĩ thông báo rằng nhọt chèn vào dây thần kinh, phải điều trị tiêm kháng sinh và khuyên chị nên cân nhắc việc có nên giữ lại thai hay không. 
Lời khuyến cáo của bác sĩ như giáng một đòn mạnh vào Phương Anh, khiến chị sống trong tâm trạng bất an và lo lắng, sợ hãi. Chị cũng không dám nói với gia đình mà chỉ cùng chồng bàn bạc và quyết định vào khám lại ở bệnh viện. Tại đây, bác sĩ cũng tư vấn và kê cho chị thuốc kháng sinh dành cho bà bầu.
Nghị lực của mẹ 9X quyết không bỏ con và 2 lần ôm con đi mổ
Chị Nguyễn Phương Anh và con gái Tường Vy. Ảnh NVCC
Phương Anh đã phải cân nhắc, đắn đo rất lâu bởi chị biết dù có là thuốc đặc trị cho phụ nữ mang thai nhưng vẫn có khả năng ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Cuối cùng, chị quyết định không dùng đến bất kỳ loại thuốc nào để đảm bảo an toàn cho con. Chị chia sẻ: “Lúc đó mình khóc nhiều, nhưng mặc kệ u nhọt hay gì gì đó, mình quyết không uống thuốc. May sao em bé vẫn phát triển khỏe mạnh, lại còn nghịch ngợm đạp mẹ đến ngày cuối cùng mới thôi. Ngày con ra đời, nhìn bố lóng ngóng ngoài phòng đẻ, mình chợt bật khóc. Ôi thế là bố mẹ được gặp con thật rồi!”.
Tưởng rằng vượt qua được khó khăn nhất khi quyết định mặc kệ bệnh tật để giữ con, gia đình nhỏ sẽ bên nhau hạnh phúc thì điều không may khác lại xảy đến. Con tròn 1 tháng tuổi, chị Phương Anh lại phát hiện ra bé bị thoát vị bẹn trái. Chị cho biết: “Đúng vào buổi tối hôm con mình đầy tháng thì thấy bé khóc nhiều, dỗ mãi không nín. Lúc thay bỉm cho con phát hiện môi lớn bên trái sưng to, đỏ bất thường, chạm vào thì bé đau, khóc ré lên. Mình vội đưa con vào bệnh viện tỉnh khám. Mình còn nhớ đêm hôm ấy mưa lạnh, ôm con chạy khắp nơi trong bệnh viện tỉnh, sữa mẹ căng tràn chảy ướt áo. Sau khi siêu âm, bác sĩ kết luận là thoát vị bẹn trái, cứ theo dõi đến 1, 2 tuổi rồi mổ.”
Nghị lực của mẹ 9X quyết không bỏ con và 2 lần ôm con đi mổ
Người mẹ trẻ không ít lần rơi nước mắt vì thương con mới 2 tháng tuổi đã phải 2 lần nhập viện mổ thoát vị bẹn. Ảnh NVCC
Đưa con về nhà, nhìn mỗi lần con rướn người đau đớn, nước mắt của Phương Anh lại lăn dài vì thương con. Bà mẹ 9X cũng dành thời gian tìm hiểu về bệnh của con, biết được thoát vị bẹn không thể tự khỏi nếu không phẫu thuật, để lâu có thể gây tắc ruột, phải mổ cấp cứu nên lại ôm con lặn lội từ Lạng Sơn xuống viện Nhi Trung ương khám, xin tư vấn của bác sĩ và quyết định mổ cho con.
Con xuất viện, ngỡ tưởng tất cả đã tốt đẹp thì 1 tuần sau đó, Phương Anh lại phát hiện con bị thoát vị bẹn phải. Tuy nhiên lần này bé không quấy khóc nhiều nên chị cũng gọi điện xin ý kiến tư vấn của bác sĩ, cố giữ cho con không bị sa ruột nhiều. 
Ngày Tường Vy tròn 2 tháng cũng là ngày chị lại đưa con xuống Hà Nội mổ lần 2. “Nhìn con bé bị lấy đầy 2 ống máu mình phải quay mặt đi, xót lắm. Rồi trước khi mổ thì bé phải nhịn bú vài tiếng, mổ xong vừa đau vừa đói khóc không ra hơi”, chị Phương Anh chia sẻ lại. Bà mẹ trẻ cũng không bao giờ quên được cảm giác xót xa khi nhìn con gái mới 2 tháng tuổi mà đã phải chịu nhiều đau đớn sau 2 lần mổ. Nhưng may mắn là con đã dũng cảm vượt qua và “chỉ cần bế rồi thì thầm bên tai con là con ngủ ngoan trên tay mẹ”.  
Nghị lực của mẹ 9X quyết không bỏ con và 2 lần ôm con đi mổ
Tường Vy hiện đã 6 tháng tuổi và ngày càng xinh xắn, đáng yêu. Ảnh NVCC
Nghị lực của mẹ 9X quyết không bỏ con và 2 lần ôm con đi mổ
Sau nhiều lần chạy đôn chạy đáo vì bệnh tật của mẹ lẫn con, đến thời điểm này Phương Anh đã được đền đáp bằng ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của con trẻ. Bé Tường Vy giờ đã được 6 tháng tuổi và ngày càng xinh xắn, đáng yêu.
Mặc dù gia đình hai bên đều khá bận bịu nên bà mẹ 9X phải tự mày mò, học hỏi kinh nghiệm chăm con, nuôi con nhưng chưa khi nào chị buông lời thở than hay một lần hối hận vì những quyết định của mình trước kia. Mong muốn lớn nhất và cũng là ước ao của chị hiện tại là được nhìn con khỏe mạnh lớn lên từng ngày. 
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bí quyết hạnh phúc cho phụ nữ độc thân