Quyền Linh: "Nhờ vợ con, tôi tránh được mọi cạm bẫy"

Khôi Nguyên 2015-01-27 10:40
- Với MC, diễn viên Quyền Linh, điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống chính là luôn có vợ và hai con gái ở bên động viên, chia sẻ và hết mực cảm thông.
“MC vì người nghèo” chia sẻ rằng, với anh, điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống chính là luôn có vợ và hai con gái ở bên động viên, chia sẻ và hết mực cảm thông. Cũng vì lý do đó mà anh tránh được mọi cạm bẫy trong cuộc sống này. 
- Nhiều khán giả thắc mắc, Quyền Linh miệt mài trên trường quay với rất nhiều chương trình thiện nguyện khắp 3 miền đất nước thì chắc hẳn vợ con anh phải chịu không ít thiệt thòi?
Tôi phải thú thực, hiện tại, 90% quỹ thời gian của tôi là dành cho các chương trình truyền hình thiện nguyện, vì cộng đồng. Từ những chương trình xây cầu, xây trường, xây nhà cho đến chương trình mổ tim cho các em nhỏ, giúp đỡ các bệnh nhân trong bệnh viện... Tôi may mắn được đặt chân đến rất nhiều những vùng sâu, vùng xa nhất của khắp 3 miền đất nước. Gia đình tôi đôi khi cũng buồn lắm nhưng rồi niềm vui được nhân lên khi họ thấy hình  ảnh của  tôi  trên tivi. Lúc đó, vợ con thấy tự hào hơn. Con gái tôi khi xem các chương trình này đều hỏi sao các bạn nhỏ ấy tội nghiệp thế, rồi vì sao khi họ có cầu mới họ lại vui thế... Cũng vì lí do đó dần dần cả nhà chấp nhận rằng: chúng ta làm được điều gì cho xã hội thì hãy cống hiến cho đến khi nào không còn sức khỏe. 
- Không có nhiều thời gian cho gia đình, có lúc nào anh cảm thấy chạnh lòng thay cho chị nhà và các con?
Nói ra thì buồn lắm vì mỗi tháng tôi thường phải đi đến hơn 20 ngày nên ít có thời gian và cơ hội bù đắp cho gia đình. Mà quãng thời gian đó tôi gần như đi biền biệt vì các điểm đến thường cách xa thành phố, đi lại rất khó khăn. Nhưng thông qua những hình ảnh trên truyền hình thì vợ con cũng hiểu phần nào. Những ngày hiếm hoi được ở nhà nếu làm được điều gì đó, tôi  sẽ cố gắng hết sức. Cũng chỉ biết làm đến vậy thôi.
- Những khi đi xa, anh dành sự quan tâm cho vợ con mình như thế nào?
Có thể tôi không may mắn dành sự quan tâm, chăm sóc mỗi ngày cho vợ con nhưng mỗi khi đi xa, hễ có thời gian rảnh là tôi lại gọi điện về nhà. Người phụ nữ cần lắm ở đàn ông những điều nho nhỏ như thế. Tôi nghĩ, bất kì ai cũng đừng để mất đi niềm tin đó. Cho dù mình có ở xa nhưng sự quan tâm đó khiến gia đình luôn có cảm giác gần gũi, yêu thương.
- Mỗi lần thấy anh ở cạnh gia đình, ai cũng cảm nhận được Quyền Linh là một ông bố tốt, một người chồng rất tâm lý!? 
Tôi thường không dám hứa trước những gì lớn lao với vợ con mà bắt đầu từ những hành động nho nhỏ trong cuộc sống. Bản thân tôi vốn xuất thân từ nghèo khó nên đó là bản chất, tính cách ngấm vào máu rồi. Tôi vẫn thường nghĩ: với biết bao nhiêu hoàn cảnh trong xã hội tôi không hề quen biết còn sẵn lòng giúp đỡ thì huống chi đó lại là vợ, con mình. Phải thú thực, có những khi về đến nhà, cả cơ thể tôi mệt lả đi, không thể cười, không thể nói... nhưng vẫn cố mang đến niềm vui cho vợ con. Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian rảnh để bù đắp phần nào sự thiệt thòi của vợ con.
- Là người của công chúng, đi nhiều lại tiếp xúc với rất nhiều MC, nữ nghệ sĩ xinh đẹp, đã khi nào anh có chút xao lòng?
Công việc mỗi ngày của tôi xung quanh có biết bao nhiêu cái đẹp. Dĩ nhiên trong trường hợp nào đó mình cũng xao xuyến, có chút thay đổi tâm lý hay mắt mở to hơn. Bản thân người nghệ sĩ luôn có rất nhiều cám dỗ vây quanh. Có thể ở nhà vợ mình đẹp hơn, giỏi hơn nhưng khi ra ngoài xã hội còn biết bao nhiêu người hơn thế nữa. Tuy nhiên, tôi luôn tự đặt niềm tin rằng: không ai thương mình, hiểu mình bằng vợ, không ai chăm sóc cho mình được như vợ. Và điều quan trọng hơn không ai có thể đi cùng mình mỗi chặng đường hay cả cuộc đời này bằng vợ. Những lúc cảm thấy xao lòng, tôi luôn nhìn lại phía sau mình có một gia đình tuyệt vời ở nhà chờ đợi. Nơi đó có yêu thương, có những nụ cười. Tất cả những điều đó sẽ ngăn chặn được mọi cạm bẫy đến từ nhiều phía. Tôi cũng quan niệm cái đẹp trong cuộc sống này thì vô vàn lắm nhưng đẹp nhất chính là hạnh phúc gia đình. 
- Có bao giờ anh đưa các con đi theo mình trong các chuyến thiện nguyện để chúng hiểu thêm công việc của bố?
Thông thường nếu các con được nghỉ học vài ba ngày mà chương trình không quá xa thành phố tôi đều đưa con đi theo. Có thể kể đến: "Vượt lên chính mình", "Tiếp sức hồi sinh"... Mỗi lần như thế, tôi muốn các con tự tay tặng quà cho các em nhỏ bất hạnh, các hoàn cảnh khó khăn để con hiểu rằng mình đang có một cuộc sống đủ đầy nên càng phải biết yêu thương nhiều hơn nữa. Tôi muốn các con mình sống tốt với một trái tim lương thiện, sống chan hòa với mọi người chứ không phải vì có ba nổi tiếng. 
- Nhưng anh có nghĩ sau này sẽ hướng con cái theo nghề của ba? 
Hiện tại hai con gái tôi còn quá nhỏ, mới chỉ 7-8 tuổi. Chúng cũng rất thích xem các chương trình nghệ thuật nhưng bản thân tôi không khuyến khích con theo nghề này. Tôi luôn tự nhủ rằng, nghề này gian nan lắm. Để trở thành nghệ sĩ được hàng triệu khán giả yêu mến là điều không dễ. Nó cũng khiến con người phải bươn chải, trả giá bằng cả mồ hôi, máu và nước mắt. Nghệ thuật là con đường dài, phức tạp, nếu không mạnh mẽ chỉ một phút sơ sẩy là sẽ mất tất cả.
Tôi nghĩ rằng, hiện tại có thể nhiều bạn trẻ tìm mọi cách để nổi tiếng nhưng liệu điều đó có kéo dài và được khán giả trân trọng. Hiện tại tôi để hai con phát triển tự nhiên. Khi con lớn hơn tôi sẽ hướng con học cái gì tùy thuộc vào đam mê nhưng nghệ thuật không phải là lựa chọn của tôi. 
- Bận rộn như thế, Tết này anh có điều gì đặc biệt dành cho gia đình mình? 
Những năm trước đây, Tết đến, tôi vẫn tham nhận thêm các chương trình kịch nói vì tôi vốn xuất thân là diễn viên kịch. Tôi cũng đi dẫn thêm các chương trình giải trí ở thành phố vì dịp này, hầu hết các chương trình xã hội ít diễn ra mà đều được quay trước đó để phát sóng. Tôi nhớ, có năm mình phải diễn, chạy show mỗi ngày 4-5 địa điểm khác nhau. Mỗi lần đứng trên sân khấu thấy vợ con chờ bên dưới, ăn cơm của sân khấu, ngủ trong cánh gà... tôi càng thấy thương hơn. Vì thế, từ năm ngoái tôi quyết định khoảng 20 Tết trở đi là từ chối toàn bộ các lời mời làm MC, diễn kịch để đưa gia đình về thăm nội, ngoại, đi du lịch... Kiếm tiền thì ai cũng muốn nhưng tôi cần hơn sự yêu thương của gia đình. 
- Cảm ơn anh về những chia sẻ!
Khôi Nguyên
(Theo congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bảo Anh và nguyên tắc trong tình yêu