HH Thu Hoài: Tranh luận giúp tổ ấm thêm hạnh phúc

2014-10-28 15:28
- (Em đẹp) - Theo Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt, bí quyết đơn giản giúp gia đình chị luôn có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc đó là hai vợ chồng và các con luôn bàn bạc, tranh luận một cách thẳng thắn để thêm hiểu nhau hơn.
Sau khi giành ngôi Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt, cái tên Thu Hoài được báo chí nhắc đến không ít. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp sang trọng, trẻ trung mà Thu Hoài còn khiến nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc riêng của chị. Là một hoa hậu, một doanh nhân nhưng trên hết trong vai trò người vợ, người mẹ, chị luôn biết cách “cương, nhu” để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình.

- Dù đã có gia đình và 3 con nhưng nhiều người vẫn bất ngờ mỗi lần chị xuất hiện tại các sự kiện hay trên các bộ ảnh. Chắc chắn chị phải rất vất vả để duy trì hình ảnh đẹp của mình trước công chúng?

Tôi nghĩ việc làm đẹp và được đẹp trong mắt mọi người là một điều đáng tự hào đối với tôi cũng như mọi phụ nữ khác. Vậy nên chẳng có gì vất vả đâu, mà dù có vất vả mà mình cảm thấy vui vẻ hơn, tự tin hơn thì cũng đáng lắm chứ.

- Trong số những bộ ảnh từng thực hiện, chị không ngại đưa ra những ý tưởng khá táo bạo, gần đây nhất là hóa thân thành geisha. Thường thì chị đối diện như thế nào với những khen chê từ dư luận?

Ông bà ta nói: “Chín người mười ý”, thử hỏi ai có thể làm điều gì hài lòng hết tất cả mọi người? Đa diện, nhiều chiều chính là tính chất không thể thiếu của dư luận, của công chúng. Tôi nghĩ người làm nghệ thuật nào cũng phải hiểu điều đó. Vì vậy, dù là có được khen hay bị chê thì tôi vẫn luôn tiếp nhận ý kiến của dư luận để hoàn thiện mình mỗi ngày.

"Tôi nghĩ việc làm đẹp và được đẹp trong mắt mọi người là một điều đáng tự hào đối với tôi cũng như mọi phụ nữ khác", Thu Hoài nói.

- Phụ nữ dĩ nhiên ai cũng ao ước mình đẹp, nhưng ở độ tuổi, công việc và môi trường của mình chị quan niệm về cái đẹp như thế nào?

Đối với cái đẹp, tôi nghĩ, là phụ nữ, trước hết nên biết là mình đẹp. Tiếp đó là ý thức được mình phải làm đẹp. Và cuối cùng là nắm rõ mình sẽ phải làm những gì để trở nên xinh đẹp hơn.

Sự đẹp thì dĩ nhiên không có giới hạn, tuy nhiên, để trở nên đẹp hơn thì phụ nữ cũng cần phải có sự tinh tế và thông minh để nhìn ra ranh giới giữa “quá” và “đủ”. Bởi vậy, có khi chỉ bằng một thỏi son môi mà người thì hóa công, người thì hóa cú.

- Danh hiệu Hoa hậu phu nhân có là áp lực khiến chị vừa phải giữ gìn hình ảnh cá nhân, vừa luôn cố gắng để vun vén hạnh phúc gia đình?

Tôi không biết việc giữ gìn hình ảnh cá nhân đối với các hoa hậu khác thì như thế nào, riêng đối với tôi, việc này tưởng như khó nhưng hóa ra lại vô cùng đơn giản. Tôi quan niệm, mình đẹp trong mắt người khác như thế nào không quan trọng bằng mình đẹp trong mắt mình như thế nào. Mỗi buổi sáng khi nhìn vào gương, chỉ cần tôi cảm thấy tự tin để bắt đầu một ngày làm việc mới là ổn thôi. Còn hạnh phúc gia đình là điều cần phải vun vén mỗi ngày. Thái độ nhìn mọi việc một cách nhẹ nhàng giúp tôi dung hòa mọi thứ trong cuộc sống tốt hơn.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Thu Hoài.

- Nhiều người cứ thắc mắc, chị lấy chồng nước ngoài nhưng lại rất hiếm khi đưa ông xã đi dự các sự kiện hay khoe khoang trên mặt báo. Có lý do đặc biệt nào để chị quyết định vậy?

Tôi không phải là kiểu người thích đưa quá nhiều chuyện đời tư của mình lên mặt báo nên có thể bạn và nhiều phóng viên khác thấy tôi khá “kín tiếng” trong khoản này.

- Sau cuộc thi Hoa hậu phu nhân, ai cũng thấy chị phát đạt hơn ở lĩnh vực kinh doanh từ spa, công ty truyền thông, nhà hàng. Bận rộn như thế, chị dành thời gian nào cho gia đình, con cái?

Sau cả ngày làm việc căng thẳng, khoảng thời gian từ chiều đến tối là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất vì được quây quần bên gia đình và con cái. Hai đứa con lớn đang đi du học nhưng đêm nào tôi cũng “cập nhật” tình hình của chúng bằng cách trò chuyện qua điện thoại hoặc internet. Còn cậu quý tử út của tôi thì cũng tranh thủ bày đủ thứ trò nghịch phá và khoe những “tác phẩm nghệ thuật” ở trường để được mẹ khen.

- Có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, là người nổi tiếng lại thành đạt như chị việc điều tiết mối quan hệ vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày có gặp nhiều khó khăn?

Tôi nghĩ tổ ấm gia đình là món tài sản vô giá mà cả người vợ lẫn người chồng đều phải chung tay xây dựng và giữ gìn. Bất kì việc lớn việc nhỏ gì cũng bàn bạc và tranh luận một cách thẳng thắn với nhau chính là biện pháp tối ưu nhất để duy trì hạnh phúc gia đình.

- Riêng về con cái, hai vợ chồng chị trao đổi và đưa ra phương pháp giáo dục các con mình như thế nào?

Mỗi người đều có hoàn cảnh sống và được giáo dục theo những cách khác nhau nên tất nhiên sẽ có quan điểm riêng về cách dạy dỗ thế hệ sau.Theo tôi, cách tốt nhất là cả hai nên nhẹ nhàng góp ý, cùng chia sẻ và bàn luận với nhau những kiến thức về nuôi dạy con một cách khoa học và phù hợp với độ tuổi của con. Tùy trường hợp mà phải chọn cách “giơ cao đánh khẽ” hoặc thật cứng rắn. Và cha mẹ nên dạy dỗ sao để con cái “phục” chứ không phải để chúng “sợ” mình.

Hoa hậu Thu Hoài và con gái.

- Chị đối diện và vượt qua những áp lực từ cuộc sống, công việc và gia đình như thế nào?

Trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống cá nhân, công việc kinh doanh và chuyện gia đình, tôi rút ra một bài học là, thường thì những áp lực chủ yếu là do bản thân mình tự tạo ra. Có khi mọi việc tưởng đâu phức tạp và căng thẳng hóa ra lại vô cùng đơn giản. Chỉ là vì quá nóng giận hoặc bị những cảm xúc tiêu cực “che mắt” mà chúng ta trở nên “lú lẫn” trước những giải pháp để giải quyết vấn đề đang xảy ra. Đôi khi tôi cũng bị rơi vào những trạng thái tiêu cực như vậy. Những lúc đó, tôi sẽ tổ chức gặp gỡ những bạn bè thân thiết tại nhà hàng Vương Quốc Tôm. Đồ ăn thức uống là một liều thuốc cực kì “hiệu nghiệm” trong những trường hợp này (cười). Đùa chút thôi, thực ra việc trò chuyện vui vẻ với những người bạn thân thiết khiến tôi nhanh chóng quên đi những chuyện không vui. Cũng có khi tôi chọn giải pháp đi du lịch ở một nơi nào đó để tranh thủ “trốn” công việc luôn.

- Một chia sẻ từ cá nhân chị về bí quyết để luôn giữ được sự bình an, êm ấm trong cuộc sống trên cương vị là một hoa hậu?

Tôi quan niệm rằng, “nếu không giúp được người thì cũng đừng hại người”, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi nghĩ trong chuyện gì cũng vậy, chỉ cần mình đối xử với người khác bằng sự chân thành và sẻ chia thì điều mình nhận lại được dĩ nhiên sẽ là niềm vui và sự bình an.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Khôi Nguyên
Ảnh: NVCC
logo smaill



Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cháu bà nội tội bà ngoại