Nhà trai đón dâu bằng dàn máy xúc cực ngầu, bố vợ cũng phải "giật mình, dụi mắt"

Khánh An 2024-04-16 08:19
- Chú rể Đỗ Hồng Sơn ở Thái Nguyên đã bất ngờ dùng 7 chiếc xe máy xúc để tạo thành đoàn rước dâu cực chất, đến bố vợ cũng phải "giật mình".

Đám cưới của anh Đỗ Hồng Sơn, 25 tuổi, người xã An Khánh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), và cô dâu Dương Thị Liên, từ xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên, được mô tả như một câu chuyện đầy ấn tượng.

Khoảng hơn 8 giờ sáng, một đoàn xe máy xúc lớn, được trang trí cầu kỳ với dây kim tuyến và bóng bay, được gắn chữ "song hỉ" và biển số, xuất phát từ nhà trai tiến đến nhà gái. Hành trình dài hơn 3km này chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấn tượng và độc đáo.

"Tôi từng xem các màn đón dâu bằng xe máy cày, container, thuyền thúng trên mạng xã hội nhưng không nghĩ có ngày bản thân được thành nhân vật chính", cô dâu Dương Liên nói.

Nhà trai đón dâu bằng dàn máy xúc cực ngầu, bố vợ cũng phải giật mình, dụi mắt

Sơn và vợ đã yêu nhau suốt 10 năm và cùng nhau gây dựng sự nghiệp tại quê nhà. Ý tưởng rước dâu bằng máy xúc đã xuất phát từ công việc hàng ngày của anh. Khoảng một tháng trước ngày cưới, Sơn tiết lộ ý định đi đón dâu bằng máy xúc cùng với vợ và cả hai bên gia đình.

Thấy con rể hài hước, gia đình nghĩ rằng Sơn chỉ đang nói đùa. Tuy nhiên, gần ngày cưới, chàng trai 25 tuổi đã thực sự nghiêm túc thảo luận về ý tưởng này với gia đình và nhận được sự ủng hộ, dù bố mẹ cậu liên tục nhắc nhở về việc an toàn và không gây ra rắc rối cho giao thông.

Nhà trai đón dâu bằng dàn máy xúc cực ngầu, bố vợ cũng phải giật mình, dụi mắt

Sở hữu 2 chiếc máy xúc, trước ngày cưới, Sơn đã mượn thêm 5 chiếc máy xúc từ bạn bè, mỗi người đều vui vẻ và háo hức khi xe của mình được tham gia vào ngày trọng đại của người bạn. Sơn đã dành hai ngày để làm sạch và trang trí cho 7 chiếc máy xúc.

Trong ngày cưới, các chiếc máy xúc đã được trang trí với chữ "Happy Wedding", treo bóng bay hình trái tim và nơ đỏ. Chỉ có lái xe trên từng chiếc máy xúc, không chở thêm ai ngoài lái xe. Sơn chia sẻ rằng, anh cảm thấy hài lòng khi máy xúc có mặt trong đám cưới - điều đó là kết quả của mối tình 10 năm của anh với vợ.

Nhà trai đón dâu bằng dàn máy xúc cực ngầu, bố vợ cũng phải giật mình, dụi mắt

Chú rể Hồng Sơn cho biết anh bất ngờ với sự chú ý đặc biệt cho đám cưới của mình. Anh khẳng định rằng việc sử dụng máy xúc để đi đón dâu không phải là để phô trương hay tạo nên danh tiếng. Điều anh mong muốn là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa trong ngày trọng đại này.

Trước đó, chú rể, anh Đình Khương Phúc Xuân, TP Thái Nguyên cũng đã rước dâu bằng 7 chiếc xe rùa. Chia sẻ về ý tưởng này, anh cho biết thêm: "Xe rùa là loại xe thân thuộc với vùng nông thôn, hai gia đình đều làm nông nên mình nảy ra ý tưởng đón dâu này. Ban đầu khi mình chia sẻ, cô dâu còn nói đùa "con lạy cụ" nhưng khi nhà trai sang tới nơi thì cô ấy và nhà gái cười như được mùa. Rất nhiều người dùng điện thoại chụp ảnh và quay phim. Đến cả người đi đường cũng dừng lại, vén áo mưa ra chụp vội", anh Khương dí dỏm.

Nhà trai đón dâu bằng dàn máy xúc cực ngầu, bố vợ cũng phải giật mình, dụi mắt

Nhà trai đón dâu bằng dàn máy xúc cực ngầu, bố vợ cũng phải giật mình, dụi mắt

"Nhà mình và nhà vợ cách nhau 300 mét, đường bê tông sạch đẹp khiến việc di chuyển khá thuận tiện. Mình chuẩn bị 7 chiếc xe rùa trong gần một ngày, chi phí khoảng 350 nghìn đồng/chiếc, đúng giờ là thẳng tiến sang nhà gái", chú rể 30 tuổi chia sẻ.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top Serum quốc dân nhất định phải có dành cho chị em từ 25 tuổi