Lạc bước đến 2 'Tuyệt Tình Cốc' đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

Hà Moon 2017-06-07 10:00
- Với quang cảnh tuyệt đẹp, hoang sơ, thơ mộng, 2 điểm đến được mệnh danh “Tuyệt Tình Cốc” ở Đà Lạt hiện đang là nơi được giới trẻ săn đón và truyền tai nhau.

Thời gian gần đây, dân phượt truyền tai nhau 2 điểm đến như cõi mơ ở Đà Lạt được mệnh danh “Tuyệt Tình Cốc” có vẻ đẹp không thua kém gì trong những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc.

"Tuyệt Tình Cốc" Lạc Dương

Nơi được mệnh danh "Tuyệt Tình Cốc" đầu tiên là một Hồ Đá ngụ tại Lạc Dương với phong cảnh kỳ bí, địa hình đặc biệt đậm chất kiếm hiệp. Đặt chân đến ai cũng có cảm giác nơi đây chẳng khác gì một chốn thâm sơn cùng cốc với những cảnh sắc mê hồn.

2 điểm đến được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

"Tuyệt Tình Cốc" này trước kia từng là nơi khai thác đá hoa cương. Sau này, một phần do mạch nước ngầm nhờ việc khai thác đá tạo nên, một phần do trời mưa đã hình thành nên một khu vực hồ nước xanh biếc.

Bao bọc xung quanh hồ nước là được những mảng đá lớn cao sừng sững nhiều màu sắc, nước ở đây có màu xanh ngọc và được chảy ra từ những khe đá nên càng khiến cho người xem có cảm giác như đang lạc trong một “thánh địa” đẹp mê hồn.

2 điểm đến được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

Để đến được "Tuyệt Tình Cốc” ở Lạc Dương bạn phải vượt qua quãng đường dài 50km từ thành phố Đà Lạt. Quãng đường này chỉ có 22km là đường nhựa, còn lại là đường rừng rất hoang sơ, hiểm trở, vô cùng khó đi nhất là vào những ngày mưa gió.

2 điểm đến được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

Từ thành phố Đà Lạt bạn chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 30 phút, đi theo hướng LangBiang, rẽ qua tỉnh lộ 722 và qua khỏi đập nước An-kroet vài kilomet nữa là đến Làng Cù Lần.

Sau khi tới cổng làng Cù Lần, bạn chạy lên khoảng 400m, nhìn bên tay trái có một dốc đá đường mòn lên núi, cứ chạy khoảng 4km lên núi rồi hỏi người dân bản địa đường lên Hồ Đá của mỏ đá Bảy Tài.

2 điểm đến được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

Đường lên núi rất gập ghềnh và khó đi nên các bạn cần đặc biệt chú ý, hai bên đường ở đây cũng không có hàng quán nên các bạn hãy chuẩn bị thực phẩm trước khi đi nhé.

"Tuyệt Tình Cốc" Bảo Lâm

Điểm đến thứ 2 được mệnh danh “Tuyệt Tình Cốc” như cõi mơ ở Đà Lạt nằm tại xã Đambri cách thành phố Bảo Lộc khoảng 18km, còn được gọi là Hồ Tiên.

2 điểm đến được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

Hồ Tiên có diện tích khoảng 20 hecta có độ cao 1000m, đứng ở đây bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh “toàn view” phố núi, nổi bật với những cánh đồng chè bát ngát và dãy cà phê mộng mơ xanh mướt mắt bao quanh ngọn đồi.

2 điểm đến được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

Nước ở Hồ Tiên xanh ngắt như ngọc được dân phượt ưu ái gọi tên là “Lục kính hồ”, xung quanh có những bãi đá thiên nhiên khổng lồ nhiều hình dáng, uốn quanh thơ mộng, tô đậm thêm nét đẹp cho nơi đây.

2 điểm đến được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

Để tới được Hồ Tiên, bạn có thể chạy xe máy hoặc ôtô đến ngã 5 Đambri  và tiếp tục chạy theo hướng Đông Nam vào xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng sẽ đến nhà máy Cầu Tre. Từ Cầu Tre đi tầm 10 km nữa theo bảng chỉ dẫn “đập chính” trên đường đi là bạn sẽ tìm được đường tới “Tuyệt Tình Cốc”.

2 điểm đến được mệnh danh Tuyệt Tình Cốc đẹp như cõi mơ ở Đà Lạt

Đường đi vào hồ khá hấp dẫn với cỏ cây hoa lá hai bên đường, đem đến cho những người yêu thiên nhiên và mê xê dịch cảm giác thích thú và thỏa mãn.

Hà Moon (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính "Hạ cánh nơi anh" loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản