Dương Yến Ngọc: “Tôi muốn ly hôn nhiều khi do giận dỗi”

2014-11-25 22:20
- "Vợ chồng sống với nhau có yêu thương mặn nồng đến mấy cũng khó tránh những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Tôi nói sẽ ly hôn nhiều khi cũng chỉ là do giận dỗi, nóng nảy nhất thời", Dương Yến Ngọc nói.
"Vợ chồng là duyên nợ..."

- Bận rộn với công việc, con cái… sao càng ngày Dương Yến Ngọc càng trẻ, càng đẹp ra? Chị có bí quyết gì không?

Tôi luôn nghĩ tâm thái quyết định tất cả. Dù cuộc sống có xảy ra bất kỳ chuyện gì, khó khăn và bế tắc ra sao thì tôi vẫn luôn mỉm cười nhìn về phía trước, sống lạc quan và tích cực. Phải chăng vì thế mà tôi nhìn trẻ hơn tuổi?

- Mới đây, chị tuyên bố sẽ ly hôn nhưng công chúng lại vẫn thấy chồng “tháp tùng” chị đi sự kiện. Hiện tại, cuộc hôn nhân của chị thế nào?

Vợ chồng sống với nhau có yêu thương mặn nồng đến mấy cũng khó tránh những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Tôi nói sẽ ly hôn nhiều khi cũng chỉ là do giận dỗi, nóng nảy nhất thời… giống như các cặp tình nhân nói chia tay rồi lại làm lành vậy.

Tôi quan niệm, vợ chồng là duyên nợ, là sự gắn kết của trời phật, xa hay gần đều là cái duyên, cái nợ quyết định. Hiện tại, chúng tôi cố gắng sống tốt, sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Tôi không dám nói trước bất kỳ điều gì, cũng không “tung hô” hạnh phúc của mình làm gì. Hạnh phúc hay đau khổ, tôi thích tự mình cảm nhận.

- Có ý kiến cho rằng, tính chị “nay nắng, mai mưa” khó đoán lắm?

Tính cách một con người, để đoán định thì cần thời gian tiếp xúc, chuyện trò. Những ai nói tôi khó đoán là do chưa đủ thân để hiểu về tôi, hiểu về cuộc đời, tính cách và quan điểm sống của tôi. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, cuộc sống có người thích mình thì cũng có người chưa thích mình. Dù ai có nói gì thì tôi vẫn luôn chọn cách sống chân thành. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

- Hôn nhân, có lúc thăng lúc trầm, có lúc tay nắm tay mỉm cười hạnh phúc nhưng cũng có lúc “sóng gió” muốn chia xa. Sau những “sóng gió” đã qua, chị rút ra được bài học gì?

Bài học sâu sắc nhất tôi đúc kết được là có “phong ba, bão táp” mới hiểu được lòng người. Tôi trân trọng những biến cố đã qua trong cuộc đời mình bởi nó giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, biết cảm thông và chia sẻ hơn, không còn sống ích kỷ nữa.

- Và điều chị ân hận nhất là…?

Với tôi, cái gì đã qua là qua. Tôi không muốn nhắc lại, không muốn nghĩ tới, không hờn, không trách, không oán hận bất kỳ điều gì cả. 
 
"Những ai nói tôi khó đoán là do chưa đủ thân để hiểu về tôi, hiểu về cuộc đời, tính cách và quan điểm sống của tôi", Dương Yến Ngọc chia sẻ.

“Gia đình là sự ưu tiên hàng đầu của tôi”

- Chị có thể chia sẻ một chút về 2 nhóc tì nhà chị không?

Con gái lớn của tôi, bé Doanh Doanh (6 tuổi) đang học lớp 1 còn bé Nam (1 tuổi) ngoan ngoãn và kháu khỉnh. Doanh Doanh rất thương mẹ và khéo dỗ dành, chơi với em. Với tôi, con cái là món quà tuyệt vời và ý nghĩa nhất. Những lúc mệt mỏi chỉ cần nghe con nói, nhìn con cười là tôi thấy thư thái, tràn đầy năng lượng.

- Hàng ngày chị dành thời gian chăm sóc con thế nào?

Tôi kinh doanh mỹ phẫm online, giờ giấc thoải mái nên có rất nhiều thời gian cho gia đình. Hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con, lo đưa Doanh Doanh đi học và bé Nam khỏe mạnh là hạnh phúc của tôi. Và tôi, đôi khi cũng chỉ cần có thế.

Thỉnh thoảng tôi có nhận lời chụp hình quảng cáo và đóng phim nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là gia đình. Tuổi thơ của con chỉ có một, qua rồi sẽ không thể lấy lại, vì thế, tôi luôn cố gắng dành cho con những gì tốt nhất.

- Nghe chị nói, xem ra chị là người phụ nữ của gia đình? Chị có sẵn sàng hi sinh sự nghiệp vì gia đình?

Tôi là người vì một chữ "tình" có thể từ bỏ rất nhiều thứ. Tôi luôn mưu cầu mình “thành đạt” với vai trò làm vợ, làm mẹ. Tôi rất xem trọng gia đình và lúc nào cũng muốn chăm sóc chồng con chu toàn nhất có thể. Với tôi, hạnh phúc không phải là lúc mình đứng trên đỉnh cao danh vọng để người ta ngước nhìn ngưỡng mộ mà chính là lúc an vui bên chồng con.
 
Với Dương Yến Ngọc, con cái là món quà tuyệt vời và ý nghĩa nhất.

- Chồng (hiện tại) trong mắt chị là người thế nào? Nếu chấm điểm cho anh (theo thang điểm 10), chị cho anh mấy điểm?

“Nhân vô thập toàn”, ở đời không ai hoàn hảo cả. Chồng tôi nhiều ưu điểm song cũng không ít nhược điểm. Tôi không muốn nói đến chồng trên truyền thông nữa mà muốn giữ anh cho riêng tôi và các con.

- Có câu, hôn nhân muốn hạnh phúc thì người vợ phải vừa là vợ, vừa là người tình, vừa là hồng nhan tri kỷ của chồng. Chị có nghĩ thế không? Và chị, liệu đã là hồng nhan tri kỷ của chồng?

Người phụ nữ nào có thể vừa là vợ, vừa là người tình, vừa là hồng nhan tri kỷ của chồng thì tuyệt quá (cười)! Còn riêng tôi, cuộc hôn nhân hiện tại mới có 3 năm nên còn quá sớm để tôi nói về bất cứ điều gì. Chỉ biết rằng tôi luôn cố gắng là một người vợ như chồng mong muốn. Vợ chồng tôi, hiện tại, biết bổ sung cho nhau và nương nhau mà sống.

- Trong cuộc sống vợ chồng, theo chị điều gì là quan trọng nhất?

Lòng tự trọng là quan trọng nhất. Bởi khi có lòng tự trọng thì người ta ít phạm sai lầm.

- Chị có kế hoạch quay lại showbiz?

Tôi vẫn đang chờ một chữ “duyên”. Tôi thích sống theo ý trời, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều nằm ở chữ duyên. Còn duyên thì sẽ có cơ hội đến. Hết duyên có muốn làm cũng không thành công. Tôi có nhiều dự định trong tương lai. Sẽ bật mí khi chín muồi.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Vân Đặng
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những người dám phanh phui showbiz Việt