Đẻ liền 2 con, "cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió" ngạc nhiên với thái độ mẹ chồng Bỉ

2019-03-06 19:02
- Cô bé dân tộc từng gây sốt vì khả năng nói tiếng Anh như gió giờ đã là vợ của một doanh nhân Bỉ và được nhà chồng yêu thương, chăm sóc như con gái.

Hơn 10 năm trước đây, cô bé tên Mai Su (tên thật là Lò Thị Mai, sinh năm 1992), sống tại bản Lao Chải ở Sa Pa, Lào Cai từng khiến cộng đồng mạng chao đảo, thán phục trước tài nói tiếng anh như gió của mình vào năm 2004. Dù là người dân tộc H’Mông mới 12 tuổi nhưng Mai Su đã nói tiếng Anh điêu luyện, phong thái tự tin và ngữ điệu được nhận xét không thua kém người bản địa.  

 Đẻ liền 2 con, cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió ngạc nhiên với thái độ mẹ chồng Bỉ

Mai Su giờ đã là mẹ của 2 con và có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là doanh nhân người Bỉ.  

Bẵng đi 15 năm, Mai Su 27 tuổi giờ đã khác với công việc là một y tá tại bệnh viện cách nhà 13km, một tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên người chồng doanh nhân Bỉ và 2 con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Với Mai Su, đó là tài sản lớn nhất mà có tiền cũng không thể mua được.    

2 năm đẻ 2 đứa, mang bầu được chồng Tây "cưng như trứng"  

Lò Thị Mai kể, cuộc đời cô dần thay đổi có lẽ từ khi gặp anh Steve (sinh năm 1983, hiện kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn ở Bỉ) trong một lần anh đi du lịch ở Sa Pa vào năm 2007. Cũng kể từ cơ duyên ấy đã bắt đầu câu chuyện tình cổ tích của chính cuộc đời Mai. Steve cảm mến cô, giữ liên lạc và thường xuyên về thăm cô 2 tuần/năm trong 5 năm liền. Vào năm 2011, sau khi chấp nhận lời cầu hôn của chàng doanh nhân này, Mai đã cùng anh sang Bỉ và có đám cưới đẹp như mơ vào năm 2012. 

3 năm sau, vợ chồng cô hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Nói đến đây, cô lại cười cho biết mình “mắn đẻ” khi 2 năm chào đón 2 thành viên đến với gia đình.  

Chia sẻ về lần mang thai đầu tiên của mình, Mai cho biết, cô có quá trình bầu bí khá thuận lợi khi con phát triển tốt trong bụng mẹ qua từng ngày, từng tháng. Tuy nhiên cũng giống như những người phụ nữ khác, cô nôn nghén khá nhiều và không ăn được nhiều 4 tháng liền.  

Chồng yêu quý, lo cho mình lắm, không cho vợ đi làm nặng. Đi đâu anh ý cũng không cho đi và luôn phải đi cùng mình. Lúc nào anh cũng liên tục nhắn tin nhắc nhở mình không được ăn linh tinh, ăn như này không tốt cho con, dặn mình đọc sách cho con.  

Mang bầu bé đầu mình tăng 10kg lên 53kg thôi. Bé thứ 2 tăng 13kg. Mình chỉ ăn đồ bình thường, ăn đồ Tây nhiều, không ăn salad, thịt không chín. Mình ăn nhiều hoa quả hơn và không ăn cơm nhiều”, Mai chia sẻ. 

 Đẻ liền 2 con, cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió ngạc nhiên với thái độ mẹ chồng Bỉ

Lần mang thai đầu tiên, Mai vẫn chưa xin được việc nên cô có khá nhiều thời gian dành cho gia đình và chăm sóc con đầu. Tuy nhiên, đến lần mang thai thứ 2, sau 4 tháng sinh bé đầu cô phải đi làm nên có đôi chút vất vả, làm sao giữ sức khỏe cho mẹ và em bé trong bụng, đảm bảo chăm sóc con trai đầu lòng, công việc y tá ở bệnh viện.  

Dù nhiều việc nhưng đối với Mai, những mệt nhọc, vất vả đó chẳng thấm vào đâu bởi cô luôn có chồng ở bên đỡ đần. Hơn nữa, chế độ thai sản ở Bỉ mang bầu đến tháng thứ 6 được nghỉ làm nên cô cảm thấy việc mang thai của mình khá dễ dàng.  

4 tháng sau khi sinh bé đầu mình xin được việc trong bệnh viện cách nhà 13km. 3 tháng sau, khi bé đầu được 7 tháng mình biết tin mang bầu bé thứ 2.  

So với những người phụ nữ ở quê mình, Mai sung sướng hơn rất nhiều vì mang bầu được chồng yêu quý, chồng quan tâm vợ hơn. Anh thuê hẳn một người đến giúp việc nhà như lau nhà, mẹ chồng lên chăm con đỡ để mình đi làm còn ông xã giúp mình cho con ăn, tắm cho con.  

Chỉ có điều mang bầu bé 2 mình mệt hơn vì sau khi sinh bé đầu bị thiếu máu. Chồng phải lo cho hết”, Mai cười chia sẻ.  

Đi đẻ nhanh như chớp vỏn vẹn 7 phút, còn tưởng suýt đẻ trên ô tô  

Bé đầu nhà Mai sinh ngày 20/8/2015 nặng 3,9kg. Còn bé thứ 2 sinh ngày 30/12/2016 nặng 3,6kg. Không chỉ mang thai cả 2 lần đều thuận lợi, việc đi đẻ của Mai cũng khá dễ dàng.  

Mai cho biết, cả 2 bé cô đều sinh thường và không hề hay biết để chuẩn bị đến bệnh viện vì cô không bị đau bụng.  

Mình không đau bụng, buổi tối ngủ đi vệ sinh mà không đi được. Minh gọi chồng dậy bảo “Ô, sao ban đêm muốn đi vệ sinh mà không đi được nhỉ?”. Anh ấy lo lắng nên gọi điện cho bệnh viện. Bệnh viện mới bảo “nhanh lên sắp đẻ con rồi”.  

Bệnh viện cách nhà 13km, chồng lái ô tô cứ nắm tay mình bảo “bình tĩnh nhé”, mình suýt nữa thì đẻ trên xe đấy. Đến bệnh viện bác sĩ ấn 3 lần là đẻ luôn chỉ hết khoảng 7-8 phút là con chào đời”, Mai cười kể 2 lần đi đẻ hài hước của mình.  

 Đẻ liền 2 con, cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió ngạc nhiên với thái độ mẹ chồng Bỉ

Mai cho biết, cô sinh ở bệnh viện mình làm với chi phí khá tốn kém, mỗi lần đi đẻ hết 1600 Euro (khoảng hơn 40 triệu đồng). Tại đây, chồng cô được ở trong phòng đẻ và nắm tay cô để vượt cạn. Vợ chồng cô được cùng nhau nghe tiếng khóc chào đời của 2 thiên thần nhỏ và cô được nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc của chồng khi được làm bố.  

Họ dạy chồng mình tắm rửa cho con và chuyển mình cùng con về phòng riêng. Mình nằm ở viện 5 ngày mới về nhà. Họ chăm sóc hết việc ăn uống. Những ngày đó mình chỉ nghỉ ngơi thôi, con đầu bị thiếu máu nhiều nên mình mệt lắm nhưng ban ngày chồng đi làm từ 8h sáng đến 4h chiều, chồng về nhà chăm sóc con cùng vợ” , Mai cho biết.  

Làm mẹ lần đầu, Mai khá bỡ ngỡ, những lúc con trai đầu hay quấy khóc, vợ chồng cô phải luân phiên nhau dậy bế con và cho con ăn vào ban đêm. Còn với bé thứ 2 ngoan hơn nên vợ chồng cô cũng đỡ vất vả phần nào.    

Đặc biệt, cô được mẹ chồng quan tâm như con gái nên chuyện ở cữ sau sinh cũng được bà chăm sóc chu đáo. Buổi tối, mẹ chồng cô thường nấu cơm mang đến tận nhà. Chính Mai Su cũng bất ngờ bởi mẹ chồng chăm sóc con dâu chu đáo, cẩn thận như mẹ đẻ.   

Hiện nay, cứ mỗi ngày đi làm, mình lại mang con trai thứ 2 đến bà nội gửi và đưa con trai lớn đi lớp. Chiều đến, bà đón con trai lớn hộ, mình chỉ việc đến nhà đón 2 đứa. Chồng mình 4h chiều được về thì tắm rửa, chơi với con, giúp đỡ mình công việc nhà”, Mai chia sẻ.  

 Đẻ liền 2 con, cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió ngạc nhiên với thái độ mẹ chồng Bỉ

Đối với Mai, niềm hạnh phúc mỗi ngày chỉ đơn giản vậy thôi, được chồng quan tâm, chia sẻ công việc nhà, chăm con, và được nhận những bó hoa từ 3 người đàn ông trong những ngày đặc biệt như dịp Quốc Tế Phụ nữ 8/3 thế này. 

Theo Hồng Nhung (Ảnh: NVCC) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần, gây sốc cho hội người yêu cũ