Ngọc Trinh lần đầu nói về người yêu mới: Lớn tuổi, biết rõ quá khứ đời Ngọc Trinh

2016-12-09 11:03
- Lần đầu tiên, Ngọc Trinh lên tiếng chia sẻ về công việc và người đàn ông mới đang khiến cô rất yêu đời.

Gặp Ngọc Trinh tại buổi họp báo công bố về liveshow Cười xuyên Việt của danh hài Gia Bảo, nhiều người bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là khi biết cô sẽ tham gia một vai diễn trong đêm kỷ niệm 15 năm theo nghề của diễn viên này. 

Trinh của ngày hôm nay vẫn vậy, xinh đẹp, đáng yêu và đặc biệt cô cười rất nhiều. Có lẽ cô đang vui với những cơ hội mới đang tìm đến và với tình yêu vừa chia sẻ cách đây không lâu. 

Muốn thử thách bản thân ở tất cả lĩnh vực 

Chào Ngọc Trinh, hình như đây là lần đầu tiên bạn sẽ đứng trên sân khấu kịch với tâm thế của một diễn viên? 

Vì là lần đầu tiên nên tôi đang cảm thấy áp lực và lo lắng. Đứng trước đám đông hay đứng trên sân khấu, tôi rất run.  

Mặc dù đã làm MC của Kỳ phùng địch thủ rồi nhưng nếu mọi người xem từ tập 1 đến tập 13 sẽ thấy tôi rất ít nói. Anh Thành và anh Vân Sơn đỡ cho tôi rất nhiều. 

Không chỉ áp lực phần của mình, tôi còn sợ diễn không đạt, làm trì tiết tấu của bạn diễn. Mình bị chửi, bị chê một mình không nói làm gì. Tôi sợ liên lụy đến các anh chị lớn vì khi đứng trên sân khấu với nhau, đòi hỏi các diễn viên phải có sự ăn ý. 

Đêm hôm qua, anh Gia Bảo có chia sẻ kịch bản, xem qua tôi cực kỳ thích. Tôi nghĩ ba mẹ đi xem cũng sẽ khóc và khen vai diễn đó. Trải qua một đêm khó ngủ, tôi bỏ hết những show khác, để tập trung cho liveshow của anh Gia Bảo. 

Cái gì lần đầu tiên cũng cần sự đầu tư và nghiêm túc. Tôi sẽ tập đến khi nào nhuần nhuyễn, đến bao giờ cảm thấy tự tin thì thôi. 

Bạn có đang quá lo lắng không khi bản thân đã từng tham gia diễn xuất trong "Vòng eo 56"? 

Vai diễn đó là con người tôi nên chưa là gì hết. Bây giờ tôi sẽ diễn một nhân vật hoàn toàn khác nên nếu tôi làm được, mọi người sẽ nhìn tôi với một con mắt khác. 

Ngọc Trinh và Gia Bảo. 

Có phải giọng nói là điều khiến bạn mất tự tin nhất? 

Giọng nói đúng là điểm yếu của tôi. Tôi lên Sài Gòn 10 năm rồi nhưng vẫn phát âm sai.  

Chương trình Kỳ phùng địch thủ cũng đã dành 3 tuần để luyện tập cho tôi nhưng nếu lên sân khấu, chăm chăm trong đầu phải nói đúng chữ đó thì tôi sẽ bị khớp, thần thái cũng không được tự nhiên.  

Thế nên, tôi vẫn sai. 

Ví dụ như tôi hay nói là "con bớm" thay vì "con bướm". Nhiều khi tôi phát ngôn tên người chơi cũng bị sai chính tả. 

Được cái bù lại, tôi có ngoại hình cũng xinh xắn, dễ thương, tính tình hòa đồng và dễ gần gũi với mọi người. Có thể nhờ vậy khi khán giả đi xem, người ta sẽ xí xóa cho tôi được lỗi phát âm đó. 

- Vậy, Gia Bảo đã phải thuyết phục như thế nào để bạn gật đầu? 

Anh Gia Bảo đã thuyết phục rất nhiều, ê-kíp của tôi cũng muốn tôi thử sức. Nội dung anh Gia Bảo chia sẻ rất hay, nếu tôi diễn đạt thì khán giả có thể sẽ đón nhận và công nhận Ngọc Trinh trong vai trò mới, một diễn viên kịch chứ không chỉ quanh quẩn đẹp, rồi mặc đẹp đi sự kiện. 

Thật ra, tôi luôn muốn thách thức bản thân ở tất cả lĩnh vực nhưng không có đủ tự tin. Tôi biết mình ở đâu, vị trí nào và biết mình làm được gì. Tôi là đứa như vậy chứ không bị ảo, ở trên cao hay "đu dây điện". (Cười) 

- Nhưng cát-xê của một diễn viên kịch chắc chắn không cao như những lần mặc đẹp đi sự kiện, phải vậy không? 

Cát-xê cũng khá chứ không phải là bèo nhưng đối với công sức và thời gian tôi bỏ ra cho liveshow của anh Gia Bảo thì chẳng là gì hết. Cái để tôi nhận lời là vì tôi muốn thử sức mình và lấy được lòng của khán giả qua vai diễn này. 

- Nhưng công chúng vốn dĩ rất khó tính, được khen thì vui quá, nhưng nếu bị chê thì sao? 

Tôi không sợ điều đó. Tôi còn trẻ mà, cứ thử thôi. Nếu mọi người chê thì lấy đó làm động lực để làm tốt hơn nữa. 

- Thời gian này, công chúng thấy bạn thử sức với khá nhiều vai trò mới như MC, lồng tiếng, còn đi thu âm nữa. Có phải Trinh sợ một ngày mọi người sẽ chán những bộ ảnh nóng bỏng của bạn? 

Tôi chưa thấy ai chán cả. Lúc nào ra cũng rất nóng và view cũng rất cao. Thế nên tôi vẫn sẽ chụp theo ý tôi thích. 

Còn về MC, chương trình nào cần độ hot của Ngọc Trinh thì được chứ còn một chương trình nghiêm túc thì tôi nghĩ mình làm không nổi. 

Hạnh phúc với tình yêu mới 

Hình như Trinh đã có tình yêu mới... 

Tôi biết mọi người muốn tôi chia sẻ về tình yêu nhưng tình yêu của tôi đang còn rất mới nên sợ chia sẻ nhiều quá, hai ba ngày nữa không tới đâu mọi người lại cười. 

Cho tôi xin phép 3, 4 tháng nữa đi. Thời gian tới tôi sẽ bật mí và không giấu giếm đâu. Mọi người yên tâm đi. Tôi đang rất vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu hiện tại. 

Anh ấy là một người như thế nào? 

Anh biết hết quá khứ và cuộc đời tôi. Anh đã xem phim và đọc rất nhiều bài phỏng vấn về tôi. Phải là người thấu hiểu thì anh mới có thể chiếm trọn trái tim của tôi trong thời gian ngắn như vậy. 

Theo thông tin bên lề, anh ấy khá lớn tuổi? 

Anh ấy lớn tuổi rồi, gu của tôi là gu lớn tuổi. Tôi thích những người đàn ông chững chạc, là chỗ dựa vững chắc và là người đàn ông chung thủy. 

Khi mình đến với người đàn ông còn trẻ, họ sẽ còn những thú vui, tìm tòi bên ngoài. Thế nên, muốn tìm một người đàn ông chung thủy thì bắt buộc họ phải lớn tuổi. Khi lớn tuổi rồi thì họ sẽ không ham vui hay ra ngoài tìm những bông hoa khác nữa mà chỉ thuộc về mình thôi. 

Bạn nghĩ anh ấy yêu bạn ở điểm nào? 

Thật thà và hậu đậu. Nhìn những hoạt động của tôi hàng ngày, anh nói rất hậu đậu và đáng yêu. Anh không nghĩ một đứa con gái 27 tuổi vẫn rất trong sáng và thật thà, nghĩ cái gì nói cái đó như vậy nữa. 

Tôi thấy đa số ai cũng thích vì những cái đó. Không ai nói tôi khéo léo, không ai nói tôi thông minh. Ai cũng nói là anh thương em ở cái hậu đậu và thật thà. 

Nhiều người nói Trinh quay về với Vũ Khắc Tiệp, điều đó có đúng không? 

Tôi khẳng định không phải là Vũ Khắc Tiệp và chỉ tới đó thôi. (cười) 

Ngọc Trinh

Nếu người mới nói rằng, anh ấy không muốn Trinh theo nghệ thuật nữa, bạn sẽ bỏ chứ? 

Trước khi đến với anh ấy, tôi có nói: "Em muốn nghỉ thì em sẽ nghỉ, không ai có quyền cản bước đường nghệ thuật của em". 

Lúc nào tôi thấy chán rồi, không muốn làm nữa, muốn trở về bên anh và làm vợ của anh thì đó là quyết định của tôi chứ anh ấy không có quyền gì để ngăn cản. 

Lần này Trinh hứa sẽ công khai nhưng lần trước, tình cảm 8 năm thường ít được tiết lộ. Bạn có thể chia sẻ lý do về sự đổ vỡ hay không? 

Tôi nghĩ chuyện gì đã qua rồi thì thôi. Chúng tôi chia tay vì không có tiếng nói chung. Tới một thời gian mốc tôi đề ra nhưng không được những thứ tôi muốn ở anh ấy thì tôi ra đi thôi. 

Khi chia tay, tôi chiều theo ý của anh ấy là không muốn ầm ĩ. Chúng tôi chia tay nhau trước khi ra mắt phim, vào tháng ba, tức là hơn một năm tôi mới có tình yêu mới. 

8 năm thanh xuân của một cô gái đẹp, có lẽ Trinh đã tiếc nhiều... 

8 năm thì ai cũng buồn và ai cũng tiếc nhưng chuyện gì đã qua tôi không muốn nhắc lại nhiều, tại vì đó cũng là nỗi niềm riêng. 

Khi thất tình, bạn thường làm gì cho qua nỗi buồn ấy? 

Nếu mọi người để ý là từ tháng 3, tôi bắt đầu đi tập tennis, tập nhảy, tham gia Bước nhảy hoàn vũ rồi làm MC chương trình Kỳ phùng địch thủ . Đó là cách để tôi quên đi nỗi buồn. 

Đàn ông thì có thể tìm người đàn bà khác để giải khuây. Còn mình là thân phận đàn bà, nữa là tôi cũng mang tiếng ngoan 8, 10 năm nay rồi. Tôi ngoan 8, 10 năm không ai biết hết nhưng chỉ cần sơ sẩy một ngày thì cái tiếng đó sẽ theo tôi suốt đời nên tôi giữ rất kỹ. 

Một trong những sự ngoan đó của Trinh có phải là luôn về nhà trước 10h? 

Đó là do tôi thích. Mọi người vẫn thường khen tôi trẻ hơn tuổi. Lịch trình sống để tôi trẻ, đẹp như vậy là ngủ sớm, không có đi chơi đêm nhiều. 

Giữ hình ảnh gái ngoan là ở tư cách của mình, cách chọn bạn chơi, người đàn ông quen và cư xử như thế nào ngoài đường để người ta đánh giá chứ không phải về nhà sớm để giữ gái ngoan. 

 

(Theo Trí thức trẻ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 xu hướng trang điểm mùa thu hot nhất năm nay, nàng yêu làm đẹp phải cập nhật ngay