Gái xấu, gái đẹp và sự phân chia "giai cấp” trong công ty vào ngày 20/10!

2015-10-11 13:01
- Mùa lễ 20 /10 năm nay sắp đến, nhìn khuôn mặt háo hức của Oanh mà Lan thấy trong lòng dâng nên sự bực tức vô lý. Dù không muốn so sánh với cô bạn đồng nghiệp, nhưng Lan cũng thấy sống mũi cứ cay cay. Có lẽ năm nay cô cáo ốm nghỉ ở nhà cho đỡ tủi...

Sắp đến 20/10, Lan lại chìm trong sự u uất. Chẳng là bộ phận của Lan đặc biệt hơn các bộ phận khác trong công ty, đó là bộ phận kỹ thuật. Nhắc đến kỹ thuật thì mọi người đã tưởng tượng ra cảnh một bộ phận toàn là mày râu rồi. Lan và Oanh là hai cô gái duy nhất của phòng, cả hai bằng tuổi nhau và đều chưa lập gia đình, mà bộ phận kỹ thuật đa phần là nam giới còn trẻ, độc thân. Đáng lẽ ra, điều này phải khiến cho Lan vui, nhưng ngược lại, điều ấy lại khiến cô có cảm giác lạc lõng, và ghen tỵ.

Gái xấu, gái đẹp và sự phân chia 'giai cấp” trong công ty vào ngày 20/10!

Nhưng đấy là khâu tặng “đại trà”, đến khâu “riêng tư” mới khiến Lan tủi thân và cảm giác mình thấp kém hơn hẳn Oanh. Món quà Oanh nhận được toàn món đắt tiền, hàng hiệu, nếu anh nào có ngại ngần mà mua hai món quà riêng tặng Oanh và Lan thì sự phân chia cũng rõ rệt, một bên chăm chút, đắt giá, còn một bên thì qua loa, bình thường. Anh nào cũng muốn mời Oanh đi chơi riêng rồi khi Oanh và thanh niên cơ quan đi hết rồi thì để lại một “bãi chiến trường” nào là vỏ bánh kẹo, nào là vỏ hoa quả thừa bừa bộn dưới nền, rồi hướng dương, hạt dưa vung vãi. Lan lại phải lủi thủi đi quét dọn, kê lại bàn ghế, lau phòng làm việc cho gọn gàng. Có anh quên đồ quay lại cơ quan, thấy Lan đang dọn còn ném lại câu gọn lỏn “anh đi chơi, chịu khó dọn giúp anh tý!”. Lan thở dài, thầm nghĩ “mình có phải giúp việc của cơ quan đâu!”, nhưng nếu không dọn, ngày mai cả phòng sẽ trở nên bừa bộn, bẩn thỉu, rồi cũng lại đến tay Lan dọn mà thôi.

Sau khi dọn dẹp xong, chỉ còn một mình trong phòng, Lan uể oải mở facebook lên càng khiến cô tủi thân. Vì là dân kỹ thuật nên anh nào cũng tự tạo ra được những bài hát, những hình ảnh, những bản vẽ rất đẹp đăng tràn trên trang cá nhân của Oanh, trong khi đấy Lan không có lấy một lời chúc nào. Có anh còn không biết do cố tình hay vô ý mà đăng ảnh chụp chung giữa Lan và Oanh lên facebook đề là “hai bông hoa phòng em!”, thấy những bình luận phía dưới của bức ảnh khiến cho Lan chạnh lòng.

Mùa lễ 20 /10 năm nay sắp đến, nhìn khuôn mặt háo hức của Oanh mà Lan thấy trong lòng dâng nên sự bực tức vô lý. Dù không muốn so sánh với cô bạn đồng nghiệp, nhưng Lan cũng thấy sống mũi cứ cay cay. Có lẽ năm nay cô cáo ốm nghỉ ở nhà cho đỡ tủi...

Hoàng Anh
(Theo Congluan)

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 tông màu trang phục mà nàng nào cũng nên có trong mùa Giáng sinh