Thương Sobey - người gieo hi vọng cho phụ nữ ung thư vú đã qua đời

2015-03-17 15:34
- Ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh ung thư vú đã tắt nhưng sự nỗ lực, cống hiến cho cộng đồng của chị Thương Sobey sẽ còn mãi đọng lại.

Một "ngọn lửa" kiên cường, một "người hùng" trong cuộc chiến chống ung thư đã qua đời vào sáng nay 17/3 đó là chị Nguyễn Khánh Thương (hay còn gọi là Thương Sobey). Chị Thương Sobey hẳn không còn xa lạ với nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ đã và đang phải đương đầu với căn bệnh ung thư quái ác nói chung và ung thư vú nói riêng. 

Trong ký ức của tôi - một người làm báo, hình ảnh người phụ nữ với ánh mắt đôn hậu, nụ cười trìu mến, thân thiện trong giọng nói nhẹ nhàng vẫn còn lưu lại mãi từ cuộc gặp cách đây 2 năm. Sau nhiều lần liên lạc, tôi được chị dành thời gian cho một cuộc phỏng vấn về chặng đường chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.
Tôi gặp chị và ông xã trong một căn hộ chung cư nhỏ nằm trong một phố nhỏ trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong căn hộ chung cư đó bài trí khá gọn gàng, góc bếp ngổn ngang nhiều loại rau củ như bắp cải, cà rốt, rau cải... Dẫn tôi vào nhà là anh Aaron Sobey - chồng của chị Thương. Ngôn ngữ có bất đồng một chút nhưng từ gương mặt, cử chỉ của anh Aaron đều toát lên sự gần gũi, lịch thiệp. Trò chuyện một lúc, anh Aaron lại cặm cụi bên máy tính nhỏ ở góc nhà.
     
Trong trí nhớ mang máng sau 2 năm, tôi nhớ chị chia sẻ về những ngày đầu tiên nhận được tin như "sét đánh ngang tai" khi biết bản thân bị ung thư vú. Bàng hoàng và sợ hãi đó là cảm xúc của chị Thương về những ngày đó. Trong cuộc trò chuyện 2 tiếng ấy, chị nhắc đi nhắc lại về sự hiểu biết với căn bệnh ung thư vú đã giúp chị vượt qua những sợ hãi.
Từ năm 2006, chị Thương Sobey đã lập nhóm từ thiện "Vòng tay yêu thương". Chương trình từ thiện của nhóm lần đầu tiên được tổ chức ở Bệnh viện Bạch Mai, phố đi bộ của Hà Nội, trường PTCS Nguyễn ĐÌnh Chiểu với những quà tặng cho các trẻ em khuyết tật và trao những cái ôm ấm ấp.
Sau đó, hàng loạt chương trình từ thiện khác được tổ chức đã kết nối cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ngày 3/3/2013, dự án mạng lưới ung thư vú Việt Nam được thành lập. Đây là nơi kết nối những chị em cùng hoàn cảnh và cả cộng đồng. Dự án này đã chia sẻ, đồng hành, cung cấp cho chị em phụ nữ nhiều kiến thức về ung thư vú, nghị lực sống và niềm tin sống mãnh liệt.
Chị Thương Sobey đã từng có những ngày khóc vì tuyệt vọng nhưng rồi khi sang Australia chữa trị, chính chị được tiếp cận đầy đủ các kiến thức về căn bệnh đang mắc phải. Điều này đã tiếp thêm niềm tin, khát khao sống cũng như cống hiến và là động lực thúc đẩy để chị thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa.
Cuộc đời đầy ý nghĩa
Cuộc đời của chị Nguyễn Khánh Thương tuy ngắn nhưng mỗi ngày đều là những ngày có ý nghĩa. Một phần đương đầu với bệnh tật nhưng chị luôn cống hiến hết mình cho những dự án nhân văn vì phụ nữ bị ung thư vú và cộng đồng. Ngọn lửa ấy đã tắt để lại nhiều tiếc thương, nhưng hơn hết chị đã gieo cho đời những niềm tin, nghị lực sống bất diệt của hàng triệu người mắc bệnh ung thư không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.
Nguyễn Khánh Thương (sinh năm 1982) là giảng viên của Đại học Khoa học - Xã hội, Nhân văn Hà Nội. Chị sinh ra ở Thạch Thất (Hà Nội) trong 1 gia đình đông anh chị em. Quãng đời sinh viên chật vật với nhiều khó khăn, sau đó chị tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện cho cộng đồng như giúp đỡ trẻ bị HIV, dạy chữ cho trẻ em nghèo...
Chị Khánh Thương phát hiện bị ung thư hồi năm 2012 trước lễ cưới ít ngày. Tuy nhiên, đám cưới của chị vẫn diễn ra đúng dự định. Người chồng của chị đã đồng hành bên vợ trong những ngày tháng chữa trị ở Australia đầy thử thách và gian nan.
Tháng 8/2014, chị được chẩn đoán ung thư di căn vào gan, một hành trình cứu chữa lại tiếp tục bắt đầu. Khoảng 2h sáng ngày 17/3/2015, chị đã trút hơi thở cuối cùng để lại sự tiếc thương cho gia đình, bạn bè và cộng đồng.
Trên Facebook của Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam chia sẻ: "Chị đã yên nghỉ nhưng những công việc vẫn đang được tiếp tục, những hành trình dang dở của chị vẫn sẽ được tiếp bước và thắp lửa bởi hàng triệu những thành viên, tình nguyện viên, những bạn trẻ khác ở khắp Việt Nam và quốc tế. Hành trình ấy sẽ không dừng lại. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống như những chiến binh".
Xin dành lời kết bài viết ngắn này bằng chia sẻ của một người bạn trên trang Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam: "Cảm phục trước lòng nhiệt tình, tinh thần lạc quan trước nghịch cảnh của Thương. Cầu mong bạn được yên nghỉ".

Ánh Dương
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu sẵn có trong bếp chị em nên học theo