Sếp đào hoa tan cửa nát nhà vì cô "vịt" xấu nhất công ty...

2015-10-07 13:00
- Tôi tưởng mình giỏi giang, không ngờ người con gái làm tôi điêu đứng trên bờ vực tan nát gia đình lại là người tôi không ngờ tới.

Tôi vốn nổi tiếng là một giám đốc đào hoa, gái xinh ở cơ quan hầu như “qua tay” tôi hết. Nhưng nhất mực cô nào cũng cam tâm tình nguyện và nhất nhất không cô nào oán thán tôi lấy một lời. Bởi với tôi, quan điểm của tôi rất rõ ràng, ai cũng có gia đình và dù có ham những phút vui ở bên ngoài cũng không bao giờ quên trách nhiệm với gia đình, hơn nữa tôi rất yêu vợ và hai đứa con xinh xắn của tôi. Bởi vậy, tôi luôn có sự “thỏa thuận” rõ ràng trước khi lên giường, chúng tôi có thể có tình một đêm hoặc tình nhiều đêm nhưng không để nó ảnh hưởng tới gia đình, công việc và cuộc sống của nhau.

Đặc biệt, tôi thích gái xinh, bởi tôi sở hữu một vẻ ngoài lãng tử, kèm theo quyền, tiền trong tay nên chỉ những cô gái chân dài mới xứng đi cùng tôi nên những cô gái lên giường cùng tôi đều rất xinh đẹp.

Đào hoa như tôi lại yêu một cô
Gái xấu có điểm hấp dẫn riêng - Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, có một điều mà dù tôi không nói ra, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chẳng là vợ tôi trước khi đến với tôi đã có một mối tình sâu đậm với một gã sở khanh và cái ngàn vàng em đã trót trao đi mất. Trong thời gian cô ấy đau khổ trên bờ vực thẳm thì tôi luôn ở bên, động viên, an ủi cô ấy. Cuối cùng tình cảm chân thành của tôi cũng được đáp lại bởi tôi vốn yêu đơn phương em từ lâu, nên chấp nhận tất cả về em. Nhưng, thứ mà dù lúc nào tôi cũng tự động viên rằng “nó không quan trọng” lại là thứ luôn làm tôi khao khát có được. Chính vì vậy, việc tôi ngoại tình với nhiều cô gái cũng chỉ là việc tôi mải miết kiếm tìm cái ngàn vàng mà thôi.

Dường như càng tìm, càng kiếm tôi lại càng thất vọng, càng mất niềm tin vào phụ nữ, bởi cô nào cũng quá dễ dãi, cô nào cũng sành sỏi và cô nào cũng đã mất.

Rồi run rủi thế nào trong đợt tuyển nhân viên mới của công ty, Trang – con vịt xấu xí xuất hiện. Tôi bất ngờ bởi chưa bao giờ tôi gặp cô gái nào xấu đến thế. Vẻ ngoài xấu xí của cô gái khiến tôi trót lỡ miệng thốt lên “chào cô gái cá sấu” khiến cả phòng bật cười. Trang không nói gì, chỉ đỏ mặt im lặng. Tôi không định tuyển cô gái ấy, bởi tôi không thể chịu đựng được việc hàng ngày nhìn thấy người con gái xấu xí ấy làm cùng công ty, nhất lại là ở vị trí trọng yếu. Nhưng trưởng phòng nhân sự lại đề nghị giữ Trang lại bởi hồ sơ “khủng” của cô, tốt nghiệp loại ưu của trường đại học danh tiếng nước ngoài, đồng thời có kinh nghiệm làm việc rất tốt trong lĩnh vực công ty đang yếu. Vậy là cô ta trúng tuyển.

Bởi ác cảm về ngoại hình nên ban đầu tôi không ưa cô gái ấy lắm, rồi câu “cô gái cá sấu” của tôi gọi Trang hôm phỏng vấn không biết bằng cách nào lan truyền hết công ty khiến ai cũng gọi cô ta là “Trang cá sấu”. Nhìn khuôn mặt ửng hồng xấu hổ của Trang khiến tôi thấy mủi lòng với cảm giác có lỗi, bởi dù vẻ ngoài không xinh nhưng công nhận cô ta rất được việc, dường như mọi công việc tôi giao cho Trang cô ta đều hoàn thành rất tốt.

Tiếp xúc lâu dần với Trang, tôi dần bình thường lại với cô ta bởi sự sắc sảo, thông minh, khiêm tốn và hài hước, Trang luôn tạo cho người đối diện cảm giác rất thoải mái. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi muốn lên giường cùng cô gái xấu xí ấy. Rồi trong một lần đùa cợt, tôi biết được bởi vẻ ngoài xấu xí nên trước giờ Trang chưa từng có bạn trai, vậy là ý nghĩ về cái ngàn vàng hiện lên trong đầu tôi, tự nhiên cảm giác khám phá một thứ hằng mơ ước luôn lởn vởn trong đầu tôi.

Lúc này, để có được thứ tôi thèm muốn, tôi đã vạch kế hoạch tán tỉnh Trang, tự biến mình thành “kẻ si tình” như những ngày đầu mới biết yêu. Nhưng Trang như cỗ đá trơ trơ mãi không chịu đổ, cuối cùng tôi phải dùng đến hạ sách là “nói xấu vợ”, lúc này tôi tự dựng lên cảnh gia đình là địa ngục và vợ là ác quỷ, không những thế tôi còn lôi cả họ hàng nhà vợ ra kể xấu để đẩy hoàn cảnh của bản thân đến mức bi thảm. Sau nhiều đắn đo, sau nhiều mặc cảm và sau nhiều chiêu trò của tôi, tôi đã chiếm được Trang, thật sự đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng sau cái hấp dẫn ấy, tôi không thể chịu đựng được cảm giác khi tỉnh dậy thấy một cô gái xấu xí nằm bên cạnh.

Sếp đào hoa tan cửa nát nhà vì cô 'vịt' xấu nhất công ty...

Tôi giãn dần ra với Trang nhưng cô ta lại yêu tôi thật lòng, điều này khiến tôi cảm thấy phiền phức. Cô ta khóc lóc, van xin tôi đừng bỏ mặc cô ta, rằng cô ta chấp nhận làm kẻ thứ ba bên lề cuộc sống của tôi, chỉ cần tôi đừng ruồng bỏ cô ấy. Tôi không ngờ một người đàn bà sắc sảo, tài giỏi như vậy khi yêu lại lụy tình đến thế. Cuối cùng tôi phải cho cô ta một món tiền và nói thẳng với cô ta việc tôi không yêu thương gì Trang cả.

Nhưng điều tôi không ngờ là tất cả mọi tin nhắn, mọi lời chán vợ và kể cả những hình ảnh tôi lên giường với Trang không biết làm thế nào lại được đặt trước mặt vợ tôi. Vợ tôi đã đau khổ tột cùng, đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết, sau khi hồi tỉnh em như người mất hồn. Điều này khiến hai đứa con của tôi cũng sa sút theo mẹ của chúng, còn gia đình bên vợ thì kéo đến khăng khăng muốn tìm tôi để “dạy một bài học”. Cô gái xấu xí tên Trang nhân lúc tôi không tập trung được công việc đã ôm hết những bản hợp đồng màu mỡ của công ty bán lại cho bên cạnh tranh. Ôm số tiền lớn kèm theo số tiền tôi đưa cho cao chạy xa bay.

Giờ thì tôi hối hận cũng không kịp, không biết phải làm sao để giữ lại gia đình hạnh phúc như xưa nữa...

Bích Ngọc
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên “thuộc lòng”