Cảm ơn ai đó đó rời bỏ ta, nhờ đó mà ta biết cách đứng vững một mình

Linh Lan 2017-06-27 09:37
- Cảm ơn những vấp ngã, nhờ đó mà chúng ta vững bước trên con đường cuộc sống mà không cần dựa dẫm.

Chúng ta đã từng hạnh phúc vì tình yêu, nhưng mấy ai yêu rồi mà chưa từng chịu đựng những tổn thương. Tình yêu là mật ngọt, nhưng cũng chính là trái đắng đủ để ta chẳng thể gượng dậy với những vết thương lòng.

Những tổn thương mà một người bỏ lại, thậm chí không có hình hài, không thể nhìn thấy, nhưng đó cũng chính là nỗi đau sâu sắc nhất. Mà không một ai nhìn thấy, dù thời gian trôi đi cũng không thể lành lặn như thuở ban đầu.

Khi con người ta bị tổn thương, họ thường sống thu mình lại, rồi tìm cách trả đũa làm tổn thương ngược lại những kẻ đã dẫm nát lên niềm tin, lòng tự tôn và tình yêu thương của họ.

Để rồi một ngày họ nhận ra, mình đã lãng phí những thứ tốt đẹp bên cạnh, chỉ để làm những việc vô ích. Trả đũa người làm mình tổn thương. Không có nghĩa là vết thương lòng của chúng ta lành lại. Cũng không có nghĩa là nó sẽ khiến chúng ta vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Cảm ơn ai đó đã làm ta tổn thương

Trả đũa người làm ta tổn thương không khiến ta vui hơn. Ảnh minh họa

Và rồi chúng ta hối hận, hối hận vì quá lãng phí vào những điều không đáng. Hối hận vì bản thân không dám mạnh mẽ đối mặt, rằng chúng ta có thể làm điều gì đó có ích hơn việc trả thù.

Việc trả thù người mình thương, chưa bao giờ là vui vẻ cả, thậm chí nó còn khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi trong những năm tháng về sau.

Chúng ta đã từng hạnh phúc, đúng không? Đã từng vì yêu thương nhau mà làm rất nhiều điều cho đối phương, đúng không? Chúng ta đã không hối hận vì những năm tháng đó. Vậy khi làm tổn thương nhau, có thể nhẹ lòng mà tha thứ cho nhau không?

Hãy nói rằng: “Mình có thể!?”

Bởi trước những đau thương, chúng ta đã từng có những phút giây hạnh phúc. Trước những dối lừa, ta cũng từng có những chân thành không thể nào đánh đổi. Những ký ức hạnh phúc, những tiếng cười và niềm vui, sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, vĩnh viễn không cần bôi xóa.

Cảm ơn ai đó đã làm ta tổn thương

Không ai muốn mình phải chịu đựng sự tổn thương. Ảnh minh họa

Và rồi khi chúng ta lớn hơn một chút, chín chắn hơn một chút, chúng ta sẽ dũng cảm đối diện với tất cả. Dẫu cho đó là thứ chúng ta nghĩ rằng, cả cuộc đời này cũng vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Những đau buồn và tổn thương sẽ hóa hư không, và chúng ta sẽ thôi không còn day dứt nữa.

Trước giờ, thứ làm tổn thương bạn, vốn dĩ không phải là sự phản bội, cũng không phải là lời chia tay, thứ làm bạn tổn thương nhiều nhất là ký ức và chính bản thân bạn.

Là bởi vì bạn quá để tâm tới chuyện đó, bạn quá coi trọng nó, coi trọng hơn cả bản thân mình và rồi bị phụ thuộc vào họ.

Tất cả các cô gái trên đời này, dù muốn hay không cũng vẫn luôn mang trong mình một trái tim yếu đuối. Dẫu họ có ngụy trang vỏ bọc bên ngoài cứng rắn và mạnh mẽ đến nhường nào. Vậy nên tổn thương, chưa bao giờ là thứ chúng ta có thể vượt qua một cách dễ dàng được cả.

Đó là cả một quá trình dài đầy sự hụt hẫng, chênh vênh, là phải dằn lòng mình, thôi không nghĩ nữa. Và rồi mọi thứ sẽ ổn định, và rồi chúng ta sẽ thấy, mình nên nói một lời cảm ơn với những người đã làm mình tổn thương. Vì dù sao, trước đó, họ là người chúng ta dành tình cảm.

Chúng ta hãy cảm ơn họ. Bởi vì nhờ những tổn thương đó, chúng ta trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn.
Cảm ơn những dối lừa của ai đó, thứ khiến chúng ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn, không còn ngô nghê, dễ mắc lừa như trước.

Cảm ơn ai đó rời bỏ ta, nhờ đó mà chúng ta biết cách làm sao để có thể đứng vững một mình. Cảm ơn những vấp ngã, nhờ đó mà chúng ta vững bước trên con đường cuộc sống mà không cần dựa dẫm

Cảm ơn những tổn thương mà họ mang lại khiến chúng ta biết trân trọng hơn những yêu thương, khiến chúng ta cảm nhận thế nào là hạnh phúc.

Rồi chúng ta sẽ thay đổi và hoàn thiện bản thân mình. Có trải qua những tổn thương, chúng ta mới học được cách tha thứ, học được cách trân trọng bản thân mình, học được cách buông bỏ, sống cho hiện tại, cố gắng vì tương lai.

Giống như biết bao nhiêu cái kết không trọn vẹn của một mối tình. Chúng ta sẽ lớn dần lên trong cách yêu và thương một người nào khác nữa. Hiểu rằng không có gì trên đời này là mãi mãi, chẳng có bản cam kết nào mà nhất định không bị phá vỡ. Để rồi thông minh hơn khi yêu một người nào khác nữa.

tổn thương

Hãy cảm ơn người đã làm mình tổn thương, vì họ đã khiến ta trưởng thành. Ảnh minh họa

Qua rồi những năm tháng ấy, và trong cuộc sống này, chẳng ai là của riêng ai! Cũng chẳng thể đặt niềm tin rằng, chúng ta thuộc về ai mãi mãi.

Cô gái trong mỗi chúng ta rồi cũng phải tới lúc trưởng thành. Và như thế, trải qua những mất mát tổn thương chính là thứ giúp chúng ta vượt qua những chông gai, thử thách còn khó khăn hơn nữa trong đời.

Tổn thương vì tình cảm cũng chưa phải là thứ khiến chúng ta đau khổ nhất. Cho dù không ai muốn đón nhận những tổn thương, nhưng hãy cảm ơn người đã mang tới chúng. Cảm ơn họ, vì sau tất cả, chúng ta sẽ trở thành những người hạnh phúc, từ việc trải qua những đổ vỡ, đau thương.

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu