Hạnh phúc của người phụ nữ liệt nửa người, bị gia đình chồng từ chối vẫn được chồng yêu chiều hết mực

Lưu Ly 2017-07-15 18:50
- Một cô gái mang trong mình nỗi tự ti về khiếm khuyết như chị Ngọc Huyền chẳng bao giờ nghĩ sẽ có được may mắn đó. Nhưng với lòng yêu thương vô bờ của anh Ngọc Na dành cho chị, chị đã nhận ra dù thế nào, chị cũng xứng đáng được hạnh phúc như những người phụ nữ khác.

 

Thông tin nhân vật:

Nàng: Ngọc Huyền, 26 tuổi

Chàng: Ngọc Na, 31 tuổi

Địa chỉ: Long An

Vào năm 2007, trên đường đi học, tôi bị tai nạn rất nặng, khiến tôi bị liệt nửa người bên trái. Chăm chỉ tập luyện, tôi có thể đi lại được, nhưng chân trái rất yếu và tay trái không hoạt động được nữa.

Mặc cảm mình là người khuyết tật, tôi thu mình lại không giao lưu với ai, cả ngày chỉ biết lấy chiếc điện thoại làm bạn. Từ đây tôi cũng quen anh”, chị Huyền nhớ lại.

Không ra ngoài, chị Huyền chỉ biết tạo niềm vui bằng việc chơi game mobile. Chị kết bạn và nói chuyện với những người bạn ảo. Và anh Ngọc Na là một trong số những người đó.

Chia tay người yêu, anh Na buồn chán, đem tâm sự kể với người con gái chưa từng gặp mặt ấy. Chị chẳng biết làm gì ngoài việc thường xuyên nói chuyện để an ủi anh, rồi hai người thích nhau từ bao giờ chị cũng chẳng hay.

Người phụ nữ liệt nửa người, bị gia đình chồng từ chối vẫn luôn được chồng yêu chiều hết mực

Chị Huyền và anh Na

Anh ngỏ lời xin số điện thoại cho tiện liên lạc, dè chừng người lạ, chị cho nhưng giấu đi số cuối. Một lần, chị bị ốm phải nhập viện, bỗng dưng thấy một số lạ gọi đến. Anh tự nhận mình là Ngọc Na khiến chị rất bất ngờ.

Anh nói rằng vì lo lắng cho tôi, nên anh ngồi thử từ 1-9 vào số cuối số điện thoại. Cuối cùng anh đã tìm thấy tôi”, chị Huyền chia sẻ.

Năm 2010, anh đề nghị gặp mặt chị khiến chị hết sức lo lắng. Chị mặc cảm vì cơ thể khiếm khuyết của mình, sợ rằng anh sẽ chẳng muốn nói chuyện với chị nữa sau khi gặp mặt.

Quê anh ở Đồng Tháp, còn tôi thì ở tận Long An. Anh ngồi xe 5 tiếng đồng hồ đến gặp, nhưng cuộc hẹn chỉ diễn ra vẻn vẹn 30 phút tại nhà tôi. Nhìn một người đàn ông cao, sáng sủa, khác xa với thân hình gầy gò, nhỏ bé của mình, tôi đã nghĩ chuyện tình qua mạng chắc sẽ kết thúc từ đây. Nhưng không, ngay lúc về tới nhà, anh đã ngỏ lời yêu, tôi rất bất ngờ và xúc động vô cùng”, chị Huyền nhớ lại.

Sau đó anh Na lên gặp mặt để xin phép bố mẹ chị Huyền cho hai người tìm hiểu nhau. Để tiện cho việc thăm nom người yêu, anh Na chuyển hẳn công tác lên thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà chị Huyền khoảng 25 km.

Sáng nào anh cũng dậy từ 5 giờ, mua đồ ăn sáng mang đến cho tôi. Sau đó lại chạy xe ngược lên thành phố để đi làm. Tôi và anh thường xuyên “hẹn hò” hơn, nhưng những cuộc hẹn này chỉ diễn ra tại nhà tôi. Khi này tôi mới hỏi, anh không chê em sao? Anh ôm tôi vào lòng và trả lời: anh yêu em và muốn lấy em làm vợ”, chị Huyền hạnh phúc kể lại.

Người phụ nữ liệt nửa người, bị gia đình chồng từ chối vẫn luôn được chồng yêu chiều hết mực

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Huyền

Và anh Na đã thực hiện đúng như lời nói của mình. Tình yêu chín mùi, anh đến gặp bố mẹ chị Huyền để xin cưới, đồng thời anh cũng đưa bố mẹ mình lên nhà để xem mắt nàng dâu tương lai. Sóng gió từ đây ập đến. Nhìn đứa con gái không lành lặn, ông bà nhất quyết không đồng ý cho con trai mình cưới làm vợ.

Sau buổi coi mắt, mẹ anh nói rằng tôi không xứng đáng với anh. Bà còn cho rằng tôi bỏ bùa anh và nói nhiều câu khiến tôi bị tổn thương. Tôi đã khóc rất nhiều, mệt mỏi, tôi đề nghị chia tay. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh nói rằng anh không thể nào bỏ tôi được”, chị cho hay.

Người đàn ông này quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim, điều này anh bị bố mẹ và anh em trong gia đình từ mặt, xua đuổi. Một đám cưới nhỏ diễn ra vào năm 2012 tại nhà gái và vắng mặt bố mẹ chú rể. Đám cưới của “đôi đũa lệch” này cũng trở thành lời đàm tiếu của nhiều người.

Có người thật lòng thì chúc phúc, có người thì đặt điều. Họ nói "cố kiếm lấy đứa con đi rồi nó bỏ cũng được", hay "què mà cũng có người thương", tôi buồn lắm. Lúc này, anh ôm tôi và nói, để anh chứng minh cho họ thấy, anh yêu em nhiều như thế nào”, chị Huyền nhớ lại.

Thời gian đầu hôn nhân là lúc anh chị gặp khó khăn nhiều nhất. Kinh tế khó khăn khi anh chị vừa phải chi trả cho đám cưới một khoản chi phí khá lớn, chị thì hay ốm đau nên mọi gánh nặng dồn lên vai anh Na. Dù vậy, anh chưa một lời kêu than.

Anh còn lạc quan đùa “mai trúng số em nhỉ” hoặc có những lúc chị thương anh đến quặn lòng, anh lại an ủi “Đừng lo, anh sẽ lo được cho em, không để em phải chịu khổ đâu”.

Chồng mình dù lương không nhiều nhưng cuối tuần anh luôn cố gắng đưa vợ đi chơi, ra ngoài ăn uống để tôi khỏi cảm thấy tủi thân. Lâu lâu anh cố gắng tích góp mua hoa, mua quà tặng vợ để tôi bất ngờ”.

Dù chị vẫn có thể nấu ăn, giặt đồ, lau dọn nhưng cứ hôm nào không phải tăng ca, được về sớm là anh đi chợ rồi về nhà tự tay chuẩn bị những món ăn ngon cho vợ.

hạnh phúc gia đình

 Bố con anh Na rất thân thiết

Sau nhiều năm mong ngóng, năm 2016, anh chị hạ sinh bé trai đầu lòng. Ngày chị vào phòng mổ cũng là ngày anh trải qua sự lo lắng tột cùng. Vụ tai nạn năm xưa khiến cho cơ thể chị không tiếp nhận thuốc tê, thế là chị mổ sống đau đến mức bác sĩ phải trói tay chị lại để chị khỏi giãy giụa.

“Vừa nghe bác sĩ nói, con trai 3,8kg, rồi nghe tiếng con khóc chào đời mọi đau đớn tan biến hết trong tôi.  Chồng tôi ngồi ngoài thì lo lắng thấp thỏm vì sợ vợ con gặp điều gì bất trắc. Lần đầu anh được gặp con, anh mừng rơi nước mắt rồi cứ tấm tắc, sao mà giống cha thế này. Rồi anh chụp ảnh con khoe hết cho người thân bạn bè.

Những ngày sau sinh, sức khỏe tôi yếu, ngoài mẹ đẻ ra thì chỉ có chồng chăm sóc. Anh không nề hà việc gì, giúp tôi vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ. Lúc đó tôi biết anh thực sự thương tôi nhiều thế nào”, chị Huyền xúc động nhớ lại.

Thương vợ sức khỏe không tốt, anh Na luôn dành thời gian giúp vợ chăm lo cho con. Từ việc tắm gội, thay bỉm, pha sữa cho con, việc gì anh cũng có thể làm được hết. Thậm chí ban đêm con quấy khóc, anh cũng dậy dỗ dành con để cho vợ ngủ. Bởi vậy mà tình cảm cha con anh luôn quấn quýt.

Cu cậu cứ nghe thấy cha về là chạy ra ngoài cửa đón rồi hôn ba. Nhìn cảnh cha con yêu thương nhau tôi cũng thấy an ủi phần nào. Nhiều khi nghĩ thương con không được ông bà nội nhận mặt. Suốt thời gian tôi mang thai rồi đến khi sinh cháu, ông bà nội đều không một lời hỏi han.

Những khi cho con về quê nội, chỉ có anh Na vào nhà còn tôi và con cũng chỉ dám đứng ngoài đường hoặc sang nhà họ hàng chơi”, chị Huyền chia sẻ.

Mặc dù vậy, chị vẫn thấy cuộc đời chị thật may mắn khi lấy được một người chồng như anh. Từ khi lấy nhau, anh chưa một lần to tiếng với chị. Anh chị cũng chưa từng cãi nhau, anh lại còn dành tặng cho chị một thiên thần nhỏ, chị không mong gì hơn.

Bởi vậy chị Huyền muốn nhắn nhủ tới những chị em đang trong hoàn cảnh kém may mắn rằng: “Thay vì cứ trốn trong cái vỏ ốc thì hãy một lần chui ra, cho mình thêm cơ hội để yêu, để thể hiện bản thân.  Dù người khác có nói như thế nào thì cứ tự tin bước đi, phía trước là cả bầu trời”.

Lưu Ly

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu